Nhịp sống số

Sự thật về con số 7 tỷ dân. Ai mới là người thứ 7 tỷ?

Sự thật về con số 7 tỷ dân. Ai mới là người thứ 7 tỷ?
id="post_message_11638630">
Sự thật về con số 7 tỷ dân. Ai mới là người thứ 7 tỷ?
Bé gái Danica Camacho, biểu tượng cho công dân thứ 7 tỷ, đang nằm trên ngực của Mẹ mình tại bệnh viện Fabella Maternity ở Manila, hôm thứ Hai 31/10. Ảnh: AP

Công dân thứ 7 tỷ trên Trái Đất là một bé gái nhỏ có tên Danica May Camacho. Em vừa được sinh ra vào ngày 31/10/2011 tại thủ đô Manila của Philippines và nặng 2,5kg (sinh thiếu 1 tháng). Khoan đã, Danica không phải là công dân thứ 7 tỷ, người được mang vinh dự này là một bé gái khác có tên Nargis vừa mới chào đời trong một ngôi làng gần Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh ở phía Bắc Ấn Độ. Cũng không phải, tờ báo Reuters cho rằng Trung Quốc mới là nơi sản sinh ra công dân thứ 7 tỷ cũng vào ngày 31/10 này... Vậy đâu mới thật sự là người thứ 7 tỷ trên Trái Đất của chúng ta? Liệu ngày 31/10 vừa qua có phải là mốc đánh dấu 7 tỷ không, con số 7 tỷ này đã đạt được từ mấy tháng trước hay dân số thật sự trên thế giới chưa đạt đến con số 7 tỷ này?

Thật ra, ngay cả các nhà nhân khẩu học cũng không biết ai mới thật sự là người thứ 7 tỷ trên Trái Đất. Người thứ 7 tỷ này có thể đã ra đời từ hồi tháng 8 hoặc thậm chí vẫn còn đang ở trong bụng mẹ. Lý do cho sự không chính xác này đó là do số liệu nhân khẩu học ở các nước đang phát triển quá ít. Theo ông Gerhard Heilig, người đứng đầu nhóm thống kê dân số của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, sẽ không ai có thể xác định đúng người thứ 7 tỷ vì trên thực tế, sự thống kê luôn đi kèm từ 1% đến 2% sai số. Điều này có nghĩa là dân số thực tế của thế giới đang nhiều hơn hoặc thấp hơn 56 triệu người so với con số 7 tỷ. Ông Heilig còn nói ngày dân số thế giới đạt 7 tỷ có thể là 6 tháng trước ngày 31/10/2011 hoặc 6 tháng sau ngày này.

Điều mà người ta biết rõ về dân số thế giới đó là nó đang bùng nổ một cách chóng mặt. Mới trải qua chừng chục năm thôi mà chúng ta đã có thêm 1 tỷ cư dân, các nhà nhân khẩu học còn nói dân số sẽ tăng lên thành 9 tỷ vào năm 2050, và vào cuối thế kỷ này, chúng ta sẽ chung sống với 10 tỷ con người. Thật kinh khủng. Để giảm tỷ lệ tăng dân số, chúng ta có thể thực hiện bằng cách giáo dục các bé gái tốt hơn. Nếu các em gái ở những nước đang phát triển hoãn lại việc kết hôn và sinh em bé sau 5 năm thôi thì đến năm 2050, chúng ta sẽ "bớt" được 224 triệu sinh linh và dự đoán về dân số thế giới năm 2050 của LHQ sẽ giảm được 39%.

Tuy nhiên, chúng ta cũng còn một tin vui đó là tỷ lệ sinh từ những năm 1960 trở lại đây đều khá thấp, chỉ khoảng 2% và còn tiếp tục giảm. Nhưng đối với những vùng như ở châu Phi thì tỷ lệ này lại cao hơn con số 2%. Một tin vui nữa đó là cả 2 em bé "7 tỷ" người Ấn Độ và Philippines đều là bé gái. Tuy điều này chỉ mang tính chất tượng trưng nhưng nó có tác dụng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục và trao quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới.