Nhịp sống số

Đôi điều cảm nhận ở buổi ra mắt HTC One

Đôi điều cảm nhận ở buổi ra mắt HTC One
TP.HCM, nắng và mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất 24°C, cao nhất 33°C, hiện tại 28°C... Vâng, có lẽ đâu đó trong Sài Gòn đang có mưa, nhưng may mắn không phải ở Crescent Mall (Phú Mỹ Hưng), nơi HTC đang giới thiệu dòng sản phẩm mới của mình - HTC One. Một ngày đầy nắng và nóng khiến khách tham dự chỉ muốn rảo bước cho nhanh vào trong khán phòng.
 
 
 
"Máy ảnh tuyệt vời, âm thanh tuyệt đỉnh", không cần nói nhiều bạn cũng phần nào hình dung ra được dòng sản phẩm mới của HTC sẽ tập trung vào tính năng gì. Mặc dù hầu như smartphone nào hiện nay cũng đều kèm theo camera với thông số Mpx rất "lừa tình", nhưng hầu hết chúng không được đánh giá cao. Về chất lượng âm thanh thì do kích thước nhỏ, nên tiếng bass của smartphone cũng như các thiết bị nghe nhạc cầm tay khác thông qua loa ngoài vẫn luôn gặp hạn chế. HTC có ý định thay đổi những quan niệm này về smartphone bằng HTC One.
 
 
Quang cảnh bên ngoài khu vực ra mắt HTC One.


Buổi lễ ra mắt có phần nào muộn hơn so với hoạch định ban đầu. Có lẽ vì các nhân vật chính vẫn chưa tới kịp. Khó mà hình dung được mọi thứ sẽ diễn tiến như nào trong trường hợp ông Vi Quốc Hoàn, giám đốc sản phẩm của HTC tại Việt Nam, không xuất hiện. Đơn giản vì toàn bộ phần chính của chương trình đều do Mr. Hoàn diễn xuất. (Cứ xem đoạn clip dưới đây rồi bạn sẽ rõ).

Ông Vi Quốc Hoàn đang giới thiệu về HTC One.
 
Mặc dù mục đích ban đầu của tôi và đa số khách mời là xem HTC One (cụ thể là One X) có gì đặc biệt, nhưng phần thú vị nhất lại nằm ở phần demo Media Link HD, một thiết bị DLNA cho phép truyền tín hiệu video thông qua Wi-Fi. Media Link HD là một phụ kiện nhưng sẽ được bán lẻ chứ không kèm theo chiếc smartphone. Thú vị ở đâu? Ở chi tiết bạn có thể dễ dàng chia sẻ các nội dung trên màn hình smartphone ra một màn ảnh lớn (dùng cable HDMI) mà không cần dây nhợ lằng nhằng giữa 2 món kể trên: Media Link HD sẽ đóng vai trò "cầu không dây" giữa chúng.
 
Tất nhiên Media Link HD vẫn có vài điểm dở: do thông qua Wi-Fi nên bán kính thu-phát sóng có hạn. Theo mô tả từ kỹ thuật viên của HTC, phạm vi này vào khoảng 10m. Tức bạn có thể di chuyển nhưng không quá xa (nếu không muốn mất tín hiệu như ở đoạn clip trên). Ngoài ra là lượng thiết bị phát video mà Media Link HD có thể "nói chuyện". Hiện tại HTC không công bố thông số kỹ thuật (specs) của sản phẩm này, nên chúng ta chưa rõ liệu ngoài HDMI thì các projector dùng D-Sub hay DVI có dùng được với nó hay không. Điểm sau chót: Media Link HD chỉ dùng được với các dòng sản phẩm HTC One trở về sau. Đây là thông tin mà ông Jack Tong, giám đốc khu vực Bắc Á của HTC trả lời trước báo giới.
 
 
Màn hình làm việc với Media Link HD.
 

Dường như tôi hơi lạc đề khi không nói gì tới HTC One. Thực sự dòng sản phẩm này có 3 model: X, S và V. Trong lần ra mắt này, chỉ One X và V được công bố mà One X là model cao cấp nhất còn One V ngắm đến phân khúc tầm trung.
 
Điểm nổi bật đầu tiên ở One X là kích thước màn hình của nó: 4,7 inch! Những ai có bàn tay / ngón tay to có thể sẽ thích thú với điều này: nhập văn bản trên One X sẽ ít mắc lỗi hơn. Nhưng dù "bự" như thế (134,36 x 69,9 x 8,9 mm), One X lại rất nhẹ (130 gram), nhờ được làm từ polycarbonate nguyên khối. So với những chiếc smartphone có kích thước tương đương khác, bạn sẽ thấy One X nhẹ một cách bất ngờ. Ấn tượng ban đầu khá tốt, nhỉ?
 
 
 
 
 
 
 
One X còn là chiếc smartphone dùng chip quad-core (Tegra 3) 1,5 GHz đầu tiên, kèm theo bộ nhớ RAM tới 1 GB.  Song tôi không có nhiều điều kiện để xem nó "mạnh" tới mức nào. Dù sao bạn có thể bảo: smartphone dual-core đã mạnh lắm rồi, quad-core thì hết pin trong bao lâu? Nhưng điều thú vị là chip Tegra 3 của NVIDIA có thiết kế đặc biệt: 4 + 1. Khi ứng dụng cần hiệu năng cao, Tegra 3 sẽ huy động hết 4 nhân ARM cùng làm việc. Còn ở chế độ nghỉ/bình thường, chỉ 1 nhân (tiết kiệm điện) còn lại hoạt động. Điều này khiến cho One X không chóng "đốt" pin như suy nghĩ ban đầu của nhiều người.
 
Với cục pin có dung lượng 1800 mAh, Mr. Hoàn cho hay: "Có thể dùng One X được 6 - 7h nếu quay phim, chụp hình liên tục. Còn nghe gọi thông thường One X có thể trụ được hơn 1 ngày". Tôi không bình luận nhiều ở đây vì One X dù sao cũng có một màn hình lớn hơn nhiều so với các smartphone khác, cấu hình phần cứng cũng cao cấp hơn rất nhiều.
 

Clip demo khả năng chụp ảnh của HTC One X.
 
Song hiệu năng không phải vấn đề chính ở đây. Còn nhớ slogan về HTC One? Chúng được sinh ra để nghe nhạc và chụp ảnh. Điều khiến tôi ấn tượng là tốc độ khởi động camera và khả năng thu sáng gần như tức thì của chúng. Ngay cả với chiếc PnS thông dụng, cần mất 2 - 3s để khởi động hoàn toàn. Nhưng One X có thể khởi động chỉ mất 0,8s và ghi hình ngay sau đấy. Mr. Hoàn cho biết: người dùng HTC One X có thể chụp liên tục 99 tấm hình chỉ bằng cách ấn giữ im phím chụp (burst-mode). Ngoài ra chiếc smartphone này cho phép bạn vừa quay phim vừa chụp hình cùng một lúc, một tính năng cực kỳ sáng giá mà ngay cả PnS thông thường cũng không có.
 
Bạn có thể xem một số ảnh mẫu chụp bằng HTC One tại đây.
 
HTC ImageChip và cảm biến BSI là yếu tố khiến camera của One X không chỉ có "số lượng" mà còn "chất lượng". Chụp ngược sáng (HDR) là điều khiến nhiều khách mời phải ngạc nhiên với chiếc smartphone này. Bản thân tôi khi tự tay chụp HDR trong điều kiện thiếu sáng của phòng trưng bày cũng phải thầm ghen tỵ vì chiếc PnS của mình cũng không được như thế (tự động đo sáng và điều chỉnh lại cường độ sáng cho từng đối tượng). Nói một cách đơn giản về HTC One: cố gắng lưu ảnh trong mọi điều kiện!
 
Chọn chế độ chụp HDR trên HTC One.
 
Riêng với tính năng Beats Audio, thật sự tôi không bình luận được gì vì không gian xung quanh phòng triển lãm khá ồn. Có hàng chục chiếc HTC One cùng "thi nhau" trình diễn mà do vậy, cảm nhận chất âm của chúng là một điều khó khăn. Có lẽ khi cầm trong tay một chiếc HTC One riêng và có không gian riêng, tôi sẽ nói được thêm về âm thanh của chúng.
 
 
 
 
 
Lặng lẽ và "chìm" hơn trong buổi ra mắt là One V. Ít tính năng hơn, chip ARM (có lẽ dual-core) 1 GHz, RAM 512 MB, màn hình chỉ 3,7 inch, vỏ không phải polycarbonate, One V được chào bán với giá "khiêm tốn" 7.500.000 VND. Trong khi One X có giá 16.500.000 VND. Dù vậy One V vẫn có hai đặc trưng cơ bản của dòng HTC One: âm nhạc và chụp ảnh. Bạn vẫn có được các khả năng ghi ảnh cấp kỳ, chụp HDR cùng công nghệ Beats Audio với chiếc Android tầm trung này. Cá nhân tôi cho rằng One V sẽ phù hợp với nhiều người hơn One X, ít nhất là những ai hay thắc mắc "smartphone màn hình bự quá để làm gì?"