Đời sống

Bộ tộc có tục lệ kinh hãi: Con trai đến tuổi phải 'uống tinh trùng', bị tách ra khỏi mẹ từ 7 tuổi

Bộ tộc có tục lệ kinh hãi: Con trai đến tuổi phải 'uống tinh trùng', bị tách ra khỏi mẹ từ 7 tuổi

Trên thế giới, nhiều bộ tộc có những tập tục vô cùng độc đáo, thậm chí có một số tập tục mà ai nghe qua cũng sẽ vô cùng khó tin.

Trong đó, ở phía Đông của Papua New Guinea, bộ tộc Sambians có một tập tục khiến người nghe phải rùng mình đó là: Uống tinh trùng để được công nhận là "người lớn".

Theo đó, bộ lạc Sambians cư trú ở phía đông của Papua New Guinea, châu Đại Dương, nằm ở Tây Nam Thái Bình Dương. Bộ tộc này có dân số 2500 người, sống ở một khu rừng rộng lớn, xung quanh là thung lũng, sông suối.

Đây là bộ tộc từng được rất ít người biết đến, tộc người này chỉ bắt đầu được thế giới để ý khi trở thành đề tài nghiên cứu của Gilbert Herdt- nhà nhân chủng học nổi tiếng người Mỹ.

Bộ tộc sinh sống trên núi bằng nghề săn bắn và hái lượm và sở hữu tập tục kỳ lạ bậc nhất thế giới: uống tinh trùng. Đây là tập tục mà mọi chàng trai Sambians phải thực hiện để được công nhận là "người lớn". Theo đó, khi đến tuổi trưởng thành, những chàng trai này phải uống tinh trùng của những người lớn tuổi hơn, điều này được cho là sẽ thấp thu sức mạnh và giúp những chàng trai trưởng thành.

Truyền thống này được nối tiếp liên tục với mục đích khiến cho những thành viên trẻ của bộ lạc có thể trở thành các chiến binh dũng mãnh, đủ sức bảo vệ đất đai của họ.

Điều đáng nói, ngay từ lúc 7 tuổi, các cậu bé Sambians còn buộc phải tách riêng khỏi mẹ và sống với những người đàn ông khác trong bộ tộc khác. Những cậu bé phải sống cùng với những người đàn ông khác trong tận 10 năm. Đây cũng là quá trình để các cậu bé được công nhận là trưởng thành. Suốt 10 năm, các cậu bé sẽ không nhận được sự chăm sóc mẹ, thậm chí còn phải xăm mình với quan niệm là để gột rửa những "ô uế" trên cơ thể do mẹ để lại trong quá trình sinh đẻ.

Tập tục kỳ dị này gây quan ngại về việc các cậu bé trong bộ tộc này sẽ gặp nhiều tổn thương kể cả về thể chất lẫn thưởng thành.

Người Sambians tin vào sự cần thiết của vai trò giới trong nền văn hóa của họ. Mối quan hệ giữa nam và nữ ở mọi lứa tuổi rất phức tạp, có nhiều quy tắc và hạn chế. Sự tách biệt này là do đàn ông sợ phụ nữ, vì họ đã được dạy từ khi còn nhỏ về khả năng hạ thấp và thao túng đàn ông của phụ nữ. Những người phụ nữ sở hữu thứ mà người Simbari gọi là ‘tingu’ - được cho là khả năng thao túng, ma thuật của phụ nữ. Để chống lại ‘ma thuật’ của phụ nữ, những người đàn ông trải qua các nghi thức, trong đó họ học cách ‘giao hợp an toàn’ với phụ nữ mà không bị ‘thao túng’. Phụ nữ cũng được tách biệt khỏi đàn ông khi họ đang có kinh nguyệt. Trong thời gian này họ ở trong “túp lều” vì tin rằng quyền lực của phụ nữ được tăng cường trong thời gian này.

 

Loài 'sói đầu lừa' đã tuyệt chủng 500.000 năm bỗng xuất hiện, giới khoa học bàng hoàng khi giải mã được

Tại Thần Nông Giá, Hồ Bắc (Trung Quốc) - nơi khó có thể tiếp cận được khi được bao quanh bởi những ngọn núi đã phát hiện loài sói đầu lừa tưởng đã tuyệt chủng từ lâu.