Điện thoại

Luyện đồng ý bồi thường hơn 1,6 tỷ và trợ cấp suốt đời cháu Bích (trực tiếp)

Luyện đồng ý bồi thường hơn 1,6 tỷ và trợ cấp suốt đời cháu Bích (trực tiếp)

Gia đình bị hại yêu cầu phía Luyện bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng và trợ cấp suốt đời cho cháu Bích. Luyện đồng ý. Đại diện VKS khẳng định Luyện phạm tội giết nhiều người, giế trẻ em, giết người để hành động phạm tội khác.

Nhấn F5 để cập nhật liên tục.

>> Ngày đầu tiên xét xử Lê Văn Luyện: Kịch tính như phim
>> Lời nói của Lê Văn Luyện trước thời khắc ra tòa
>> Lê Văn Luyện: 'Đêm nào cũng bị ám ảnh, mất ngủ'
>> Cướp tiệm vàng, giết cả nhà ở Bắc Giang

9h51: Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa bắt đầu công bố quan điểm của VKS về vụ án. Vị đại diện phân tích hành vi phạm tội của các bị cáo.

Đối với Luyện, bị truy tố về 3 tội lợi dụng tín nhiệm chếm đoạt tài sản. Nghe vị đại diện VKS tuyên bố hành vi giết 3 người, Luyện cúi đầu im lặng.

Đại diện VKS khẳng định, Luyện phạm tội giết nhiều người, giế trẻ em, giết người để hành động phạm tội khác.

9h50: Tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.

9h48: Chủ tọa hỏi Luyện:

- Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ, và trợ cấp cho cháu Bích hết đời. Bị cáo suy nghĩ thế nào về số tiền này? Bị cáo đồng ý bồi thường không?

- Dạ có - Luyện trả lời

9h45: Sau phần hỏi của các luật sư đối với các bị cáo và những người liên quan, chủ tọa hỏi về phần bồi thường đối với bị hại. Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường các khoản là hơn 1,6 tỷ đồng.

9h38: chị Huế kể lại: "Khoảng gần 6h, tôi gọi cho Ngọc hỏi: "Hôm nay mưa, cho con đi học bằng ô tô hay xe máy thì bảo đi ô tô". 9h tôi nghe hàng xóm bảo tôi: "Mến ơi nhà Ngọc đi đâu mà có người mua vàng lại không thấy mở của, gọi điện không được?"

Tôi cùng anh Đức, Nhã đi xe máy xuống nhà Ngọc. Gọi liên tiếp nhưng không được. Tôi gọi lần 2 thì nghe tiếng chuông nhưng lại không nghe.

Tôi gọi cô giáo của con tôi nhờ lên tầng 3 xem cháu Bích có đi học không thì bảo không. Chúng tôi gọi ra khu đằng sau. Gọi liên tục vào máy của Chín thì Bích bảo: "Bác ơi nhà con bị cướp rồi, nó dí bố mẹ con vào tường"

9h34: Luật sư hỏi chị Huế, người thân của bị hại về thời gian xảy ra sự việc.

9h33: Luật sư phía bị hại kết thúc việc hỏi Luyện và hỏi bị cáo Hồng về khoảng thời gian được Luyện gọi tới gần tiệm vàng Ngọc Bích đón.

9h16: Luật sư Trần Chí Thanh hỏi Luyện khẳng định lại ngày sinh là 18/10/1993 là đúng. LS này hỏi bị cáo:

- Bị cáo có nguyện vọng đề nghị HĐXX quay lại nhìn về phía cho đại diện gia đình bị hại và có đủ bản lĩnh nói lời gì với gia đình bị hại?

- Không

- Luyện có đủ bản lĩnh để đề xuất với HĐXX không?

- Không- Luyện trả lời ngắn gọn

9h15: Trả lời LS Huỳnh về hành vi giết anh Ngọc, chị Chín, Luyện nói rành rẽ, thái độ không sợ hãi. Đôi khi cắn răng vào nhau vì LS hỏi khá kỹ về hành vi, động tác chém người.

8h58: LS hỏi Lê Văn Luyện, Luyện khai sau khi bỏ học thì đi làm tự do, rồi đi học nghề sửa xe máy, sau đó lại đi làm thợ xây. LS tiếp tục hỏi Luyện. Gia đình bị hại yêu cầu đưa di ảnh bị hại ra trước mặt Luyện.

LS Huỳnh, luật sư của bị hại tiếp tục hỏi Luyện:

- Bị cáo có giữ nguyên tất cả lời khai tại cơ quan điều tra không?

- Bị cáo có.

- Bị cáo khai có người soi đèn pin thấy bị cáo ở trên nóc nhà đúng không?

- Đúng.

