Nhịp sống số

Những nghi án đạo clip trong làng Vpop

Những nghi án đạo clip trong làng Vpop

Những MV được đầu tư khủng, PR rầm rộ như của Hoàng Thùy Linh, Ưng Hoàng Phúc, Cao Thái Sơn hay mới đây là của nữ ca sĩ Thủy Tiên đều bị cư dân mạng phát hiện là có nhiều điểm giống nhau với các MV của các ca sĩ nổi tiếng của nước ngoài.

Một năm trở lại đây, tính sơ sơ Vpop đã có tới 5 nghi án được cho là “hàng nhái” từ các sản phẩm của sao Hàn hoặc của Âu - Mỹ. Xem, nghe và học hỏi những ý tưởng của ca sĩ nước ngoài là điều không ai cấm, nhưng việc bê nguyên si những ý tưởng đó vào sản phẩm âm nhạc của mình thì đó là điều không thể chấp nhận đối với một nghệ sĩ. Người nghệ sĩ là những người sáng tạo không ngừng nghỉ, mỗi sản phẩm là sự tâm huyết của trí và lực. Do vậy, đạo ý tưởng không những thiếu tôn trọng khán giả nội mà thiếu tôn trọng chính bản thân mình.

Những năm trước, mỗi ca khúc đạo nhạc đều bị khán giả phản đối, lên án mạnh mẽ. Ca sĩ phải hứng chịu những búa rìu của dư luận, truyền thông nhưng điều đó không hề làm giảm, mà xu hướng hàng nhái ngày càng bùng nổ trong Vpop. Các ca sĩ ăn cắp ý tưởng một cách trắng trợn, ngang nhiên mà không có trách nhiệm với những sản phẩm mình làm ra, đôi khi họ còn cố tình dùng việc “đạo” như một chiêu PR cho tên tuổi và sản phẩm của mình. Dư luận càng gay gắt, truyền thông càng vào cuộc thì họ chỉ có nổi tiếng hơn. Các ca sĩ được đà “bắt chước”, cái mà họ cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải là hàng đạo. Nguyên năm vừa qua, Vpop đã có 5 trường hợp như này được báo chí quan tâm:

<>Hoàng Thùy Linh

Là ca sĩ đầu tiên đi theo dòng nhạc pop dance, cũng là người rất cầu toàn trong từng sản phẩm. Hoàng Thùy Linh có cả năm để ấp ủ cho album mới, từ hình ảnh đến MV tặng kèm đều được người đẹp chỉn chu và đầu tư công sức, ý tưởng mới lạ nhằm mang đến cho khán giả những điều bất ngờ. MV ca khúc Đừng vội vàng được kỳ vọng bởi lối quay hiện đại, phong cách rất Tây chưa từng trùng lặp với các clip ca nhạc của ca sĩ nội nhưng khi mới chỉ tung hình ảnh, trailer lên mạng, ngay lập tức đã bị cư dân mạng “bắt bài” và khẳng định nó quá giống với One step at a time của nữ ca sĩ da màu Jordin Sparks. Đây không hẳn là sự trùng lặp ngẫu nhiên ở vài cảnh quay, mà rất nhiều khán giả khi xem hai clip thì không cần phải suy nghĩ cũng có thể kết luận ngay rằng ekip làm việc của Hoàng Thùy Linh đã ăn cắp ý tưởng từ clip này để thực hiện cho MV Đừng vội vàng.

Có thể dễ dàng nhận ra sự giống nhau ở chỗ, nữ ca sĩ da màu Jordin Sparks cũng vừa đi bộ vừa hát. Chiếc áo caro của bạn diễn trong Đừng vội vàng cũng giống y chang chiếc áo trong One step at a time. Đó là sự trùng lặp ngẫu nhiên hay cố tình thì chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất. Tuy vậy nội dung của hai MV hoàn toàn không liên quan.

