Nhịp sống số

Những bức ảnh kể chuyện tình yêu của người Hà Nội

Những bức ảnh kể chuyện tình yêu của người Hà Nội

Tập hợp những bạn trẻ có chung đam mê nhiếp ảnh và tình yêu với Hà Nội, HOHN đã được thành lập hơn một năm và ngày ngày gửi tới hơn 110 nghìn người yêu thích những bức ảnh giản dị, ý nghĩa và giàu tính nhân văn về những con người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội trên trang Fan Page của mình (https://www.facebook.com/humansofhanoi) Lần dở những bức ảnh của HOHN, độc giả dễ dàng bắt gặp những câu chuyện rất đời thường về tình yêu nơi Hà Nội.

“Ối giời ông cứ vẽ chuyện” bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tràn ngập cảm xúc của hai ông bà đã thu hút hơn 9k lượt likes và share. Nhiều bạn trẻ vào comment bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách yêu thương, chăm sóc lẫn nhau của hai ông bà.

Với khả năng tiếp cận nhân vật của mình, HOHN còn khai thác được những tâm sự rất chân thành của một anh chàng có phần “bá đạo” khi dám chê người yêu trước mặt nhưng cũng thẳng thắn bày tỏ tình yêu “son sắt” của bản thân dành cho cô gái.

– Anh nói thật nhé: Từ lúc biết yêu đến giờ anh chưa yêu ai xấu như thế này, nhưng mà anh cũng chưa bao giờ yêu ai mãnh liệt như thế này. Thế mới đau chứ!

– Anh chị quen nhau như thế nào ạ?

– Tình cờ lắm, chị vừa tốt nghiệp, đang làm tổng đài nhà mạng, anh vừa ly hôn nên gọi đến tổng đài để san sẻ nỗi buồn, thế nào lại gặp đúng chị. Hai bên phải lòng nhau qua điện thoại đấy.

– Thế đến lúc lần đầu gặp nhau thì sao anh?

– Thực sự là anh bị bất ngờ vì chị ăn mặc quê quá. Đến khi về tới nhà, ăn với nhau được bữa cơm thì anh mới nhận ra đây đúng là người con gái của đời mình. Hôm đấy đi chơi tâm sự với nhau đến nửa đêm, nhà chị xa nên ngủ luôn lại nhà anh. Sáng hôm sau anh hỏi chị “Thế anh yêu em có được không?” chị mới gật đầu đấy.

– Anh thích chị nhất ở điểm nào ạ?

– Chị rất bình dị và chị rất yêu anh. Anh trân trọng những điều đấy nhất. Kể cả bây giờ có một cô người mẫu xinh đẹp nào ở đây bảo đổi anh cũng nhất quyết không đổi đâu!

Không chỉ khai thác tình yêu lứa đôi, những bức ảnh của HOHN còn chạm tới trái tim người đọc bởi những câu chuyện chia sẻ về tình yêu gia đình; tình cảm giữa cha và con; lòng hiếu thảo của một cậu bé nghèo.. hay những cảm xúc hồn nhiên của trẻ thơ

“Anh làm than cả ngày, mệt thì mệt thật mà chỉ cần về ăn cơm nhà là lại thấy khoẻ ra ngay.”

“Tối nào, cứ khi đẹp trời là hai bố con lại cùng nhau ra đây chơi, con hát thì bố hát, con múa thì bố múa cùng, giờ không chiều con gái rượu của mình thì chiều ai vào đây nữa!”

"7 năm qua từ khi bố mẹ em li dị, bà là người nuôi em. Bà em bị mắc bệnh viêm tai giữa, chẳng có tiền nên tai nó cứ chảy mưng mủ suốt. Bà nay đã hơn 70 tuổi rồi, vừa già lại yếu nên em cũng bỏ học tự đi kiếm tiền nuôi thân.

Em nói với bà là đã tìm được việc làm trên Hà Nội cho bà yên tâm chứ giờ chưa kiếm được việc nên vẫn phải mưu sinh bằng việc nhặt rác. Nhặt đồng nát, sắt vụn thôi mà em vẫn dành dụm ra được 500 nghìn gửi bà hằng tháng đấy!"

- Ở lớp nhóc thích nhất bạn nào?

- Em thích nhất bạn Thùy Anh ở lớp.

- Tại sao thế?

- Bạn ấy xinh lắm, xinh ơi là xinh. Xinh như cô dâu lúc nãy mặc áo dài trắng đi qua đây đấy anh.

- Thế em có nói với bạn ấy là em thích bạn ấy không?

- Em có nói, xong bạn ấy bảo: "OK!"

Bằng cách khai thác nhân vật khéo léo và chút nhạy cảm trong cách từng bức ảnh được chụp, tình yêu trong những bức ảnh của HOHN giản dị, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.

Một phần những bức ảnh tình yêu nằm trong kho hơn 1000 bức ảnh kể chuyện người Hà Nội của HOHN sẽ được tổng hợp lại trong cuốn sách ảnh sắp xuất bản Bước vào thế giới của nhau. “Yêu” là một trong ba chương của cuốn sách, nơi những bức ảnh sẽ kể chuyện tình yêu với đủ phong vị của người Hà Nội bằng những khoảnh khắc và chia sẻ chân thành.

Hiện tại, để cuốn sách được ra mắt trong thời gian tới, HOHN đang tiến hành chương trình Crownfunding cho dự án vì cộng đồng này tại: http://betado.com/campaigns/humans-of-hanoi/

Đây là một trong những nỗ lực để HOHN từ một fanpage được yêu thích trên mạng ảo sẽ trở thành một kho lưu trữ về cuộc sống muôn sắc màu của người Hà Nội trong tương lai. 

Ảnh do Humans of Hà Nội cung cấp

 

Cinematic Photography - khi nhiếp ảnh và điện ảnh hoà làm một

(Techz.vn) Cinematic Photography - những bức ảnh giống như được cắt ra từ một bộ phim, mang đến cho người xem cảm giác mới mẻ, ấn tượng mà cách làm cũng không hề khó khăn.