Laptop

“Ông chủ” Facebook bị chê “keo” trong kỳ trăng mật

“Ông chủ” Facebook bị chê “keo” trong kỳ trăng mật

Sở hữu khối tài sản nhiều tỷ USD, nhà sáng lập kiêm CEO của Facebook, Mark Zuckerberg lại bị chê là bủn xỉn vì đã không boa đồng nào cho bồi bàn sau khi thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng ở Rome trong chuyến trăng mật của mình.Gần 10 ngày sau khi lễ cưới được diễn ra, cặp vợ chồng Mark Zuckerberg và Priscilla Chan mới bắt đầu tuần trăng mật của mình bằng một chuyến đi bí mật đến Italia. Tại đây, cả 2 đã đến ăn tối trong một nhà hàng đồ ăn Do Thái ở thủ đô Rome.

Chủ của nhà hàng này cho biết đã rất ngạc nhiên khi thấy Mark Zuckerberg và vợ mình đến ăn tối tại đây. Và ông cho biết mình còn ngạc nhiên hơn nữa khi Zuckerberg đã không để lại bất kỳ đồng tiền boa nào cho bồi bàn sau khi thanh toán.

Cặp đôi mới cưới đang hưởng trăng mật tại Ý


Hóa đơn thanh toán của cặp vợ chồng trẻ này có giá 32 Euro (tương đương 39,5 USD), bao gồm các món chiên đặc biệt của người Do Thái. Đặc biệt, thay vì rượu hay bia, cả 2 chỉ yêu cầu một chai nước lọc và một ấm trà.

“Tôi đã hỏi anh ấy về bữa ăn, Zuckerberg cho biết thức ăn thật tuyệt”, chủ của nhà hàng, được biết đến với tên gọi Umberto cho biết. “Tôi đã định hỏi anh ấy có muốn lấy lại tiền thừa hay không, tuy nhiên khi chưa dứt câu hỏi thì thì anh ấy đã bảo rằng có”.

“Đây không đơn thuần chỉ là vấn đề thưởng thức bữa ăn”, Umberto cho biết thêm.

Hóa đơn có giá 32 Euro của Zuckerberg


Vị chủ nhà hàng này cho biết ông ngạc nhiên vì sự "keo kiệt" của Zuckerberg, không chỉ vì khối tài sản khổng lồ mà Zuckerberg đang có, mà còn vì người Mỹ thường nổi tiếng với sự rộng rãi và hào phòng, thường thấy thông qua số tiền boa sau khi thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú trẻ tuổi này quyết định không boa cho bồi bàn sau khi thưởng thức món ăn. Trước đó, Zuckerberg cũng đã làm điều tương tự sau khi ăn tại một nhà hàng Pizza ở thủ đô nước Ý.

Tương tự như các chuyến đi trước đây, tuần trăng mật của vợ chồng Zuckerberg được giữ bí mật và bảo vệ chặt chẽ, cho đến khi một du khách người Ba Lan đã phát hiện ra cặp đôi này ở trong nhà nguyện Sistine (Vatican). Bức ảnh du khách này chụp Mark Zuckerberg ở nhà nguyện khá mờ, sau đó được đăng tải lên mạng xã hội Twitter, đối thủ của Facebook.

Zuckerberg sau ít ngày ở Rome đã đến thành phố Napoli ở miền nam nước Ý vào thứ 2 vừa qua để tiếp tục tuần trăng mật của mình.

Cặp đôi này vẫn giữ phong cách thời trang giản dị quen thuộc trong tuần trăng mật của mình


Tại đây, Mark Zuckerberg đã lại tiếp tục gặp phải một tình huống trớ trêu không kém khi loay hoay mãi nhưng vẫn không thể sử dụng máy rút tiền ATM để rút tiền mặt.

Đoạn video quay lại cho thấy Mark Zuckerberg gặp khó khăn với máy rút tiền ATM, mặc dù đã được sự giúp đỡ của chính người vợ của mình cũng như người dân tại địa phương. Cuối cùng, Zuckerberg đành bất lực và thể hiện sự thất vọng khi không rút được tiền mặt.

Được biết, máy rút tiền tự động ở Ý thường xuyên bị lỗi và ngưng phục vụ, tuy nhiên ngân hàng địa phương tại Napoli khẳng định rằng vào thời điểm Mark Zuckerberg rút tiền, chiếc máy ATM này vẫn hoạt động bình thường.

Nhiều người đã hài hước so sánh rằng mặc dù Zuckerberg là một chuyên gia công nghệ, có thể tạo ra được mạng xã hội với gần 1 tỷ người dùng trên khắp thế giới, nhưng lại gặp khó khăn với một sản phẩm công nghệ ít phức tạp hơn, mà hàng tỷ người dùng trên thế giới vẫn có thể sử dụng, máy rút tiền.

Video Zuckerberg và vợ du lịch tại Ý và khoảnh khắc lúng túng tại máy rút tiền: