Thủ thuật công nghệ

Những dấu hiệu mở đầu cho “ngày tàn của DotA” (Phần I)

Những dấu hiệu mở đầu cho “ngày tàn của DotA” (Phần I)

Hàng loạt game thủ, team DotA chuyên nghiệp giải tán trong năm 2011 có thể làm chúng ta nghi ngờ đây có thể là năm cuối của tựa game này.

<> 
Thời gian gần đây, làng DotA chuyên nghiệp (Competitive DotA – CD) liên tục nhận được những hung tin, chủ yếu xoay quanh việc các game thủ kỳ cựu lần lượt nghỉ thi đấu. Đằng sau những sự việc như thế này là gì, hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm lại những tin tức đó để chuẩn bị tinh thần cho "ngày tàn của DotA".
 
Trước tiên, hãy điểm qua nhưng biến động trong thời gian vừa qua:

 


- Đến tận giải DotA 2 International tại Gamescom, Đức chúng ta mới biết team đạt hạng 3 Scythe.SG đã nghỉ thi đấu DotA chuyên nghiệp khá lâu và đang tập trung chơi League of Legends (LoL), họ cho rằng trò chơi này đang mở ra tương lai mới cho team. Scythe.SG - team DotA Singapore tập họp những cao thủ hàng đầu của đất nước sư tử này như hyhy, chawy, iceiceice…
 
Dù phong độ của Scythe.SG còn rất cao nhưng thật sự League of Legends đang có hàng triệu người chơi trên thế giới và Singapore là một trong những quốc gia có phong trào chơi game này phát triển mạnh.
 
Scythe.SG đã chuyển chơi chơi chuyên nghiệp LoL từ lâu dù vẫn còn thi đấu DotA.

- Team DotA nổi tiếng nhất thế giới là MYM (Đan Mạch) chính thức giải tán. Dù chiếm vị trí thứ 4 của DotA 2 International với phần thưởng 85.000 $ và tập họp đầy đủ các cao thủ hàng đầu thế giới như Mania, Misery, Pusher nhưng team vẫn tan rã. Sau sự việc đó, đội trưởng MYM|Maelk cũng nói về một tương lai khác đang chờ anh.
 
MYM chính thức tan rã dù sở hữu dàn sao nức tiếng một thời của châu Âu (MYM|Maelk ở giữa).

- Một tin tức mới và khá bất ngờ vừa được cập nhật trên gosugamers là 820, đội trưởng team EHOME chính thức nói lời giã từ DotA chuyên nghiệp trong khi năm 2011 có thể là năm của EHOME.
 
Dù 2011 là một năm không quá thành công nhưng với vị trí á quân tại DotA 2 International và phần thưởng trị giá 250.000 $,  820 nên tiếp tục ở lại EHOME và chinh phục những giải đấu DotA lớn sắp tới như WDC, SMM, HFLG... Anh cũng tâm sự rằng lửa đam mê của anh với DotA 1 đã không còn cháy nữa.
 
820 (thứ 3 từ phải qua) chính thức nghỉ thi đấu DotA chuyên nghiệp.

- Team StarsBoba có dấu hiệu xuống phong độ khi năm 2011 team không có được danh hiệu vô địch (toàn quốc) nào. Không tham dự nhiều giải đấu DotA quốc tế dù được mời và quan trọng nhất là SoSoon không tham dự cùng team giải Asus RoG Championship. Gần đây lại có thêm việc Boba Net liên tục tổ chức các giải đấu về LoL và SoSoon cũng có câu trả lời chính thức hiện team StarsBoba đang chơi song song 2 game DotA 1 và LoL.
 
Năm 2011 không phải là năm thành công của StarsBoba.

- Team Friends Forever (FF), hiện nay là SiOL vừa đoạt chức vô địch bộ môn Chiến thần (League of Legends) tại World Cyber Games 2011 vòng loại Việt Nam và team sẽ được chính thức tham dự chung kết Chiến thần tại Hàn Quốc. Thật ra SiOL đã giã từ thi đấu DotA chuyên nghiệp từ rất lâu và chuyển qua chơi LoL từ năm 2010 khi họ đạt hạng 2 tại Ring of Champions, một tournament lớn của League of Legend tổ chức tại Singapore.
 
