Giải trí

Sục sôi khẩu chiến vì “Tân vương” The Voice Kid

Sục sôi khẩu chiến vì “Tân vương” The Voice Kid

Nguyễn Quang Anh đã dành chiến thắng thuyết phục nhưng hàng loạt các tranh cãi xoay quanh việc “ai mới là người xứng đáng” được cư dân mạng mang ra mổ xẻ.

Đêm chung kết Giọng Hát Việt nhí khép lại trong sự đăng quang của ngôi vị quán quân Nguyễn Quang Anh cũng là lúc hàng loạt các tranh cãi xoay quanh việc “ai mới là người xứng đáng” được cư dân mạng mang ra mổ xẻ, để rồi kéo theo đó là những phản ứng tiêu cực công khai công kích Quang Anh trên khắp các trang mạng xã hội với những lời lẽ vô văn hóa, xúc phạm cậu bé và gia đình đến mức không thể chấp nhận được.

Chiến thắng cuộc thi với ngôi vị Quán quân trong sự suy đoán của rất nhiều người rằng Quang Anh đã biết trước kết quả. Cậu bé 12 tuổi đã bị không ít người “ném đá” vì những biểu hiện được cho là tự tin quá đáng khi nghe công bố kết quả. Vào khung tìm kiếm của trang mạng xã hội Facebook, không quá khó khăn để tìm thấy những trang fanpage ăn theo hậu The Voice Kids được lập ra để… anti Quang Anh với hàng loạt các lí do cho rằng em hoàn toàn không hề xứng đáng với chiến thắng này. Không dừng lại ở đó, những anti-fan này công kích cả gia đình cậu bé với những lời lẽ đầy xúc phạm. Ngoài những hình ảnh vui mừng, hồn nhiên lúc đăng quang của Quang Anh, thì ngay cả những cử chỉ yêu thương của một cậu bé 12 tuổi với mẹ của mình cũng bị đem ra lên án.

Bên cạnh những trang anti Quang Anh, thì cũng có vô số trang fanpage được lập ra để “bảo vệ Quang Anh”, để “anti những người anti Quang Anh”. Mỗi bên với những lời lẽ, lí do của cá nhân mình liên tục “đả kích” lẫn nhau và vô hình chung, dẫn đến một cuộc chiến dư luận đầy căng thẳng. Thế nhưng, nhìn lại thì ai mới thật sự là nạn nhân, là người hứng chịu những đòn công kích đầy xúc phạm không đáng có này, và liệu cậu bé 12 tuổi Nguyễn Quang Anh có đáng bị hàng trăm, hàng nghìn người lớn cùng nhau đả kích mình như vậy hay không?

Cuộc thi đã kết thúc, ngôi vị quán quân cũng đã có chủ, có thể nói, Quang Anh, Mỹ Chi và Ngọc Duy khi đã đi đến vòng chung kết thì quả thật đã có sự nỗ lực không ngừng, cả ba em đều đã chiến thắng được chính bản thân mình và chinh phục được trái tim của khán giả với độ tuổi còn khá nhỏ thế này. Thế nhưng, khi giành được chiến thắng cuộc thi, thì niềm vui của em và gia đình không biết đã kịp tận hưởng chưa thì đã phải đối mặt với những cơn “bão đá” đầy thịnh nộ thay phiên nhau chỉ trích, lên án của một bộ phận cư dân mạng.

 

Thực hư câu chuyện đến giờ không biết những “anh hùng bàn phím” kia đã thật sự nắm rõ, hiểu rõ chưa. Cũng chưa biết, những trang fanpage anti Quang Anh có thật sự được lập ra là do cá nhân không đồng tình với kết quả cuộc thi hay không, hay đó cuối cùng cũng chỉ là của những người lợi dụng ăn theo cuộc thi, lợi dụng sự bức xúc của các “anh hùng bàn phím” để hòng kiếm lợi nhuận.

Chỉ thấy rằng trước mắt, cuộc chiến giữa các “fan cuồng” này đã trở nên kệch cỡm, lố lăng và cần được nhanh chóng dừng lại.

 Mời các bạn xem thêm: Giọng hát Việt nhí “đốt cháy” cộng đồng mạng

CT8