Báo Mới

Một cháu bé 1 tuổi bị ngạt nước chết tại điểm giữ trẻ tư

Một cháu bé 1 tuổi bị ngạt nước chết tại điểm giữ trẻ tư

Ngày 19/11 trên địa bàn  phường Phú Tài - TP Phan Thiết (Bình Thuận) xảy ra trường hợp một cháu bé bị chết do ngạt nước tại một điểm trông trẻ tự phát. 

Sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 17/11, nạn nhân là cháu Nguyễn Gia Bảo (1 tuổi), học tại điểm trông trẻ tự phát của gia đình ông Lê Ba (51 tuổi, ở khu phố 5, phường Phú Tài, TP Phan Thiết).

Phó chủ tịch UBND phường Phú Tài, ông Lương Hoài Trí, cho biết: "Ông Ba không có chuyên môn, không có giấy phép, tự phát giữ trẻ để kiếm thêm thu nhập. Ông giữ vài cháu đều là con của những người trong phố. Do bất cẩn, ông đã để cháu Bảo vào bếp, sau đó cắm đầu vào xô nước. Sau khi phát hiện, gia đình ông đã đưa cháu đi cấp cứu ngay nhưng không kịp".

Ngày 19/11, ông Lê Minh Trí, Trưởng Phòng Giáo dục thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), xác nhận có trường hợp một cháu bé bị chết do ngạt nước ở một điểm trông trẻ gia đình trên địa bàn.

Được biết, hiện nay hầu như phường nào trong thành phố Phan Thiết cũng có điểm trông trẻ tự phát, chỉ trông một vài cháu, nhưng ngành giáo dục Phan Thiết và chính quyền các cấp không kiểm soát được.

 

Bảo mẫu đánh cháu bé 18 tháng đến chết

 

Vụ việc trên xảy ra trong khi dư luận đang phẫn nộ trước vụ một bảo mẫu giẫm chết trẻ 18 tháng tuổi.

Bảo mẫu trên là Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú Q.Thủ Đức, TP.HCM). Ngày 17/11, Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nhờ về hành vi giết người.

Theo điều tra của cơ quan công an, Nhờ ở nhà nội trợ và chăm sóc con gần 3 tuổi. Hàng ngày Nhờ nhận chăm sóc cháu Long, là con của chị Võ Thị H (quê Nghệ An, tạm trú Q.Thủ Đức) với tiền công thỏa thuận là 1,5 triệu đồng/tháng.

 

-image-1384929647759
Chân dung Hồ Ngọc Nhờ.

 

Khoảng 7h sáng 16/11, chị H chở cháu Long đến gửi cho Nhờ chăm sóc rồi đi làm. Sau khi nhận và cho cháu Long ăn cơm, Nhờ thấy cháu khóc nên cầm tay và chân cháu Long xách lên dọa cháu nín. Trong khi đang giơ cháu lên trời thì Nhờ lỡ tay làm rơi cháu xuống đất khiến cháu khóc thét trong đau đớn.

Thấy cháu Long khóc lớn, thay vì dỗ dành và đưa cháu đến bệnh viện khám, Nhờ lại nhẫn tâm dùng chân đạp mạnh hai cái vào bụng và ngực cháu Long.

Đạp xong, Nhờ khóa cửa đi vệ sinh như không có chuyện gì xảy ra, khoảng 20 phút sau Nhờ quay lại phòng thì phát hiện cháu Long nằm bất động. Cháu Long đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Long, công an phát hiện đầu, mặt bị bầm tụ máu dưới da, cổ bầm tụ máu dưới da vùng cổ, dưới hai bên vùng cổ bên trái; sưng màng sụn thanh khí quản…

Bé 1 tuổi chết bất thường tại trường mầm non

Trước đó, tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ (Số 9, BT6, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) cũng xảy ra trường hợp cháu bé 2 tuổi tử vong nghi do sặc cháo.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu Trần Nhật Hương (12 tháng tuổi), con út của gia đình anh Trần Xuân Bách, chị Đậu Thanh Thủy (trú tại Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội).

Vào hồi 14h ngày 27/8, chị Thủy rụng rời chân tay khi nhận được điện thoại của các cô giáo trường mầm non Thiên thần nhỏ nói rằng cháu Hương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang.

Ngay sau khi nhận được hung tin, chị Thủy cùng các thành viên trong gia đình tức tốc chạy tới bệnh viện nhưng đã muộn, các bác sĩ tại đây cho biết cháu Hương đã tử vong trước khi đến bệnh viện. 

Bác sĩ Nguyễn Đức Hanh, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đức Giang, người trực tiếp tiếp nhận trường hợp cấp cứu của cháu Hương, kết luận sơ bộ ban đầu là “tử vong ngoài viện”.

Ông Đức Hanh khẳng định: Cháu Hương đã được các bác sỹ tiếp nhận trong tình trạng chết lâm sàng. Nguyên nhân ban đầu được các bác sĩ cho rằng, cháu bị sặc cháo. 

Điều đáng nói ở đây là sự tắc trách của cô giáo, chối bỏ trách nhiệm từ phía nhà trường càng khiến gia đình nạn nhân bức xúc. 

Khi gia đình anh Bách, chị Thủy yêu cầu phía nhà trường trả lời về nguyên nhân thì bà Cao Khánh Ly - người phụ trách trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, nói rằng: “Sau khi cho ăn xong, đến giờ các cháu ngủ trưa thì một cô giáo phát hiện cháu Hương nằm nghiêng và tiến hành đặt cháu nằm ngửa lại. Một lát sau các cô ở trường lại phát hiện cháu Hương có biểu hiện tím tái nên lập tức chở cháu đến bệnh viện”.

Mặt khác khi gia đình yêu cầu thì phía nhà trường từ chối cung cấp đoạn video do camera theo dõi ghi lại. Theo phản ánh của gia đình anh Bách, đại diện trường mầm non còn một mực khẳng định, cháu bị sặc tự nhiên chứ không phải do sặc cháo.

Mời bạn xem thêm:  Bộ mặt của bảo mẫu 9X đánh bé trai 18 tháng tuổi đến chết

 Hồng Long (ĐVO)