Hoàng Thùy Linh cũng rất khôn ngoan trong việc ứng xử với scandal này. Cô chọn cách im lặng và chỉ trả lời một lần duy nhất nhằm dập tắt những bàn luận không tốt cho sản phẩm âm nhạc của mình. Theo nữ ca sĩ xinh đẹp thì cô chưa từng xem One step at a time, cô cho đó là sự trùng lặp vô tình và cô xếp nó vào dạng không quan trọng nên không cần đính chính nhiều.

Đừng vội vàng.

One step at a time.

Cao Thái Sơn

Mới đây nam ca sĩ Hà Nội cũng đau đầu lên xuống xung quanh MV Người ở lại mới tung ra hồi giữa năm 2011 và cũng bị cho là “mượn” ý tưởng trắng trợn từ một video ca nhạc của nam ca sĩ nổi tiếng Se7ven của Hàn Quốc. Trong khi đó ca khúc Come back to me part 2 của Se7ven phát hành năm 2006, mà Người ở lại của Cao Thái Sơn thì mới chỉ phát hành năm 2011. Hai MV ca nhạc này có quá nhiều tình tiết giống nhau về góc máy, bối cảnh, cách thể hiện tâm trạng, tình tiết... Báo chí của Hàn Quốc còn chỉ cụ thể là việc Cao Thái Sơn nhớ về người bạn gái của mình, cảnh anh vẽ chân dung hai người, cảnh đi mua sắm,... thậm chí, bối cảnh căn phòng, bộ ghế salon trong video của Cao Thái Sơn cũng tương tự như Come Back To Me Part 2. Chính bởi vậy mà người yêu nhạc Hàn Quốc tỏ ra giận dữ và lên án Cao Thái Sơn mạnh mẽ.

Nhiều khán giả còn tỏ ra bất bình hơn khi chủ nhân của Người ở lại tuyên bố “Không biết Se7en là ai?”. Điều này càng khiến fan của Se7en tại Việt Nam bực bội và lên án mạnh mẽ hơn, còn khán giả nói chung chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Người ở lại.

Come Back To Me Part 2.

Ưng Hoàng Phúc

Tháng 8 vừa qua chàng ca sĩ trình làng ca khúc Chuyện đó đâu ai ngờ theo hai phong cách khác biệt Ballad và Us. Ngay lập tức bản Us tạo ra một làn sóng dư luận đầy bức xúc. Trên các diễn đàn âm nhạc đã bàn luận sôi nổi về hình ảnh sexy cũng như MV, đông đảo cho rằng sản phẩm mới của chàng ca sĩ họ Ưng là hàng nhái từ MV Tættere På Himlen của Burhan G - một ca sĩ hát nhạc pop và R&B; người Đan Mạch. Theo đó, cả hai MV đều dùng hình ảnh ca sĩ nude bán thân làm ý tưởng chủ đạo, cùng có những cú máy lướt ngang, zoom out như nhau. Bất ngờ hơn, MV của Ưng Hoàng Phúc và Burhan G đều có cảnh nam ca sĩ âu yếm một cô gái bán nude tóc dài nóng bỏng. Phong cách phối khí, giai điệu ca khúc có nhiều nét tương đồng. Cách hát, cách chuyển động cơ thể và cả cảm xúc cũng khá giống với Burhan.

Những khán giả yêu quý giọng ca Căn gác trống ra sức bảo vệ thần tượng của mình. Họ lý giải dù có nhiều điểm giống nhưng vẫn có nét riêng của Ưng Hoàng Phúc.

