Điện thoại

Cannavaro: Tôi đẹp trai và là người cha mẫu mực

Cannavaro: Tôi đẹp trai và là người cha mẫu mực

Trung vệ huyền thoại Italy tự cho mình 10 điểm khi sắm vai người cha, người chồng trong gia đình.

>> Cannavaro và những món quà bất ngờ dành tặng người hâm mộ
>> Đoàn moto khủng tháp tùng Cannavaro về khách sạn

Fabio Cannavaro trong buổi trả lời phỏng vấn

Hãy gọi tôi là Fabio

- Anh là nhà vô địch thế giới, á quân EURO, QBV châu Âu, QBV thế giới...quá nhiều thành công, vậy anh muốn mọi người gọi mình là gì: một nhà vô địch, một huyền thoại, một QBV?

- Không. Tôi là Fabio Cannavaro, một cựu cầu thủ có một sự nghiệp thi đấu thành công. Cứ gọi tôi như thế, hay đơn giản cứ gọi tôi là Fabio.

- Điều gì quyết định sự thành công trên sân cỏ của anh?

- Chỉ có 2 điều: đam mê và sự chuyên nghiệp. Nếu không có đam mê với bóng đá bạn sẽ chẳng là gì, còn nếu không có sự chuyên nghiệp, bạn sẽ rất dễ đánh mất mình và không có được một sự nghiệp kéo dài

- Giây phút nào có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của anh?

- Đó là lúc tôi nâng cao chiếc cúp VĐTG năm 2006. Đó là cả khát vọng, mơ ước của tôi đã trở thành hiện thực và cho cả đất nước Italya, họ đã chờ đợi quá lâu để tận hưởng điều đó.

- Khi đó anh nghĩ đến điều gì?

- Về tất cả, đồng đội, đội tuyển Itlalya, Juventus, Calciopoli....vinh quang và cả những cay đắng phía trước

- Thế còn điều muốn quên nhất?

- Thất bại tại EURO 2000. Khi đó, Italya đã chơi cực tốt trong trận chung kết và chỉ cách chức vô địch có vài chục giây nhưng cuối cùng vẫn để thua người Pháp. Như mọi người vẫn bảo đó là thất bại theo đúng kiểu Italy.

- Trong sự nghiệp anh đã đối mặt với rất nhiều chân sút tài danh từ Batistuta, Ronaldo, Inzaghi, Vieri, Henry.., ai là người khiến anh sợ nhất?

- Ronaldo "béo", đơn giản anh ấy là không thể ngăn chặn khi đã muốn ghi bàn, cậu ta có thể làm mọi điều với trái bóng mà bạn không thể tượng tượng được.

- Thế còn Messi, nếu thời đỉnh cao anh có ngăn chặn được anh ấy?

- Không thể, Messi quá khéo và nhanh, cậu ta tận dụng rất tốt những khoảng không gian dù là nhỏ nhất.

- Nhắc lại một chút về Calciopoli năm 2006, sau khi VĐTG anh đã sang Real Madrid khi Juventus bị đánh rớt hạng, đó có phải sự chạy trốn?

Dĩ nhiên, có nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng bạn biết đấy một đội bóng xuống hạng sẽ mất rất nhiều nguồn thu, và việc trả lương cho nhiều ngôi sao sẽ khiến đội bóng gặp khó khăn ngay. Tôi ra đi là để giúp Juventus.

Tôi đẹp trai, người cha mẫu mực

- Bóng đá Italy thời các anh có nhiều hậu vệ nâng kỹ năng phòng ngự lên thành nghệ thuật và còn rất điển trai, có anh, Maldini, Nesta, còn giờ điều đó đã không còn?

- Phải, chúng tôi là là những hậu vệ điển trai, tôi rất tiếc hiện tại không có nhiều hậu vệ Ý điển trai như chúng tôi nữa, cách phòng ngự của họ cũng khác, thiên về thể lực quá.

- Trên sân anh là một hậu vệ cừ, thế còn trong gia đình với tư cách là một người đàn ông trụ cột, anh tự cho mình mấy điểm?

- 10 điểm. Tôi làm chủ gia đình rất tốt dù cuộc sống gia đình vốn dĩ rất phức tạp khi có nhiều thành viên, với 3 đứa con và vợ, chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc

- Hãy nói về em trai anh, Paolo, một điều đáng tiếc anh ấy chưa được khoác áo ĐQTG?

- Đó là điều đáng tiếc, tôi và cậu ta có chung niềm đam mê tình yêu nhưng lại tiến những bước khác nhau. Hiện tại cậu ấy đang trải qua một mùa bóng kỳ diệu cùng Napoli hy vọng cậu ấy sẽ có cơ hội khoác áo ĐTQG.

- Anh có tin ĐT Italya sẽ vô địch EURO 2012?

Chắc chắn như thế, tôi mong muốn ĐT sẽ làm được cái điều mà chúng tôi đã đánh mất tại EURO 2000.

Biết đâu một ngày tôi đến Việt Nam làm việc

- Anh đến Việt Nam vì điều gì?

- Tôi muốn khám phá đất nước của các bạn, về tất cả con người, lối sống và cả bóng đá. Quan trọng hơn, tôi là đại diện hình ảnh cho bóng đá Italya và mong muốn mọi người hiểu hơn về bóng đá của chúng tôi. Năm ngoái tôi đã đến Singapore, giờ là Việt Nam

- Ấn tượng ban đầu của anh là gì?

- Ồ, đó là phụ nữ Việt Nam. Họ rất xinh đẹp và điều đặc biệt họ luôn mỉm cười.

- Nếu có cơ hội sang Việt Nam làm việc, anh có nhận lời?

- Hiện giờ tôi chưa nói trước được điều gì, bởi tôi đang có một công việc tốt tại Al Ahli và muốn tận hưởng cuộc sống. Nhưng biết đâu đấy trong tương lai, tôi sẽ đến Việt Nam làm việc với tư cách một HLV cho một đội bóng trẻ.

- Thế còn các cầu thủ Việt Nam, anh có lời khuyên gì cho họ?

Tất cả chỉ là sự chuyên nghiệp. Đó là yếu tố cần nhất để bạn đi đến thành công, như tôi chẳng hạn thể hình hạn chế nhưng thành danh ở trung vệ, một việc không dễ dàng mà nếu không có sự chuyên nghiệp hay đam mê thì chẳng thể nào làm được

HOÀNG TÂM

(Theo Infornet)

Tags: Fabio Cannavaro