Nhịp sống số

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
id="post_message_11741034">
Theo ước tính của LHQ, dân số thế giới đã vượt mức 7 tỷ người vào ngày 31/10/2011 vừa qua, mang đến những thách thức đã được dự báo trước. Có những thành hết sức chật chội với mật độ dân số cao, tuy nhiên cũng có những chỗ rất thưa thớt. Chuyên mục “The Big Picture” hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hết sức thú vị về vấn đề dân số trên thế giới.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Dòng xe mô tô đông đúc dừng lại tại một giao lộ ở Đài Bắc trong giờ cao điểm vào năm 2009. Thủ đô của Đài Loan vốn nổi tiếng với tình trạng kẹt xe, ngay cả khi rất nhiều người chọn xe mô tô thay vì ô tô. Các nhà phân tích của LHQ cảnh báo rằng dân số tăng sẽ khiến không khí ô nhiễm, rừng bị tàn phá và biến đổi khí hậu.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Một ngày hè nóng nực ở Suining, Trung Quốc kéo hàng trăm người đến bể bơi vào ngày 04/07/2010. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới với 1,3 tỷ người.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Người dân Ấn Độ tập trung lấy nước tại một cái giếng lớn ở làng Natwarghad, phía Tây bang Gujarat năm 2003. Mặc dù tỉ lệ tăng dân số là khá thấp trong vòng 1/4 thập kỷ vừa qua, nhưng Ấn Độ vẫn là nước đông dân thứ 2 thế giới với 1,19 tỷ người, tỉ lệ sinh/chết là 3/1.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Mặt tiền của một chung cư ở Thượng Hải, một trong những thành phố phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc. Thành phố này hiện có 23 triệu dân, tương đương với tổng số dân của 8 thành phố lớn nhất của Mỹ cộng lại.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Xe hơi chạy trên một con phố ở quận Mong Kok, Hong Kong, tháng trước. Mong Kok là nơi có mật độ dân cư cao nhất trên thế giới với 130.000 người trên một kilomet vuông.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Dòng người đông đúc trên các con phố ở quận Mong Kok, Hong Kong.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Một cụ bà đẩy chiếc xe chở giấy để tái chế trên một con phố ở quận Mong Kok, Hong Kong. Dân số tăng cao sẽ khiến nguồn tài nguyên trên trái đất ngày càng cạn kiệt, LHQ cho biết.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Một cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch ở Mong Kok, Hong Kong.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Một khách du lịch bước qua các quầy hàng ở phố Tung Choi hay “phố Đàn bà – Ladies’ Street” ở Mong Kok hồi tháng trước.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Một cụ già ngồi ăn xin ở lối vào ga tàu điện ngầm Mong Kok, Hong Kong. Khoảng cách giàu nghèo trên thế giới đang ngày càng nới rộng ra.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Ulan Bator là thủ đô của Mông Cổ, đất nước có mật độ dân số thấp nhất thế giới. Đất nước này có 2,7 triệu người dân sống trên vùng lãnh thổ rộng gấp 3 lần nước Pháp. 2/5 diện tích vùng đất nông thôn của Mông Cổ là các thảo nguyên đầy gió.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Ba cô gái trẻ bước đi trên một con phố ở Ulan Bator, thủ đô của Mông Cổ.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Ba người tụ họp bên ngoài một cửa hàng ở Ulan Bator hồi tháng trước. Theo số liệu điều tra từ Trung tâm dân số quốc gia Mông Cổ, hàng năm có khoảng 35.000 người di cư đến Ulan Bator từ các vùng nông thôn.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Các cậu bé trẻ tuổi người Mông Cổ đi dạo ở Ulan Bator hồi tháng trước. Thành phố này có khoảng 1 triệu dân, chiếm hơn 1/3 dân số cả nước.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Bà Javzanpagma, 71 tuổi đứng nói chuyện điện thoại trong lúc chồng bà đang sửa lại chiếc đèn xách ở Shivert, phía Đông Nam Ulan Bator, vào tháng trước. Ngoài việc là quốc gia có mật độ dân số thấp nhất thế giới, Mông Cổ còn được biết đến vì sự giàu có về tài nguyên khoáng sản như đồng, vàng và than đá.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Xe hơi và xe buýt xếp hàng trên một con phố ở thủ đô Ulan Bator vào tháng trước.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Yurt, một ngôi nhà điển hình của người Mông Cổ sống ở các vùng thảo nguyên. Nền kinh tế của Mông Cổ chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn thả gia súc. Gần đây, các nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu để mắt đến đất nước này vì nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Bé Jugderdem, 2 tuổi, đứng trước cửa tại một ngôi nhà truyền thống của người Mông Cổ ở Shivert, cách thủ đô Ulan Bator khoảng 224km về phía Đông Nam.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Ông Javzansuren, 72 tuổi, đứng trước ngôi nhà của ông ở Shivert, Mông Cổ.