- Hôm qua, bị cáo khai không dùng dao nhọn đâm chị Chín. Mà chỉ dùng dao phớ chém, cắt cổ đúng không?

- Đúng.

8h48, LS Phạm Xuân Anh người bào chữa cho Lê Văn Luyện hỏi Luyện trước tòa. Luyện được bọc trong hàng rào cảnh sát. Mặt vẫn lạnh lùng, không biểu cảm.

Vị LS này hỏi quá trình chuẩn bị hung khí gây án. Luyện thừa nhận. Sau khi gây án, Luyện lấy vàng nhiều lần. Còn 1 ngăn không lấy được.

8h39: Bố Luyện trả lời thẩm vấn. Sau đó là Hồng. Hồng đã nghi Luyện gây án từ khi đưa Luyện ra trạm y tế xã. Sau đó chở Luyện đi Hồng vẫn nghi ngờ. Nhận dây chuyền vàng, Hồng càng nghi Luyện gây án. Hồng vẫn không tố cáo em mình. Khi thấy bố đi Lạng Sơn về thì nghĩ chắc đó là Luyện.

VKS tiếp tục hỏi bác Luyện và cô Luyện để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm. Những người này đều khẳng định Luyện thừa nhận vụ cướp với bố nhưng không kể rõ.

8h32: Hết phần lời khai của các nhân chứng, chủ tọa tiếp tục thẩm vấn Luyện, Luyện vẫn khẳng định chỉ có một mình mình gây án, đồng thời khẳng định lại, mình sinh ngày 18/10.

8h25: Chủ tọa công bố bản tường trình của cháu Bích:

- Cháu cho biết có mấy người xuất hiện trong nhà cháu?

- Ngoài chú cao to như cháu đã trình bày ở trên, còn chú nữa, tóc có đuôi. Cả hai người này cháu đều không quen, khi nhìn, cháu không nhận ra được vì trời tối.

Bác của cháu Bích, người đưa nạn nhân đi cấp cứu, kể trước tòa: "Tôi là người trực tiếp đứng cạnh cháu Bích đi cấp cứu. Một chú công an kề miệng hỏi cháu: Thế con nhìn thấy có mấy người? - Con nhìn thấy 2 người thanh niên như thế nào? Có dao không con? - Hai chú thanh niên người gầy".

Ngoài ra, nhân chứng Trịnh Thị Hoa cũng kể: Khi mọi người bảo vợ chồng Chín Ngọc bị sát hại. Chị lên và thấy cháu Bích đang được bế từ trong nhà ra xe, cháu nói có thấy 2 thằng úp mặt bố mẹ cháu vào tường. Cháu
thấy "2 thằng thanh niên trẻ". Thế nhưng, những tình tiết này đã không có trong cáo trạng.

8h15: Tòa hỏi nhân chứng là người hàng xóm, Trương Văn Tám. Anh Tám kể sáng 24/8 không thấy nhà chị Chín mở cửa nên đã leo qua tầng 2 vào nhà anh Ngọc, đi lên tầng 3, mở rèm ra thì thấy chị Chín chết. Sau đó anh đã xuống gọi một số người cùng lên và tìm thấy cháu Bích bị thương, cháu nói "bác ơi cứu cháu với".

8h10: Chủ tọa hỏi các nhân chứng liên quan tới vụ án. Một nhân viên y tế tại trạm xá đã khâu vết thương cho Luyện. Chị này hỏi thì Luyện bảo do cắt kính ở Hà Nội bị cắt vào tay. Vết thương không sâu, chị này đã rửa và khâu vết thương cho Luyện.

8h05: Tòa hỏi Hoàng Văn Trai, người đưa Luyện sang Trung Quốc. Sau đó, được chú của hung thủ nhờ sang bảo Luyện về nên lại sang cùng và đưa Luyện về. Cùng đi với Trai có Dư. Hai người này không biết Luyện gây án nhưng sau đó chú của Luyện bảo Luyện là kẻ gây án nên cũng biết.

Sáng nay, Luyện không mặc áo khoác bên ngoài áo sơ mi dành cho bị cáo. Vừa dẫn vào phòng xử, Luyện đã được đưa vội vào phòng đợi đặc biệt tránh sự bức xúc của gia đình nạn nhân. Thế nhưng, bị cáo không có vẻ sợ hãi. Mặt Luyện vẫn bình thản.

