Giải trí

Bỏ 45 tỷ để cứu mẹ nhưng không thành, Ngọc Sơn khóc mấy ngày mấy đêm, đau khổ tột cùng

Bỏ 45 tỷ để cứu mẹ nhưng không thành, Ngọc Sơn khóc mấy ngày mấy đêm, đau khổ tột cùng

Khi nhắc đến Ngọc Sơn, khán giả ngoài nhớ đến những sản phẩm âm nhạc về tình mẫu tử thiêng liêng như  "Tình cha","Lòng mẹ" mà còn biết đến anh là một người con cực kỳ hiếu thảo.

Được biết cha của Ngọc Sơn mất sớm, mọi tình cảm nam ca sĩ đều dốc sức dành cho mẹ. Trước khi bà qua đời, anh dốc hết tài sản cho mẹ đi chữa bệnh chỉ mong cho mẹ sống vui, sống khỏe. Nam ca sĩ nói: “Thân xác tôi còn không màng thì tài sản chỉ là chuyện nhỏ.”

Dù đã chi đến số tiền 45 tỷ đồng tận tình chạy chữa thế nhưng mẹ Ngọc Sơn qua đời trong lúc Covid hoành hành. Thời gian đó, nam danh ca đang là F1 ở trong khu cách ly và không thể về chịu tang mẹ. Nhớ lại câu chuyện tới giờ Ngọc Sơn vẫn còn thấy day dứt, tự trách mình. 

‘Tôi đau khổ tột cùng, khóc sưng mắt mấy ngày mấy đêm. Nhưng nghĩ lại, nhìn ra xung quanh, còn biết bao nhiêu người mất cha, mất mẹ, hoàn cảnh đau khổ hơn nữa. Tôi muốn chia sẻ với người khác nhưng rất ngại người khác chia sẻ ngược lại với mình cho nên tự bảo lòng, phải vững tâm và vượt qua tất cả’ - giọng ca ‘Tình cha’ bộc bạch.

Trước đó, nam ca sĩ chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mà mình vừa không còn cha, vừa không còn mẹ: "Tôi thương cha, thương mẹ lắm, thương tới mức nghĩ là, cha mẹ mà chết, chắc mình chết luôn, không sống được. Đó là thứ tình cảm tự nhiên ở trong máu thịt mình rồi. Mỗi người một sứ mệnh nhưng tôi nghĩ, sứ mệnh của tôi là sinh ra để báo hiếu cho cha mẹ."

Tới thời điểm hiện tại, dù đã hơn 1 năm trôi qua dù nỗi đau vẫn còn trong tim nhưng Ngọc Sơn tin rằng cuộc đời này  lo được cho mẹ trọn vẹn tới ngày mẹ nằm xuống là mừng rồi, trọn chữ hiếu rồi, bao nhiêu người cũng mất cha, mất mẹ nên anh càng phải vững vàng vượt qua tất cả.

Hồi nhỏ từng muốn đi tu, không màng tài sản vật chất

Ngay từ khi sinh ra Ngọc Sơn đã được mẹ răn dạy rằng: ‘Mẹ thương con là đủ rồi. Tình thương của mẹ đủ để con lớn khôn, trưởng thành.’ Không những vậy, vì quá hiền, mọi người trong nhà còn gọi Ngọc Sơn là "bụt con". Do vậy, ‘ông hoàng nhạc sến’ thừa nhận hồi nhỏ từng có ý định muốn đi tu vì hiền quá, không đụng tới ai được hết. Chưa kể, phân nửa gia đình nhà nội đi tu.

Với danh ca sinh năm 1968, mẹ là tất cả, lo cho mẹ tới lúc bà nằm xuống là anh đã vui lắm rồi.  Hồi mẹ còn sống, anh cho bà đứng tên tất cả. Khi bà ra đi anh tay trắng, không còn lại bất cứ tài sản gì.Ngay cả căn nhà đang ở hiện tại, anh cũng đã hiến làm từ đường cho dòng họ.

Danh ca tâm sự: "Về vật chất, tôi không có gì nhưng tôi có tình cảm của đại gia đình. Tôi sống chỉ cầu an vui và trách nhiệm với đại gia đình. Chính vì vậy, mà tôi làm việc suốt ngày suốt đêm. Đôi khi nhớ mẹ thì lại khóc. Như hôm qua cũng vậy, tự nhiên nhớ mẹ, nước mắt lại trào ra."

Từ bé đến lớn luôn nằm lòng những bài học cha mẹ răn dạy về đạo đức

Ngay từ khi còn bé Ngọc Sơn đã ý thức được "nghèo phải cho sạch, rách phải cho thơm". Dù nhà có nghèo đến mấy cũng không làm điều sai trái. Đến quả trứng hoang ngoài đường, nam danh ca cũng không nỡ nhặt. Vì nhớ lời bố dạy:  nói dối sẽ gặp nói dối. Người nói dối sẽ không bao giờ may mắn. 

Nam danh ca hãnh diện nói: Cuộc đời tôi cũng chưa từng biết chê bai một ai. Mình nói xấu thì mình cảm thấy mình xấu trước nên lúc nào tôi cũng đồng cảm, yêu thương, trân trọng mọi người và những gì đến với mình trong cuộc sống này. 

Dù trong showbiz là giới phức tạp nhất nhưng giọng ca ‘tình cha’ không nhìn ai bằng con mắt xấu xí mà ai Ngọc Sơn cũng rất thương.

Chia sẻ về điều khiến ‘ông hoàng nhạc sến’ sống hạnh phúc, không màng đến vật chất anh nói: 

"Chìa khóa đi đến thành công của tôi là 8 điều chân tình. Trong đó có 3 điều cực kỳ quan trọng. Một là hiếu thảo, thờ cha kính mẹ. Cái đó không phải để thể hiện với mọi người mà là tâm linh của tâm hồn mình. Dù anh nổi tiếng cỡ nào mà không hiếu thảo cũng bị sập ngay.

Thứ hai là tôn sư trọng đạo. Tôi có rất nhiều học trò. Học trò báo hiếu tôi bằng việc hiếu thảo với cha mẹ đầu tiên. Biểu hiện của tôn sư trọng đạo bằng chính con đường mình đi, cách đối nhân xử thế. Không nên trách đời, trách người mà hãy tự trách mình. Tôi bị rất nhiều tin đồn không hay nhưng không giận trách ai."

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi U60, Ngọc Sơn vẫn không có ý định lấy vợ mà thay vào đó là chú tâm vào sức khỏe, tập tạ và sáng tác thật nhiều. ‘Ông hoàng nhạc sến’ cho biết: "Tôi đóng góp cho xã hội và xem đó là niềm vui cho mình. Con người sống nay chết mai, tôi hiến trước nhà cho từ đường, nên an tâm sống kiếp tằm nhả tơ đến hết cuộc đời, báo đáp cho đại gia đình."

 

Nhà đang có tang sự, Thu Trang đăng đàn bức xúc đi kèm động thái khiến dân tình lo lắng

(Techz.vn) Dòng trạng thái không đầu, không cuối của Thu Trang đang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.