Nhịp sống số

[The Big Picture] Pakistan – một năm sau trận lũ lụt tồi tệ

[The Big Picture] Pakistan – một năm sau trận lũ lụt tồi tệ
id="post_message_9813930">
Một năm trước, đất nước Pakistan phải hứng chịu một trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 80 năm trở lại đây. Hơn 2.000 người đã mất mạng và hơn 11 triệu người mất nhà cửa. Trận lũ lụt này khiến cho nền kinh tế nông nghiệp của Pakistan bị ảnh hưởng nghiêm trọng và tình trạng khủng hoảng lương thực đã xảy ra. Một năm sau trận lũ lụt tồi tệ đó, người dân Pakistan vẫn phải tiếp tục cuộc sống giữa muôn vàn khó khăn. Thời điểm này cũng là lúc đất nước Pakistan bước vào mùa mưa. Chúng ta hãy cùng trở lại những nơi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào năm ngoái, xem cuộc sống của người dân nơi đây và cùng cầu mong một “cơn đại hồng thủy” tương tự sẽ không xảy ra.


Một người phụ nữ tị nạn đưa chiếc ấm nước cho chồng để chuẩn bị bữa ăn xả chay trong Tháng Ramadan tại một khu trại cho các nạn nhân của trận lũ lụt năm ngoái ở Nowshera, Tây Bắc Pakistan, 02/08/2011. Trận lũ lụt đã khiến cặp vợ chồng này mất nhà cửa.


Bé Sameer, 6 tuần tuổi, khóc khi nằm trên chân của người cha sau khi gia đình em di chuyển đến một nơi cao hơn ở Sukkur, tỉnh Sindh, Pakistan, 26/07/2011. Sameer và gia đình đã phải đi một đoạn đường rất xa để đến trại tị nạn sau khi rời khỏi nhà ở gần Dadu để tránh mùa mưa lũ năm nay. Pakistan vẫn còn rất nhiều người chưa chuẩn bị cho mùa mưa lũ năm nay, một nhân viên của LHQ cho biết mưa lũ có thể gây ảnh hưởng tới 5 triệu người.


Bé Muskan, 1 tuổi, nằm ngủ trong một chiếc màn mắc thành võng, bên dưới là những dụng cụ nấu ăn của gia đình bé trong căn lều dựng tạm dọc bên đường ở Jamshoro, tỉnh Sindh, 31/07/2011. Hơn 800.000 người dân Pakistan vẫn chưa có nhà cửa ổn định sau trận lũ lụt năm ngoái, theo tổ chức Oxfam, và có hơn một triệu người vẫn cần được hỗ trợ lương thực.


Những người đàn ông này đang xây dựng lại chiếc cầu đã bị cuốn trôi vào năm ngoái ở làng Ghaz Ghat, gần Muzaffargarh.


Một người đàn ông đang phá bỏ phần còn lại của căn nhà đã bị phá hủy trong cơn lũ năm ngoái để có thể xây dựng lại nhà mới ở gần làng Baseera. Hàng triệu người Pakistan đã bị mất nhà cửa, ruộng vườn và phương tiện làm ăn trong thảm họa năm ngoái, hàng trăm ngàn người vẫn còn trong tình trạng vô gia cư.


Một cậu bé ngồi chơi trong chiếc lò làm bằng đất bên ngoài căn lều tạm của gia đình cậu ở trại tị nạn cho nạn nhân lũ lụt tại Charsadda, Tây Bắc Pakistan, 31/07/2011. Trận lũ lụt đã nhấn chìm Charsadda vào ngày 29/07/2011.


Những đứa trẻ này đang ngồi học giáo lý trong một ngôi đền ở ngoại ô Islamabad, 01/08/2011, ngày đầu tiên của Tháng Ramadan đối với người Pakistan.


Cô Mumtaz Bib, cùng đứa con gái 3 tuổi Michal, ngồi phân loại gạch trong lúc ngôi nhà của cô đang được xây dựng lại sau khi bị phá hủy trong trận lũ lụt năm ngoái. Đối với nhiều người, sự ảnh hưởng của trận lũ lụt tồi tệ này còn kéo dài nhiều năm nữa.


Những đống đổ nát nằm ngổn ngang ở khắp Tây Bắc Pakistan, một năm sau trận lũ lụt nhấn chìm 1/5 lãnh thổ đất nước; tương đương với diện tích của Anh Quốc.


