Báo Mới

'Tán gia bại sản vì tìm xác người thân trên sông'

'Tán gia bại sản vì tìm xác người thân trên sông'

Thợ lặn tìm xác không phải là một nghề. Nhưng với “nhu cầu” ngày càng cao mà quanh các khúc sông, xuất hiện nhiều người gắn đời mình với nghiệp “thợ lặn tìm xác”.

 

Giới truyền thông đã nhiều lần viết về cái nghề “kinh hoàng” này, nhưng trong tất cả các bài viết, họ không bao giờ nhắc đến vấn đề giá cả. Bởi đây là một nghề “nhạy cảm”, liên quan đến mạng sống con người.

Tuy nhiên, sau vụ việc của bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường, người ta mới biết đến cái giá quá đắt cho một cuộc lặn tìm kiếm xác: 1 triệu đông/20 phút lặn/1 người.

Cụ thể, trả lời báo chí về hành trình tìm kiếm xác, một người bác ruột của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho biết, chi phí cho việc tìm kiếm đến nay chưa tính được con số cụ thể nhưng đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Gia đình nạn nhân thuê với chi phí trung bình 1 triệu đồng/thợ lặn cho khoảng 20 phút lặn tìm.

 

Anh Hưng, anh rể của anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền) cũng tiết lộ: “Mỗi ngày thuê 1 chiếc thuyền đi tìm kiếm dọc sông Hồng hết 5 - 7 triệu đồng. Ngày gia đình thuê nhiều thuyền nhất, tới 7 chiếc là ngày 22-10 khi bác sĩ Tường khai nhận ném thi thể em tôi xuống sông Hồng”.

Bên cạnh đó, việc thuê các nhà ngoại cảm tìm xác cũng sẽ khiến người nhà nạn nhân mất thêm một khoản tiền nữa. Với con số hàng trăm triệu đồng cho một cuộc tìm xác, quả là một gánh nặng cho những người ở lại.

Theo tiết lộ của một thợ lặn, thì  “nhóm khách hàng” nhiều nhất của các thợ lặn tìm kiếm xác là những người nhảy cầu tự tử.

Thợ lặn này (yêu cầu giấu tên) cho biết: “Trong đời lặn tìm xác, tôi từng chứng kiến rất nhiều người vì buồn chuyện gia đình, chán ghét cuộc sống mà chọn cách nhảy cầu tự vẫn. Đây là một chọn lựa gây rất nhiều đau khổ về tinh thần cũng như những hệ lụy về vật chất cho người thân. Người thân của những người này thường rất khổ sở trong các cuộc tìm kiếm xác con, vợ, chồng, anh chị em… Không chỉ mệt mỏi về tinh thần, họ còn tốn nhiều tiền của, bao gồm tiền thuê thuyền, thuê thầy, thuê thợ…”.

Anh thợ lặn cũng đưa ra lời khuyên “bất đắc dĩ”: “Nếu gặp những người có lương tâm, họ lặn tìm giúp không lấy tiền, tùy vào tâm gia đình cho bao nhiêu thì cho còn đỡ. Những nếu lỡ gặp phải những người “thừa nước đục thả câu”, lợi dụng sự hoang mang lo lắng của người mà hét giá cao thì lúc ấy, người nhà có muốn từ chối cũng không được, bởi tìm thợ lặn xác không phải là điều dễ dàng, mà từ chối trong lúc ấy thì lòng không đặng. Cho nên, nhảy cầu tự vẫn luôn là cách làm gây ảnh hưởng lớn đến những người thân trong gia đình”.

Xem thêm thông tin về vụ trọng án: