Khoa học & Đời sống

Vụ hành khách bị cưỡng hiếp, Uber hay tài xế phải bồi thường?

Vụ hành khách bị cưỡng hiếp, Uber hay tài xế phải bồi thường?

“Trong vụ việc này, Uber phải chịu trách nhiệm vì công ty trực tiếp nhận, quản lý tài xế. Khách hàng chỉ là người dùng dịch vụ. Trong quá trình sử dụng, khách gặp bất cứ vấn đề gì, Uber phải là đơn vị đứng ra giải quyết và có những phương án đền bù thiệt hại cho nạn nhân”, bạn đọc Vũ Nam nêu quan điểm.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Kiều Anh Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích: “Hành vi vi phạm pháp luật, hành vi phạm tội là hành vi của cá nhân tài xế nên tài xế phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi của mình, Uber không chịu trách nhiệm liên quan đến hành vi phạm tội của tài xế”.

Tài xế Nguyễn Dương Khánh đang bị tạm giữ để điều tra. 

Luật sư Vũ cho rằng quan hệ giữa Uber và tài xế chỉ là quan hệ hợp tác, đối tác, tài xế không phải là người lao động của Uber nên Uber cũng không chịu trách nhiệm dân sự do người của pháp nhân gây ra.

Đối với khách hàng là nạn nhân trong vụ việc, Uber cũng không có trách nhiệm phải bồi thường. “Pháp luật xử lý theo nguyên tắc: Cụ thể hóa hành vi, cá thể hóa hình phạt. Theo đó, người nào có hành vi vi phạm thì phải chịu trách nhiệm”, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn Luật sư Hà Nội), bổ sung.

Các luật sư cũng cho rằng trong vụ việc này, hành vi của tài xế đã khiến Uber bị tổn hại về hình ảnh, thương hiệu nên có thể xem là Uber cũng bị thiệt hại.

“Có khả năng tài xế vi phạm thỏa thuận với Uber trong ứng xử với hành khách. Nếu như vậy thì tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm theo thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật nếu phía Uber có yêu cầu”, luật sư Vũ nói thêm.

Khoảng 3h ngày 10/12, Nguyễn Dương Khánh thấy chị Huyền (đã đổi tên) đặt xe, yêu cầu chở từ quận 12 về khu Tên Lửa, quận Bình Tân. Thấy khách không biết đường nên thanh niên này chở đi lòng vòng. Sau đó anh ta mượn điện thoại của cô gái để xem bản đồ. Khi vừa đi tới bãi đất trống gần đường số 36, tổ 12, khu phố 6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thì anh ta dừng xe.

Thấy vậy chị Huyền phản ứng, đòi lại tài sản thì bất ngờ bị “yêu râu xanh” đè xuống đất thực hiện hành vi đồi bại. Nạn nhân tri hô “cướp, cướp” thì ngay lập tức bị Khánh rút dao kề vào cổ.

Sau khi thỏa mãn, nghi phạm chở chị Huyền ra thả ở giao lộ quốc lộ 1 – Phan Văn Hớn và tẩu thoát.

Về nhà, bị hại gọi điện vào máy bị Khánh cướp và thỏa thuận xin chuộc lại. Anh ta đồng ý cho cô gái lấy lại tài sản với điều kiện phải đi “vui vẻ”. Hai bên hẹn gặp nhau ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7.

15h cùng ngày, nghi phạm tới điểm hẹn thì bị Huyền, người dân và công an vây bắt. Cảnh sát thu 3 điện thoại, dao, xe máy và nhiều tang vật có liên quan.

Liên quan vụ việc, đại diện Uber lên tiếng: “Những gì diễn ra thật kinh khủng và không có chỗ trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đã khóa tài khoản của đối tác tài xế liên quan trong thời gian thực hiện điều tra vụ việc. Uber luôn sẵn sàng làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương và sẽ nỗ lực hết mình trong việc hỗ trợ công tác điều tra”.

Theo: news.zing.vn