Cụ bà Sabi Bibi, 90 tuổi, đang ngồi đào đất để làm móng cho nhà mới ở Khairpur Nathan Shah, tỉnh Sindh, 29/07/2011.


Một cậu bé đang cùng với gia đình và chú dê đi tìm một chỗ mới cao hơn ở Sukkur, tỉnh Sindh, 27/07/2011. Mặc dù mùa mưa lũ năm này được dự báo là sẽ không tồi tệ như năm ngoái nhưng phần lớn khu vực đồng cỏ ở Pakistan vẫn đang còn bị ảnh hưởng nặng nề vì quá trình hồi phục diễn ra rất chậm chạp.


Cô Kalsoom Bibi, 40 tuổi, đứng cầu nguyện trong khi các cô con gái đang chuẩn bị bữa tối trong căn nhà đã bị phá hủy một phần do trận lũ lụt năm ngoái ở Mehmood Kot, 25/07/2011.


Zarina Iqbal, 20 tuổi, cùng với cô con gái 1 tuổi Akhsa, chuẩn bị ngủ trong căn nhà đang xây dở. Nước lũ đã phá hủy phần lớn ngôi làng Basti Jagwala Shoki, gần Muzaffargarh, mùa hè năm ngoái.


Cô Zahida Parveen đang cho 2 cậu con trai sinh đôi Muhammad Usman và Muhammad Uman bú sữa. Cô đang phải sống trong cảnh tạm cùng với người chồng, Javed, và 2 cô con gái Fiza 7 tuổi, Humera 8 tuổi, trong ngôi nhà của cha anh Javed ở Kot Addu, Pakistan. Câu chuyện về quá trình hạ sinh 2 cậu bé Usman và Uman hết sức ly kỳ. Khi nước lũ bắt đầu kéo về, cô Zahida đã phải đi lánh nạn ở nhà cha chồng trong lúc đã chuyển dạ. Và khi nước đã bao quanh căn nhà, cô lại gặp vấn đề trong việc sinh con. May mắn lúc đó có một chiếc trực thăng của quân đội Pakistan bay đến nhưng nó phải bay lòng vòng để tìm chỗ khô để đáp, lúc đó cô Zahida đã sinh bé Uman. Và khi máy bay đáp xong, cô đã sinh bé thứ 2. Cô Zahida sau đó đã được đưa lên trực thăng để nhanh chóng đến bệnh viện. Cô nói: "Nước lũ đã tàn phá ruộng bông, nhà cửa của chúng tôi nhưng nó cũng mang đến hạnh phúc cho gia đình tôi, đó là 2 đứa con trai bé bỏng này".


Những người phụ nữ này đang chuẩn bị bữa ăn bên ngoài căn nhà đã bị phá hủy một phần do trận lũ năm ngoái, 29/07/2011, ở làng Basti Jagwala Shoki, gần Muzaffargarh, Pakistan.


Cậu học sinh Abdul Qadeer, 14 tuổi, đứng đọc báo tại một quán trà ở làng Yousuf Naich.


Người cha đưa tay ẵm đứa con gái 3 tháng tuổi tại một trại tị nạn ở Mor Jangi, gần Taunsa Sharif, miền Trung Pakistan. Những người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ hồi năm ngoái than phiền rằng họ đang bị lãng quên. Nhiều người vẫn đang phải sống trong những chiếc lều tạm và số khác phải bán gia súc và đi vay nợ để xây lại nhà cửa.


Những người này đang giúp chuyển một xe tải quả chà là tươi đến Sukkur, tỉnh Sindh, Pakistan, 26/07/2011.


Hai ngư dân mang lưới đi đánh cá trên bờ biển ở Karachi, 27/07/2011.


Một bé gái phải sống tị nạn cùng gia đình, dùng phần cuống của quả mướp tây để "trang điểm" cho khuôn mặt trong lúc vui chơi bên ngoài căn lều ở Charsada, Pakistan.


Một cậu thanh niên đang vui đùa cùng với em gái tại một khu trại dành cho các nạn nhân lũ lụt ở Nowshera, Tây Bắc Pakistan, 27/07/2011.


Một gia đình người Pakistan đang ngồi bên ngoài căn lều tạm của họ ở Nasata, thuộc thị trấn Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, 27/07/2011.


Một bé gái đứng bên ngoài căn nhà của gia đình ở Adazai gần Peshawar, nơi hàng ngàn người sống sót sau trận lũ lụt năm ngoái phải sống trong những căn nhà làm bằng bùn đất, 26/07/2011.


