Khoa học & Đời sống

Vụ bé trai trường Gateway chưa có kết quả đã xuất hiện thêm một vụ trẻ bị bỏ quên tại trường

Vụ bé trai trường Gateway chưa có kết quả đã xuất hiện thêm một vụ trẻ bị bỏ quên tại trường

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc bé trai 6 tuổi bị tử vong trên xe đưa đón học sinh vì bị bỏ quên. Cơn bão này vẫn chưa đi qua thì lại thêm một vụ việc tương tự xảy ra tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương). Chị Đinh Thị Hiền (mẹ cháu bé) cho biết, sáng 13/08, vợ chồng chị đưa con trai Phạm Văn Phúc (7 tuổi) đến trường để làm thủ tục nhập học ở trường Tiểu học Tân Định.

Trước đó, gia đình chị đưa bé đến gửi ở Trung tâm bán trú Tiểu học Diễm Phúc để làm thủ tục gửi con bán trú. Tại đây, hai bên đã thỏa thuận rằng buổi trưa khi tan học bé Phúc sẽ được đón về trung tâm này đến tối, chờ phụ huynh đi làm về. Mọi thủ tục được hoàn tất và vợ chồng chị Hiền yên tâm ra về.

trẻ bị bỏ quên ở trường

Tối 13/8, chị Hiền đến trung tâm trên để đón con. Lúc này chị tá hỏa khi không thấy Phúc đâu. Bà Thủy (chủ trung tâm) cho biết đã có người nhà đến đón bé về. Tuy nhiên, đây là điều không thể xảy ra vì ở đây gia đình chị Hiền không có người thân. Khi nghe chị Hiền có ý báo công an, bà Thủy liền ngăn lại, năn nỉ chờ xem trích xuất camera. Nhưng suốt một tiếng vẫn không phát hiện điều gì nên vợ chồng chị hiền nhận thấy điều chẳng lành, ngay lập tức báo cáo công an.

“Khi vợ chồng tôi cùng công an về trường, một người của cơ sở giữ trẻ chở con tôi về, nói cháu còn ở trường. Vợ chồng tôi mừng không nói nên lời”, trả lời VTC chị Hiền cho biết.

Bảo vệ trường tiểu học Tân Định cho biết, tan học vào khoảng 10 giờ ngày 13/8, các bé đều ra về nhưng chỉ có bé Phúc ngồi đến gần 20 giờ mới có người đưa về. Mọi người không thể liên lạc được với người thân của Phúc vì bé không nhớ số điện thoại hay địa chỉ gia đình.

Phó Hiệu trường trường Tiểu học Tân Định, ông Nguyễn Thành Mai cho biết: “Em Phúc học lớp 1A3, hôm qua là ngày đầu em đến lớp. Hết giờ học thì cha mẹ sẽ đón các em về, một số trường hợp đón trễ thì các em sẽ chơi trong khuôn viên trường. Chúng tôi không hề biết đến việc phụ huynh và các nơi khác thỏa thuận đưa đón trẻ”.

trẻ bị bỏ quên ở trường

Sau khi vụ việc xảy ra, bà Thủy – chủ trung tâm giữ trẻ bán trú đã đến nhà xin lỗi và muốn bồi thường cho gia đình. Tại Trung tâm bán trú tiểu học Diễm Phúc có nhận giữ hơn 25 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Nơi này có bảng hiệu đầy đủ, ghi rõ là nhận đưa đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Cùng với đó là dịch vụ dạy kèm toán, tiếng việt và anh văn…

 

Vụ bé lớp 1 tử vong trên ô tô: Người đưa đón trẻ trần tình lại toàn bộ sự việc

(Techz.vn) – Bản thân bà Quy cũng thấy rất băn khoăn trước chi tiết tại sao bé L khi đi học mặc áo màu đỏ, nhưng đến chiều phát hiện thì lại mặc áo màu xám.