Và trong RoC, họ để thua team AS và đó chính là những siêu sao người Singapore như iceiceice, chawy vốn là những thành viên chính của team Scythe.SG. Theo như những tin tức mới đây nhất, có khả năng SiOL sẽ vô địch LoL thế giới đủ để chúng ta thấy được việc FF chọn LoL là đúng hay sai. Team SiOL từng là team DotA thứ nhì VIệt Nam sau StarsBoba với dàn cao thủ như Sai, Thori, Itachi, Et, Singlez… Nhưng kể từ sau vô địch Gigabyte ADC 2010, họ bắt đầu lặn dần khỏi đấu trường DotA chuyên nghiệp chuyển sang chơi LoL.
 
SiOL vô địch Chiến thần (LoL) tại WCG 2011 và sẽ tham dự chung kết tại Hàn Quốc.
 
- Team WAG (We Are Geniuses) mất đi 2 thành viên chủ chốt, những tưởng đây sẽ là team ẵm trọn các chức vô địch còn lại của năm 2011 khi chỉ mới thành lập được nửa năm đã đoạt được các vị trí cao nhất tại các giải đấu lớn như Asus RoG Championship, GES I và II…
 
Tuy nhiên, một thành viên của team có vấn đề về sức khỏe nên team bắt đầu thi đấu xuống phong độ và mới tuần trước, leader của team là WAG.S đã lên tiếng chính thức về việc nghỉ thi đấu DotA vì còn đam mê với Poker.
 
 
WAG vụt sáng rồi biến mất khi mất đi 2 thành viên trụ cột (WAG.S mặc áo trắng).
 
- DotA 2 International có tổng giải thưởng 1,6 triệu $ và League of Legend công bố mức tiền thưởng 5 triệu $ cho mùa giải LoL kế tiếp.
 
Đây chỉ mới là một số “hung tin” năm 2011 của làng DotA trong nước và ngoài nước nhưng chắc hẳn bạn đã hiểu những tin tức trên muốn nói gì. Hiện tại những cao thủ DotA hàng đầu đã bắt đầu rời bỏ và ít quan tâm tới DotA 1, có thể họ vẫn còn chơi và thi đấu nhưng không còn nhiệt huyết, lửa cạnh tranh, đam mê chinh phục như trước nữa.
 
Như vậy, đúng như dự đoán của nhiều team DotA thế giới và Việt Nam, năm 2011 có thể sẽ là năm cuối cùng của DotA 1 khi chỉ mới 9 tháng đầu năm thôi mà hàng loạt team chuyên nghiệp giải tán hoặc không còn chú tâm. Họ đã đặt ra những dự định mới cho tương lai bao gồm LoL, DotA 2 hoặc cuộc sống của riêng họ. Có thể họ vẫn còn tham gia eSport nhưng chắc chắn không hoàn toàn là với DotA 1.
 

Dấu hiệu cho sự suy vong của cộng đồng eSport DotA.


Ví như trong bản thân họ đã từng nhiều lần chán nản muốn bỏ DotA nhưng lúc này họ bắt đầu hành động. Những con đường mới như Chiến thần (LoL) hoặc DotA 2 đã khiến họ bị ảnh hưởng, tại sao cứ phải cố gắng với DotA 1 vốn đã bị người Trung Quốc tìm ra bí quyết chiến thắng trong khi còn nhiều trò chơi mới, cái mà những chiến thuật để bá đạo vẫn chưa được khám phá hết.

Liệu bạn vẫn còn tin DotA 1 sẽ còn sống mãi? Vâng, có thể DotA 1 sẽ còn sống mãi như StarCraft: Brood war nhưng cộng đồng eSport của nó sẽ lụi tàn như với WarCraft III.
 
Những đứa con của Blizzard đã quá già yếu, dù 10 năm không phải là một thời gian ngắn và dù phải kết thúc đi nữa thì như vậy vẫn tốt hơn, những trò chơi này sẽ còn lưu danh mãi trong lòng những game thủ. Những người đã từng gắn bó với DotA, một custom-map của WarCraft III này!