Nhịp sống số

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
id="post_message_11331353">
Ảnh đời thường luôn mang lại cho người xem những cảm xúc hết sức khó tả; nó gần gũi, chân thật và rất người. Ảnh đời thường là những khoảnh khắc tự nhiên trong cuộc sống, hoàn toàn không mang tính sắp đặt; người cầm máy phải cố bắt được cái khoảnh khắc tiêu biểu nhất. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem qua bộ sưu tập ảnh đời thường được chụp ở một vài nước trên thế giới để xem thử họ sống ở đâu, sống như thế nào và có gì khác biệt so với chúng ta?

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Cô bé Nadia Nassralah 3 tuổi đang ăn sáng trước căn nhà ở khu ổ chuột thuộc vùng ngoại ô Islamabad, Pakistan, 04/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Cụ già người Nepal ngồi bên cửa sổ xem cậu bé vui đùa với lá cờ của một đảng phái chính trị địa phương ở Bhaktapur, ngoại ô thủ đô Katmandu, 10/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một người Pakistan ngồi bên trong cửa hiệu đồ trang sức trong khi một số khác tập trung trước cửa hàng tạp hoá tại một khu của người theo đại Cơ đốc ở Islamabad, Pakistan, 07/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Cậu bé Sajjad Sadiq, 7 tuổi, người Pakistan, đứng chơi giữa những hàng gạch trong lúc các thành viên gia đình em đang làm việc tại một xưởng ở gần Islamabad, Pakistan, 12/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Shaima Akram, 12 tuổi và đứa em gái 9 tuổi, Shamila, ngồi nghỉ ngơi khi làm việc cùng gia đình tại một xưởng gạch gần Islamabad, Pakistan, 03/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một người bán thảm dệt ở Afghanistan trưng bày tấm thảm dệt thủ công có in hình tổng thống Mỹ Barack Obama tại cửa hàng ở Kabul. Người chủ cho biết ông đã mất một năm ròng để dệt nên tấm thảm này và nó không phải để bán.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Cô bé tị nạn người Afghanistan trông em tại một khu ổ chuột gần Islamabad, Pakistan, 09/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Trẻ em Syria chơi đùa trên sân của ngôi đền Ommayad, ở Damacus, 03/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một bé gái Ấn Độ đi lấy nước uống tại một khu ổ chuột ở Mumbai, Ấn Độ, 03/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một bức ảnh đời thường ở thủ đô Tripoli, Libya, 30/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Cậu bé người Afghanistan kéo tấm rèm trong chiếc lều bên hồ Qargha, cách thủ đô Kabul 20km về phía Tây, 30/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Những cánh quạt tuabin gió trên vùng đất Palmerston North, New Zealand, 30/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một bé gái đang đứng xin bố thí bên ngoài một ngôi đền ở New Delhi, Ấn Độ, 30/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một nhân viên đang trưng bày những quả hồng vàng lên kệ tại một nhà hàng ở Seoul, Hàn Quốc, 29/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một cậu bé người Ấn Độ đi nhặt rác vác chiếc bao phía sau lưng đi dọc bờ biển Arab ở Mumbai, Ấn Độ, 26/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Người Pakistan ngồi ngắm hoàng hôn trên biển ở Karachi, 26/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Cô bé 3 tuổi người Afghanistan Nageen Jihandad chơi đùa với con búp bê tại một khu ổ chuột gần Islamabad, Pakistan, 28/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Grand Hughes, một hoạ sĩ địa phương ngồi bán tranh ở Napier, New Zealand, 25/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một cô bé người Jordan chăn cừu ở vùng ngoại ô Amman, 20/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Ismail, một người Palestine số gần khu định cư của người Do Thái ở Netzarim, Nam Gaza, đang giăng lưới để bẫy những đàn chim di trú, 17/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Người Pakistan tập trung trên mái một toà nhà cao tầng đã ngưng xây dựng. Toà nhà này đã bị đánh bom vào tháng 01/2009 khi quân đội Israel tấn công vào Beit Lahiya, Bắc Dải Gaza, 16/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Anwar Ashian, 15 tuổi, tắm trong một bể chứa nước bên vệ đường gần Islamabad, Pakistan, 15/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Cảnh vệ Hàn Quốc chỉnh trang trang phục cho nhau ở Bảo tàng chiến tranh ở Seoul, 14/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Nadia Zubi và Ameen Imseeh chụp ảnh cưới giữa những cây cột của thành cổ ở Amman, Jordan, 12/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một người bán ống thép tại chợ bán sỉ ở New Delhi, Ấn Độ, 12/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Công nhân Ấn Độ làm việc tại công trình Dự án phát triển khu vực trước sông Sabarmati ở Ahmadabad, 12/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một cậu bé trở về nhà sau giờ học trong một chiếc xe kéo ở New Delhi, Ấn Độ, 06/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Bầy cừu thảnh thơi gặm cỏ bên những tấm pin mặt trời ở gần Zusamaltheim, miền Nam nước Đức.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Các bé gái người Afghanistan tham dự một lớp học tại căn lều tạm ở Kabul, 11/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Quang cảnh nhà máy nhiệt điện Belchatow, ở Belchatow, gần Lodz, miền trung Ba Lan, chụp ngày 28/09/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một cậu bé nhảy xuống hồ bơi ở đồi Wazir Akbar Kahn, Kabul, 12/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Muskan, con gái của một công nhân Ấn Độ, đang được tắm tại một công trình xây dựng ở New Delhi.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Trẻ em Afghanistan chơi xích đu tại một nghĩa trang gần đền Sakhi, ở Kabul, 11/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Một người phụ nữ Afghanistan nhìn ngắm bộ trang phục trưng bày trên cô ma-nơ-canh ở Herat, 09/10/2011.

[The Big Picture] Một ngày bình yên trong cuộc sống
Các trẻ em người Do Thái xem một con gà đang được hóa kiếp, đây là một phần của nghi lễ Kaparot, trong đó người ta tin rằng mọi tội lỗi của năm qua có thể chuyển sang cho những con gà. Buổi lễ được tổ chức trước ngày lễ Yom Kippur của người Do Thái hay còn gọn là ngày Atonement (chuộc tội). Theo truyền thống, người Do Thái sẽ tham gia lễ hội với khoảng 25 giờ cầu nguyện và ăn chay. Bức ảnh được chụp gần khu vực linh thiêng Mea Shearim của Jerusalem, 05/10/2011.