Nhịp sống số

Cư dân mạng phẫn nộ với comment phản cảm về bạn SV bị đâm chết

Cư dân mạng phẫn nộ với comment phản cảm về bạn SV bị đâm chết

Để lại comment phản cảm trong facebook của sinh viên bị đâm chết tại lớp học, một SV khác tên N.T.H đang nhận được sự lên án và phẫn nộ của cư dân mạng.

Hai ngày nay, sự việc một sinh viên trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội bị đâm chết ngay tại lớp học đã gây xôn xao dư luận. Tất cả mọi người đều bàng hoàng và xót xa trước cái chết oan ức của nam sinh V.N.C.

Ngay sau khi sự việc được biết đến, cư dân mạng đã tìm ra facebook của sinh viên V.N.C. Mọi người đã vào facebook và để lại những lời nhắn, lời chia sẻ hết sức chân thành và cảm thông tới người đã khuất. Những tấm ảnh của V.N.C khi còn sống cũng nhận được nhiều comment, cầu mong cho V.N.C được an nghỉ.

Tuy nhiên, sáng nay, sự việc vốn đang rất nóng này lại một lần nữa được làm nóng thêm khi giữa vô vàn những comment sẻ chia của cư dân mạng, một bạn có facebook là N.T.H đã để lại một nhận xét hết sức phản cảm trong bức ảnh của nạn nhân V.N.C. Không chỉ văng tục, SV này còn chế giễu sự chia sẻ của cư dân mạng và có những lời nói không hay về nạn nhân và gia đình. 

Ngay lập tức, comment này đã nhận được làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cư dân mạng. Không dừng lại ở một comment, facebooker N.T.H còn chĩa mũi rìu vào dư luận khi phán xét những người đang cảm thông với V.N.C là "thừa lòng bao dung".


Đoạn comment phản cảm của N.T.H

Thờ ơ với cái chết oan ức của người khác, lại còn comment phản cảm, N.T.H đã bị cư dân mạng lên án mạnh mẽ và nhận được vô số comment thể hiện sự phẫn nộ. Một fanpage lên án V.T.H cũng được lập ra và nhận được rất nhiều like chỉ sau một thời gian ngắn. Hiện tại, N.T.H đã khóa facebook nhưng có lẽ sự việc này sẽ chưa dừng lại ở đây khi số lượng thành viên của fanpage đang ngày một nhiều.

Theo một số thông tin bên lề, N.T.H hiện đang là sinh viên một trường đại học khá danh tiếng tại Hà Nội. Một cư dân mạng bức xúc: "Học giỏi mà ăn nói thiếu suy nghĩ, vô cảm trước cái chết của người khác trong khi dư luận đang hết sức thông cảm và sẻ chia với nạn nhân như bạn này thì đúng là không còn gì để nói. Bị ném đá cũng đáng".

Sự việc sinh viên V.N.C bị một nhóm thanh niên chém tại lớp học và qua đời trên đường đi cấp cứu đang gây bão trong cộng đồng mạng từ hôm qua. Đến hôm nay, những người liên quan đến cái chết của V.N.C đều đã ra đầu thú.

 

Theo một nguồn tin thứ nhất chưa được xác nhận thì vào khoảng 13-14h ngày 19/12/2012, tại trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội đã xảy ra một vụ đâm chém nhau giữa các sinh viên trong trường, nạn nhân được biết đã tử nạn trên đường đi cấp cứu . Theo một số nguồn tin cho biết vụ đâm chém trên xảy ra tại phòng C201. Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm đã dẫn đến kết cục thương tâm trên. Nạn nhân bị 4 người hành hung và chết trên đường đi cấp cứu, người ta nhìn thấy 2 hung thủ chạy ra khỏi trường. Vẫn chưa có thông tin chính xác về nạn nhân cũng như hung thủ và nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ đâm chém gây chết người này.


Nguồn tin thứ 2 từ 1 bạn trong trường: "vụ này là 2 thằng trong lớp với nhau.thằng chém nhờ thằng bị chém ( lớp trưởng) điểm danh hộ.nhưng thằng lớp trưởng ko điểm danh thế là thằng kia bị quá 3 buổi đình chỉ học,nó cay mang đồ đến phang thằng lớp trưởng nhưng chắc do quá tay nên thằng lớp trưởng về trời trên đường đi cấp cứu.thế mới biết h nhiều bạn trẻ nông cạn đến mức ngu xuẩn chỉ vì 1 môn học mà chém chết người ta.xử bắn mấy thanh niên trẻ trâu này đi cho đỡ loạn xã hội"

Và 1 bạn nữa: "không phải là do mâu thuẫn tình cảm đâu, lúc m đến trường thấy bạn ý đang nằm chờ đc đi đưa đi cấp cứu, nhưng tiếc là trên đường đi cấp cưú thì tử vong, hic mất qúa nhiều máu và bị đứt động mạch chủ chạm vào tim....(theo lời kể của các cô y tế trg m)hic....ng bạn cùng lớp cứu giúp bạn đó cũng phải cấp cứu nhưng may mắn đã tỉnh và gặp c.a lấy lời khai...hic...nguyên nhân nghe qua bạn ý kể là do hiểu nhầm,...bạn ý đeo tai nghe quay ra nhìn nhóm bạn lớp khác đứng ngoài cửa, nhóm bạn đó nói là nhìn đểu ak, nhưng vì đeo tai nghe nên bạn kia k biết gì và lại quay mặt đi, sau đó bị đánh hội đồng,...rồi bị đâm....hic.nghe nói bạn này rất hiền, và là lớp trưởng thì phải, k thù oán vs ai, quê bắc ninh."


Sinh viên bị đâm chết ở lớp học: Một người ra đầu thú 

 Liên quan đến vụ việc nam sinh viên Vũ Ngọc C. (SN 1992, ở Bắc Ninh) bị một nhóm thanh niên cùng học trong trường dùng dao đâm chết vì nảy sinh mâu thuẫn, chiều tối ngày 19/12, công an quận Tây Hồ đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng đầu thú cho công an quận Hai Bà Trưng.

Trao đổi với PV, ông Trần Tiểu Bình – Trưởng công an phường Vĩnh Tuy cho biết: “Khoảng 13h ngày 19/12, chúng tôi nhận được tin báo xảy ra vụ dùng dao đâm sinh viên tại lớp C201 trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội. Ngay lập tức, chúng tôi đã triển khai lực lượng tới hiện trường, đồng thời cấp báo lên phía công an quận Hai Bà Trưng. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ án mạng là do mâu thuẫn giữa Vũ Ngọc C. và một nhóm nam thanh niên cùng trong trường trong thời gian trước khi vào lớp. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường”.

Nam sinh Vũ Ngọc C., người bị thiệt mạng do bị nhóm thanh niên đâm bằng dao.

Về phía nạn nhân Vũ Ngọc C., do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Chiều ngày 19/12, sau khi tiến hành thủ tục khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho người nhà để tiến hành an táng theo phong tục của địa phương.

Mặt khác, trao đổi nhanh với chúng tôi, trưởng khoa Kiến trúc trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, Vũ Ngọc C. vốn làm lớp trưởng, đang học năm thứ 3, là một sinh viên rất năng động, chăm chỉ trong học tập cũng như hoạt động của lớp.

Vụ việc xảy ra đã được vô số người quan tâm và chia sẻ lên mạng internet, đặc biệt là những người đang ở độ tuổi sinh viên. Theo một số nguồn tin từ bạn bè của nạn nhân, cái chết của C. rất có thể là do sự hiểu lầm với nhóm sinh viên cùng trường.

Khi đang ngồi ở cửa lớp nghe nhạc thì một nhóm thanh niên nhìn C. và nghĩ rằng C. đang “nhìn đểu”, nhóm thanh niên này liền buông lời khiêu khích nhưng do đang nghe nhạc nên C. không nghe thấy và quay mặt vào trong không phản ứng gì. Thấy vậy nhóm thanh niên này hùng hổ lao vào lớp xô đổ bàn ghế, gây sự và cầm dao chém nạn nhân.

Hiện tại, cơ quan công an quận Hai Bà Trưng đang tích cực điều tra làm rõ nhóm thanh niên đã gây ra cái chết cho Vũ Ngọc C.

Lê Tú

Theo Infonet

 

Chân dung kẻ đâm chết lớp trưởng ở giảng đường

Ngọc Quân là một sinh viên nhưng đã có tới 2 tiền sự. Năm 2008, Ngọc Quân bị Công an phường Văn Miếu phạt cảnh cáo về tội gây rối trật tự công cộng. Năm 2009, Ngọc Quân lại bị Công an phường Vĩnh Tuy xử phạt hành chính về hành xâm hại sức khỏe người khác.