7h50: Tòa bắt đầu phiên xử bằng việc hỏi ông Đinh Văn Hương, anh trai chị Chín. Ông Hương đề nghị tòa xử phần cấp dưỡng và bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện phía gia đình bị hại trả lời tòa: "Tôi mong muốn cháu tôi sống lại nhưng mong muốn ấy không được. Tôi xin kiến nghị bằng văn bản, tôi đề nghị tòa xử Luyện với các tội danh: Giết người man rợ, Giết nhiều người, Giết người man rợ điêu luyện, Giết phụ nữ, Giết trẻ thơ, Cướp của, Cố tình nhận tội để che giấu chủ mưu, ngoài ra, Luyện còn phạm tội diệt chủng, diệt cả gia đình, khủng bố gia đình...". Luyện bị gia đình bị hại đề nghị xử tử hình với 9 tội danh.

Đúng 7h40 sáng nay, Lê Văn Luyện được đưa từ xe thùng vào phòng xét xử. Hung thủ vừa xuất hiện ngay lập tức đã nhận được sự phẫn nộ từ phía gia đình nạn nhân, họ đồng loạt đứng dậy lao về phía Luyện chửi bới và giơ di ảnh của những người bị hại vào sát mặt bị cáo.

Các chiến sỹ cảnh sát đã nhanh chóng lập hàng rào bảo vệ và đưa bị cáo vào trong phòng đợi. Sáng nay, Luyện vẫn mặc quần gió, đi dép, mặc áo sơ mi của bị cáo bên ngoài chiếc áo mỏng..

Luyện ngồi im, co ro, bên cạnh là hai cảnh sát. Không thể không bảo vệ bị cáo thật kỹ lưỡng vì gia đình phía bị hại rất bức xúc khi họ thấy hung thủ đã giết hại 3 người trong một gia đình, làm một cháu bé tổn hại hơn 70% sức khỏe.

Nghi can Lê Văn Luyện thừa nhận đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, gây nên vụ thảm sát kinh hoàng vào sáng ngày 24/8.

Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn trưởng Đồn biên phòng Na Hình - Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết, khi bị bắt đối tượng nhận ngay là Luyện và chỉ gây án một mình.

Luyện đã đột nhập vào tiệm vàng từ trước rất dễ dàng bởi cửa tầng 3 có chốt gạt dễ mở. Một điểm đáng chú ý là gia đình anh Ngọc lại chỉ bật camera ban ngày, còn ban đêm thì tắt đi nên khi Ban chuyên án mở thử xem lại thì thấy trong vòng khoảng chục ngày gần đây được lưu lại thì không thấy Luyện cũng như ai khả nghi, lạ mặt.

Thời điểm gây án là vào khoảng tầm 5h sáng, chứ không phải là ban đêm vì trời mưa từ tầm 3h tới 7h sáng 24/8. Hôm đó cả nhà bật điều hòa rồi cùng vào ngủ một phòng. Đang ngủ thì bị mất điện (lúc này hung thủ đã cắt cầu dao điện trong nhà) nên anh Ngọc, chủ tiệm vàng đi lấy cái quạt tích điện. (Qua xác minh của Sở điện lực Bắc Giang thì hôm ấy hoàn toàn không cắt điện).

Đây là thời điểm anh Ngọc, chủ tiệm vàng đụng độ với Luyện, hai bên giằng co và cuối cùng Luyện đã hạ sát được anh Ngọc. Cùng lúc này chị Chín và con gái lớn thấy động chạy lên thì Luyện đã thẳng tay chém chị. Bé Bích lúc này nhanh trí định chạy ra phía bàn có điện thoại gọi 113 thì bị Luyện chém đứt cánh tay. Cô bé trốn vào gầm bàn, lúc này trời tối nên Luyện không nhìn thấy gì nên chém bừa, rất may là cháu Bích đã sống sót.

Cô con gái út lúc này khóc to, Luyện đến dỗ cháu bé, nhưng được một lúc bé lại khóc. Sợ bị phát hiện, Luyện đã nhẫn tâm ra tay với cháu bé mới 18 tháng tuổi.

Trong biên bản khai nhận tội ác, Luyện viết: "Tôi ra ngoài lại thấy ông chủ tiệm vàng động đậy..., tôi băm một nhát vào cổ bên trái ông chủ tiệm vàng...".

Hung thủ vụ thảm sát vừa chạy trốn, vừa chôn vàng khắp nơi
Hung thủ Lê Văn Luyện tại thời điểm bị bắt giữ

Sau khi gây án, Luyện đã đến trạm y tế xã Thanh Lâm, Lục Nam để khâu vết thương và nhờ người anh họ Trương Văn Hồng chở ra bắt xe đi thẳng lên bà cô hiện đang sinh sống tại bản Na Tồng (xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), rồi tính nhờ chú dẫn sang Trung Quốc ẩn náu.

Luyện bị bắt chiều 31/8. Đến hơn 21h, tại cơ quan điều tra, Luyện đã ký giấy xác nhận mình chính là hung thủ gây nên vụ án.

Nhóm PV

Theo Infonet