Đời sống

Người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest mà không cần bình dưỡng khí, nhận cái kết đau lòng

Người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest mà không cần bình dưỡng khí, nhận cái kết đau lòng

 

Đỉnh Everest là ngọn núi cao nhất thế giới, nằm ở biên giới Trung Quốc và Nepal. Ngọn núi có hình dạng như một kim tự tháp khổng lồ, địa hình cực kỳ dốc và môi trường rất phức tạp. Trên đỉnh tuyết linh thiêng này, có những dòng sông băng với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, có những vách băng cao hàng chục mét, những cạm bẫy băng nứt sáng tối và những vùng băng tuyết nguy hiểm.

Bởi vì nó có danh hiệu là đỉnh cao nhất thế giới nên thu hút rất nhiều người đam mê leo núi. Tuy nhiên, đỉnh cao nhất này chắc chắn rất nguy hiểm. Kể từ khi người đầu tiên trên thế giới leo thành công đỉnh Everest vào năm 1953, đỉnh núi này vẫn tiếp tục thu hút sự khát khao của nhiều người. Rất nhiều người chấp nhận thử thách hơn, trong vài thập kỷ qua, chỉ có hơn 6.000 người leo lên đỉnh Everest, trong số đó, số người đã chết khi cố gắng chinh phục đỉnh Everest đã lên tới gần 280 người trong mười năm qua. 

Bỏ mạng trên đỉnh Everest là một điều hết sức đau đớn, bởi một khi chết ở đây,  thi thể người sẽ không thể được đưa về.

Vì nhiệt độ trên đỉnh Everest quá thấp và lại là vùng đất có núi băng và tuyết nên thi thể sẽ không bị thối rữa. Đây đã trở thành cột mốc để những người muốn leo núi tính toán quãng đường.

Biển báo "Người đẹp ngủ trong rừng"

Trên đỉnh Everest, bạn có thể nhìn thấy sông băng, dốc băng, tháp băng, gió thổi qua tuyết và những bông tuyết bay khắp nơi. Cảnh tượng này mới nghe qua có vẻ rất đẹp nhưng đối với những người leo núi, đó thực sự là dấu hiệu của cái chết. Có một tấm biển chỉ đường nổi tiếng trên đỉnh Everest, đó là biển báo "Người đẹp ngủ trong rừng". 

Người đẹp ngủ trong rừng này tên là Frances. Frances qua đời trên đỉnh Everest vào năm 1998. Cô là người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest mà không cần bổ sung oxy, nhưng Frances đã ngã xuống ở độ sâu 244 mét dưới đỉnh Everest do kiệt sức vì thiếu oxy trên đường xuống.

screenshot-1040-1705765219.jpg
 

Năm 1998, Frances và chồng là Sergey đều là những người đam mê leo núi, họ cũng có kinh nghiệm dày dặn. Frances và chồng muốn thử thách đỉnh Everest mà không cần bình dưỡng khí để chuẩn bị cho hành trình leo núi của riêng mình. 

Frances luôn có một ngọn núi thiêng liêng trong lòng, đó là đỉnh Everest. Ước mơ của Frances là một ngày nào đó sẽ được leo lên đỉnh Everest, nhưng lúc này Frances đã gần 40 tuổi. Lo sợ rằng nếu mình không leo lên đỉnh Everest thì sau này không còn đủ sức lực để leo lên đỉnh tuyết thiêng liêng này nữa, Frances đã chọn cách leo núi Everest đặc biệt để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình.

Vào ngày Frances và Sergey lên đến đỉnh, thời tiết lúc đó rất dễ chịu. Frances và Sergey cũng đã leo thành công lên đỉnh Everest. Frances và chồng cô là Sergey mỉm cười với nhau trên đỉnh núi. Họ có lẽ tràn đầy tự hào, cuối cùng đã chinh phục được ngọn núi cao nhất thế giới. Trong lúc họ đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng thì một tai nạn đã lặng lẽ xảy ra.