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Ông Javzansuren chăn bầy cừu của ông ở Shivert. Chăn nuôi đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của Mông Cổ.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Anh Myagmarsuren, 33 tuổi, trở về căn nhà của anh ở Shivert, Mông Cổ.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Alice Athur là một lính cứu hỏa ở Out Skerries, một đảo nhỏ, không có cây cối ở ngoài khơi phía Đông của Scotland. Tổng số dân của đảo là 65 người.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Owen Anderson, 12 tuổi, học đánh guitar tại một ngôi trường trên đảo Out Skerries vào tháng 09 vừa qua. Owen là 1 trong 7 đứa trẻ sinh sống trên đảo và là học sinh của ngôi trường nhỏ nhất ở Vương quốc Anh.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Aaron Anderson, 6 tuổi, vui chơi ở ngôi trường trên đảo Out Skerries. Dân cư trên đảo đang nỗ lực ngăn cản việc đóng cửa lớp học cấp trung học duy nhất ở đây.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Đảo Out Skerries, nằm giữa Na Uy và Scotland, được biết đến với số dân khiêm tốn 65 người và là nơi sinh sống của nhiều loài chim.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Hai ly sữa được đặt trên chiếc khay có ảnh của tất cả 7 học sinh trong ngôi trường duy nhất ở đảo Out Skerries.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Bức ảnh tổng hợp chân dung 28 người vợ của ông Ziona, người đứng đầu giáo phái có tên “Chana”. Giáo phái này được sáng lập bởi cha của Ziona vào năm 1942 và cho phép lấy nhiều vợ. Ziona có tổng cộng 39 người vợ, 94 đứa con và 33 đứa cháu. Đại gia đình 181 người của ông sống trong căn nhà 4 tầng với 100 phòng ở ngôi làng Baktwang, bang Mizoram, Ấn Độ . Người vợ lớn tuổi nhất của Ziona năm nay 69 tuổi. Để quản lý được số lượng đông đảo các thành viên trong nhà, ông Ziona Chana đưa ra một loạt các quy định sinh hoạt chặt chẽ, xây dựng trên nguyên tắc “yêu thương và tôn trọng lẫn nhau”, bắt buộc mọi người phải tuân thủ.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Ông Ziona, 67 tuổi, ngồi nghỉ ngơi tại công trường xây dựng một ngôi nhà thờ ở làng Baktwang, 05/10/2011.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Bikmawi, một cháu gái của ông Ziona, nhìn ra ngoài cửa sổ từ căn phòng của cô ở căn nhà 100 phòng tại Baktwang, 05/10/2011.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Đây là ngôi nhà 4 tầng, 100 phòng của đại gia đình 181 thành viên của ông Ziona, người theo giáo phái “Chana”.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Con trai và cháu trai của ông Ziona chơi bóng đá trong khuôn viên ngôi nhà của gia đình, 05/10/2011.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Một trong những bà Vợ của ông Ziona đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình vào ngày 05/10/2011. Việc nấu ăn là một vấn đề lới đối với đại gia đình này. Mỗi bữa ăn, gia đình này phải mổ khoảng 30 con gà, 60 kg khoai tây và 100 kg gạo.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Người dân trong làng đang thui một con lợn để dùng cho bữa trưa của gia đình ông Ziona, 05/10/2011.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Cô Saroni, 42 tuổi và Manuni, 35 tuổi, những người vợ thứ 12 và 32 của ông Ziona đang xắt thân cây chuối để cho heo ăn, 06/10/2011. Gia đình của Ziona là một gia đình có khả năng tự cung tự cấp như một cộng đồng nhỏ, trong khuôn viên của họ có cả trường học, sân chơi, đồng cỏ và vườn hoa.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Một cô con dâu của ông Ziona địu đứa con trai bên hông ở ngôi nhà của gia đình, 07/10/2011.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Cô Heni, 23 tuổi, một cô cháu dâu của ông Ziona, sống cùng với các thành viên khác trong căn nhà 4 tầng của gia đình ở làng Baktwang, 06/10/2011.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Đồ được phơi trên sân thượng của ngôi nhà.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Cô Zuali, 37 tuổi, người Vợ thứ 20 của ông Ziona, sửa lại áo cho ông trong lúc các con trai và tài xế đang chờ để cùng đến công trường xây dựng nhà thờ, 05/10/2011.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Các thành viên trong gia đình ông Ziona vẫy tay chào người chụp ảnh trong lúc trên đường đến nhà thờ, 05/10/2011.

[The Big Picture] Dân số thế giới: Chỗ chật chội, nơi thưa thớt
Các bạn thử đếm xem có đủ 181 người trong bức ảnh đại gia đình của ông Ziona không nhé.

Thêm một ít thông tin. Ông Ziona chưa có ý định kết thúc “sự nghiệp cưới vợ” của mình ở con số 39. Mặc dù tuổi đã cao, vợ đã nhiều nhưng Ziona vẫn chưa cảm thấy hài lòng, ông tiết lộ rằng: “Ông vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người vợ mới, thậm chí sẵn sàng sang Mỹ lấy vợ nếu cần thiết”.