Một cụ bà người Pakistan đang sắp xếp lại những viên gạch tại căn lều ở Nowshera, 26/07/2011.


Cậu bé đang cố gắng kiểm soát chú bê tại một khu lán trại cho những nạn nhân lũ lụt ở Charsadda, Tây Bắc Pakistan, 25/07/2011.


Ông Ameer Bux, 80 tuổi, rơi vào tình trạng vô gia cư do lũ lụt đã gần 1 năm, cầm trên tay những hộp thuốc mà ông được nhận từ một trạm y tế ở Sukkur, tỉnh Sindh, 25/07/2011.


Bà Zeenat Bibi, 75 tuổi, cúi rạp người trong lúc cầu nguyện bên ngoài căn lều của bà ở Charsadda, 25/07/2011.


Hai đứa trẻ chơi trò kéo xe bên ngoài căn lều của gia đình tại một khu lán trại dọc đường Jamshoro, cách Karachi 150km về phía Bắc, 25/07/2011.


Một người phụ nữ sống sót sau trận lũ lụt tồi tệ hồi năm ngoái đang quét rát trên con đường giữa các căn nhà ở Madyan, 20/07/2011.




Ảnh trên, cậu bé Inamullah, 4 tuổi, ngồi trên những vật dụng và đồ dùng trong nhà của gia đình em còn sót lại sau khi họ trở về nhà lúc nước lũ đã rút ở Nowshera, Tây Bắc Pakistan, 01/08/2011. Ở ảnh dưới, Inamullah đã lên 5, và chụp hình ở cùng vị trí so với một năm trước, 26/07/2011. Inamullah kể rằng: "Em còn nhớ những con nước, chúng đã cuốn đồ chơi của em đi, em đã mất gần hết". Ikramullah, cha của Inamullah nói rằng, gia đình gồm 25 thành viên của ông đã sống sót nhờ di chuyển lên một ngọn đồi từ ngày 29/07/2010 đến 01/08/2010. Ông Ikramulla cho biết: "Inamullah là một đứa trẻ mạnh mẽ so với những đứa khác, nhưng nó đã khóc khi thấy những cơn mưa bắt đầu rơi, nó lo sợ một trận lũ khác".




Ảnh trên, người dân trở về thị trấn Nowshera sau khi nước lũ bắt đầu rút, 01/08/2011. Trong ảnh dưới, là 2 cha
con đang đi trên một chiếc xe ngựa thồ ở cùng vị trí đó.




Ảnh trên, ông Kareen Bkhush đứa giữa dòng nước trong lúc các con trai đang cố gắng cứu lấy bột mì và lương thực trong một nhà kho ở Khan Ghar, quận Muzaffargarh, tỉnh Punjab, 13/08/2011. Ở ảnh dưới, cũng chính là ông Kareen Bkhush đứng chụp ở đúng vị trí cũ một năm về trước.




Ảnh trên, 2 cậu bé sinh đôi trong vòng tay của người bà Amir Mai (trái) và Mẹ Zahida Perveen bên trong khoang máy bay trực thăng của quân đội sau khi được sơ tán khỏi dòng nước lũ ở làng Mooza Dogar Klasra, quận Muzaffargarh, tỉnh Punjab, 07/08/2011. Ở ảnh dưới, cũng chính là 2 cậu bé đó, bên trái là Mohammad Usman và Muhammed Ruhman bên phải, ở giữa là người Mẹ, còn bàn tay kia của của bà, 29/07/2011.




Người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt ở làng Daya Chokha Gharbi đứng đón đồ cứu trợ được ném xuống từ máy bay trực thăng của quân đội gần Kot Adu, quận Muzaffargarh, tỉnh Punjab, 07/08/2010. Ở ảnh thứ hai, những người dân ở ngôi làng này đang giơ tay lên không trung và tung hô lời chúc tụng "Thượng đế vĩ đại" tại cùng vị trí hồi năm ngoái, 29/07/2011.

Rõ ràng là chính phủ Pakistan cũng như cộng đồng quốc tế còn nhiều việc phải làm để giúp đỡ người dân ở vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Pakistan có thể khôi phục cuộc sống trở lại như trước. Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với lũ trẻ và người dân nơi đây.

Các bác có thể xem lại hình ảnh về trận lũ lụt tồi tệ hồi năm ngoái ở Pakistan tại đây và xem lại những hình ảnh cuộc sống đời thường của Pakistan tại đây.