Báo Mới

Thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể chị Huyền ở bãi Tự Nhiên

Thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể chị Huyền ở bãi Tự Nhiên

Toàn cảnh vụ trọng án TMV Cát Tường

Trao đổi với PV, ông Phạm Đức Quang (cậu ruột chồng nạn nhân Huyền) cho biết, trong quá trình chờ đợi kế hoạch khai quật các địa điểm máy bức xạ từ của tiến sĩ Vũ Văn Bằng (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) nghi ngờ có cốt chị Huyền gia đình sẽ tiến hành thuê thợ lặn tìm kiếm ở bãi Tự Nhiên (huyện Thường Tín, Hà Nội).

Ông Quang cũng xác nhận, trước đó tiến sĩ Vũ Văn Bằng có dò tìm ở bãi Tự Nhiên thì có phát hiện thấy 3 điểm khả nghi nên lần này gia đình sẽ tiến hành tìm kiếm.

Về kế hoạch tìm kiếm lần này ông Quang chia sẻ: “Khi đã xác định được chính xác vị trí nghi có cốt người, thợ lặn sẽ xuống cào, bới sâu xuống dưới cát tìm kiếm trong vòng bán kính hơn 1 mét. Hy vọng nơi người nhà nghi ngờ lần này sẽ đạt được kết quả”.

Trước đó ngày 27/12, tiến sĩ Vũ Văn Bằng cùng với đại diện gia đình chị Huyền đã đến nhà riêng của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ở Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội và cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường (đường Giải Phóng, Hà Nội) dùng máy bức xạ từ để kiểm tra.

Thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể chị Huyền ở bãi Tự Nhiên

Tiến sĩ Vũ Văn Bằng đã dùng máy bức xạ tìm xác tại thẩm mỹ viện Cát Tường

Trong quá trình kiểm tra từ cổng vào đến nhà riêng bác sĩ Tường không phát hiện dấu vết có xác chị Huyền. Tuy nhiên tại thẩm mỹ viện Cát Tường, khi dùng máy bức xạ để đo, đoàn kiểm tra bất ngờ thấy có 2 điểm máy bắt được tín hiệu. Một điểm tại phòng ngoài nằm ngay sau cửa ra vào và nhà vệ sinh phía dưới cầu thang lên tầng 2. Tại 2 điểm này máy bức xạ đã có phản ứng cực mạnh (quay tít). Ngoài ra, ở một số vị trí khác như trước cửa, phòng tắm phía cuối nhà cũng có tín hiệu.

Hồng Long (TM)