Một trận bão tuyết bất ngờ nổ ra trên đỉnh Everest, những bông tuyết bay biến thành những nguy hiểm đe doạ tính mạng, toàn bộ đội leo núi không thể tiến về phía trước. Thức ăn và dưỡng khí trong tay cô ngày càng ít đi, Frances sẽ sớm không thể cầm cự được.

screenshot-1042-1705765219.jpg
 

Frances đã lớn tuổi hơn và đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng khi leo lên đỉnh Everest. Vào thời điểm cực kỳ nguy hiểm này, thể lực và nghị lực của Frances bắt đầu suy yếu, không theo kịp đội.

Lúc này, Frances ngã xuống vì kiệt sức. Trong thời tiết và môi trường khắc nghiệt, sức sống của Frances bị rút cạn, Frances biết rằng mình có thể bị chôn vùi trong đỉnh núi tuyết. 

Chồng của Frances - Sergey lo lắng hét lên với vợ, Sergey không ngừng động viên Frances, anh ấy nói ‘hãy cố lên, em nhất định sẽ sống sót’.

Nhưng lúc này, Frances vì ​​thân thể yếu ớt, chỉ có thể bất lực nhìn chồng mình, ai có thể ngờ rằng lễ sinh nhật đặc biệt lẽ ra họ chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 40 lại biến thành một đám tang.

Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, ngay cả Sergey cũng biết vợ anh là Frances không thể cầm cự được lâu nên anh vẫn nhất quyết ở bên vợ hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng Sergey biết rằng nếu ở lại lâu hơn, anh sẽ chết trong vùng tuyết trắng hoang vắng này.

Frances cầu xin chồng đừng bỏ rơi mình nhưng chồng cô vẫn xách theo hành lý, Frances chỉ biết bất lực nhìn chồng bước đi từng bước một, bỏ mặc mình trên đỉnh tuyết.

Có một nhóm người Nam Phi đang leo núi Everest, trong lúc leo núi họ tình cờ đi ngang qua Frances, họ cố gắng giải cứu cô nhưng trong môi trường xung quanh âm 30 độ C họ không còn cách nào khác ngoài việc từ biệt Frances.

Frances biết rằng họ là niềm hy vọng cuối cùng, và cô ấy cầu xin bằng tất cả sức lực của mình và cầu xin.

Nhưng ngày hôm sau, khi một nhóm leo núi khác đi ngang qua anh, Frances đã tắt thở. Việc mang một thi thể xuống núi quá nguy hiểm nên thi thể của Frances bị bỏ lại một mình. Cô đã ở lại trên đỉnh cao 8.000 mét và trở thành biển chỉ đường " Người đẹp ngủ trong rừng".

screenshot-1041-1705765219.jpg
 

Chồng của Frances, Sergey, sau khi trở về trại, lo lắng cho vợ mình, nếu Chúa thương xót anh, anh hy vọng có thể cứu được vợ mình trong hy vọng mong manh, Tuy nhiên Sergey lại quá thiếu kiên nhẫn và lo sợ. Nhưng điều cấm kỵ nhất khi leo núi chính là sự thiếu kiên nhẫn, Sergey vô tình trượt chân và ngã chết vì đường quá trơn, cặp đôi đã được chôn cùng nhau trên đỉnh Everest linh thiêng.

Chín năm sau, đội núi giải cứu Francis đã lên đỉnh Everest một lần nữa và phủ cho Frances một lá cờ Mỹ, đây đã trở thành l biển chỉ đường để mọi người chú ý.

Mặc dù Frances không thể được chôn cất tại Hoa Kỳ và chỉ có thể được chôn cất trên đỉnh Everest ở nước ngoài, với lá cờ tổ quốc phủ trên thi thể, cô được coi là đã trở về quê hương.


Nguồn:Sohu