Những cảnh quay y chang nhau trong MV của hai ca sĩ

Giải thích về sự tương đồng này, Út Phúc cũng thừa nhận về mặt hình ảnh nhưng giai điệu, nội dung MV Chuyện đó đâu ai ngờ nhằm gửi gắm khán giả thông điệp về sức khỏe. Ưng Hoàng Phúc cho biết, trước khi quay MV, đạo diễn người Mỹ đã cho anh xem video clip của ca sĩ Đan Mạch và một số ca sĩ Hồng Kong, Đài Loan cũng học theo ý tưởng này. Tuy nhiên theo anh, việc dùng từ “đạo” ở đây là không hợp lý. “Cùng là clip quay về hình thể, họ khoe phần trên, tôi cũng khoe phần trên. Chứ chẳng lẽ để làm khác họ, họ nude phần trên, tôi lại khoe phần dưới sao? Ca sĩ mình học hỏi nước ngoài là để thử nghiệm những cái mới và cố gắng vươn ra nước ngoài. Liveshow của Bi Rain cũng giống hệt Usher sao không ai chỉ trích? Khán giả Việt thường tung hô ca sĩ Hàn Quốc lên tận mây xanh trong khi nghệ sĩ Việt đang cố gắng từng ngày lại bị chỉ trích”, Út Phúc đã giải thích sau khi MV của mình bị lên án.


Chuyện đó đâu ai ngờ


Trịnh Thăng Bình

Đầu tháng 11 qua, MV Đã lâu không gặp vừa tung ra, Trịnh Thăng Bình đã bị nghi "mượn" ý tưởng từ MV clip Let's Break Up của nam ca sĩ tài tử điển trai Hàn Quốc Lee Seung Gi.

Nếu như MV của Lee Seung Gi là những hình ảnh được quay, cắt ghép và dàn dựng để gợi lại những kỷ niệm cũng như cảm xúc của hai nhân vật trong clip thì với MV Đã lâu không gặp, ý tưởng và cách thể hiện này cũng không khác nhau là mấy. Chính Trịnh Thăng Bình cũng ngỡ ngàng khi hai MV lại giống hệt nhau đến 100% như vậy.

Thừa nhận sai sót và xin lỗi người hâm mộ, đó chính là việc làm được đánh giá là khôn ngoan và chuyên nghiệp của Trịnh Thăng Bình và Wepro. Anh giải thích lỗi này là do ekip viết kịch bản của công ty mắc phải, phía công ty đã giải quyết nội bộ, tuy lỗi không phải ở mình nhưng ca sĩ trẻ Trịnh Thăng Bình đã xin lỗi khán giả.


Đã lâu không gặp


Let's Break Up

Thủy Tiên dính nghi án đạo nhạc

MV đầu tư tiền tỷ của Thủy Tiên được tung ra những ngày qua cũng không tránh khỏi sản phẩm đạo cả về trang phục lẫn nhạc điệu. Vị hôn thê của cầu thủ Công Vinh chi một khoản tiền lớn cho sự trở lại sau một năm yên ắng. Cô mạnh tay đầu tư cho sự lột xác về hình ảnh của mình, một cô gái sang trọng và quyến rũ. Ngoài số tiền lên tới 200 triệu cho váy áo, Thủy Tiên còn lát gạch studio tạo hiệu ứng lộng lẫy và hoành tráng như show diễn của Victoria’ Secrets. Và tất nhiên nếu không dính sự cố giống trang phục của Beyonce hay phần điệp khúc lấy trọn vẹn từ ca khúc What is love của Jennifer Lopez thì Vẫn mãi yêu emcủa Thủy Tiên cũng là một MV đáng xem, thỏa mãn cả phần nhìn lẫn phần nghe.

Chiếc váy của ThủyTiên sao chép y chang chiếc váy của Beyonce.

Với những ai yêu âm nhạc và xem nhiều các MV của ca sĩ nước ngoài, sẽ dễ dàng nhận thấy chiếc váy trắng mà giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc diện trong clip chẳng khác nào chiếc váy được diva nổi tiếng trên thế giới Beyonce mặc khi biểu diễn ca khuc Broken-hearted girl trong tour diễn I am... Sasha Fierce ngày 16/11/2009.

Chưa hết, bị gán danh bắt chước trang phục, Thủy Tiên còn dính nghi án đạo nhạc, nguyên giai điệu “nà na ná...” trong ca khúc What is love của J.Lo được cô lấy trọn và cho vào phần điệp khúc Vẫn mãi yêu anh.


Vẫn mãi yêu em

What is love

TN

Theo Infonet