Sáng nay, 9h30 ngày 20/12, hung thủ cầm dao đâm nam sinh trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đã ra đầu thú. Bước đầu, Ngọc Quân đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Cơ quan điều tra làm rõ, những người cùng tham gia vụ xô xát với Ngọc Quân còn có anh họ của cậu ta cùng 2 người bạn học.

Bùi Ngọc Quân (SN 1991).

Bùi Ngọc Quân (SN 1991).

Trưa 19/12, Ngọc Quân cùng 2 người bạn là Nguyễn Hồng Quân và Bùi Ngọc Đức ở lại trường đợi tới chiều học tiếp. 3 người này ở lại, anh họ của Ngọc Quân là Bùi Anh Phan cũng tới chơi.

Khoảng 13h ngày 19/12, nhóm 4 người của Ngọc Quân đi lối cầu thang, qua lớp học của Nguyễn Nhật Hoàng. Lúc này, Hoàng đang nghe nhạc. Phan cho rằng Hoàng “nhìn đểu” mình. Vì Hoàng đang nghe nhạc nên không nghe thấy. Chẳng thấy “kẻ nhìn đểu” mình nói gì, Phan tiến sát, nhắc lại câu hỏi cũ. Lúc đó, nạn nhân Vũ Ngọc Cương (quê Bắc Ninh) ngồi bên dưới trả lời “nhìn đểu thì làm gì được”. Nghe Cương nói vậy, Phan và Hồng Quân lao vào đánh. Cương chống lại, liền bị Ngọc Quân rút dao bấm trong người, đâm ngay tại chỗ. Nạn nhân Cương bị tử vong.

Ngay chiều 19/12, Hồng Quân đã tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi gây ra vụ xô xát, đánh người ở trường học.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án nghiêm trọng này. Chỉ vì cái “nhìn đểu”, một nam sinh tử vong, 2 nam sinh khác phải vướng vòng lao lý.

Nhật Mai (Infonet)

 

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học

Tang lễ của Vũ Ngọc Cương đã diễn ra tại quê của Cương ở Thị xã Kinh Bắc, Bắc Ninh trong niềm xót xa vô hạn của hàng xóm, họ hàng và bạn bè cùng lớp. Cương là con một trong nhà, nỗi đau vì thế mà càng chồng chất.

Ngay sau làm xong các thủ tục pháp y, 19h30 tối qua thi thể của Vũ Ngọc Cương – nạn nhân trong vụ đâm chết người tại của lớp học C2.201 – Khoa Kiến trúc, trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (ngày 19/12) đã được gia đình đưa về nhà làm lễ mai táng. Sinh viên lớp AR15 là bạn học của Cương cũng về cùng gia đình trong đêm để giúp đỡ gia đình làm lễ, bởi Cương là con một trong nhà. Thông tin này lại càng khiến chúng tôi đau xót.

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 1

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 2
Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 3

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 4

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 5

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 6

Lễ viếng Vũ Ngọc Cương tổ chức vào 8h sáng ngày hôm nay (20/12), chúng tôi đến lễ viếng vào buổi chiều muộn khi người đến viếng đã vãn nhưng không  khí vẫn vô cùng nặng nề, thang thương. Trên khuôn mặt ai cũng nặng trĩu nỗi niềm thương xót cho cậu sinh viên chết tức tưởi khi tuổi đời còn quá trẻ.  Thay mặt gia đình, bác cả của Cương, chú Vũ Huy Hà đón là bác cả của Cương tiếp chúng tôi. Trong nước mắt, chú Huy Hà nói: 

“Gia đình phải chịu một nỗi đau lớn quá. Cương là đứa con duy nhất trong gia đình. Là một đứa con ngoan, hiền lành ít nói từ nhỏ... Bây giờ, trong lễ tang nó vẫn không tin nổi vào mắt mình là cả nhà đã mất nó.  Nhớ lại những ngày đầu nó ra Hà Nội nhập học, khi ấy nó nhút nhát, sợ hãi. Đi ăn một mình cũng không dám đi, học kiến trúc cần mua thước mua bút vẽ cũng sợ không dám đi. Học được 3 năm ở Hà Nội đã cứng cáp hơn ai cũng mừng, vậy mà hôm qua gia đình nhận được tin mà đau đớn đến nghẹn thở... 


Khi làm lễ khâm liệm rồi đến khi nhập quan, cả gia đình uất nghẹn trong đau đớn..."
Nói đứt đoạn, chú Huy lại nghẹn ngào nói tiếp: "... Nó là đứa cháu ngoan, luôn cố gắng trong học tập. