Nhịp sống số

Thêm một nhiếp ảnh gia bị lên án vì dùng... Photoshop

Thêm một nhiếp ảnh gia bị lên án vì dùng... Photoshop

Vấn đề đạo đức trong nhiếp ảnh luôn thu hút được sự tranh luận ganh gắt từ phía những người trong giới. Điều này lại được khơi dậy một lần nữa với việc một nhiếp ảnh gia người Úc bị tước danh hiệu Phóng viên ảnh Báo chí của năm vì dùng Photoshop để chỉnh sửa ảnh khi tác nghiệp.

Nhân vật chính trong vụ việc gây xôn xao làng ảnh là David Caird, một nhiếp ảnh gia có tiếng của tờ News Corp (Australia).

Từ vị trí được đề cử ở hạng mục giải thưởng Phóng viên ảnh Báo chí của năm, David Caird đã phải chủ động rút lui khỏi giải thưởng Nikon Walkley 2015 với bê bối sửa ảnh bằng photoshop.

Bức ảnh của David Caird (bên trái) và bức ảnh tố cáo với sự xuất hiện của cọng rơm (bên phải)

Trong bức ảnh chụp một chú khỉ đột con có tên Kimye tại vườn thú Melbourne, David Caird đã sử dụng Photoshop để xóa đi một cọng rơm vướng trên người chú khỉ. Sự việc tưởng như rất bình thường vì nó sẽ khiến bức ảnh trở nên hoàn hảo hơn, tuy nhiên tác động của David Caird bị lên án vì đã làm bức ảnh mất đi tính chân thực.

Vụ việc sau đó bị phát hiện bởi một nhiếp ảnh gia giấu tên cũng có tấm hình được chụp cùng một thời điểm với tấm hình của David Caird. Nhiếp ảnh gia này đã gửi bằng chứng của mình cùng tấm ảnh của David Caird và cảnh báo với ban quản lý giải thưởng Nikon Walkley.

Ban tổ chức Nikon Walkley 2015 đã chú ý đến điều này khi mà trong các điều khoản của cuộc thi có ghi rõ: "Không được chỉnh sửa, nhân bản hoặc tiến hành các thao tác kỹ thuật số khác ngoài crop ảnh, burning và dodging". Và vì thế, tác phẩm của nhiếp ảnh gia David Caird đã bị Ban tổ chức Nikon Walkley 2015 “sờ gáy”.

 

Vợ đòi ly hôn vì chồng là fan cuồng máy ảnh

(Techz.vn) Lúc nào cũng chụp ảnh và không quan tâm đến vợ cũng như con cái, anh chồng mê nhiếp ảnh đã phải nhận lấy một cái kết "đắng" lòng.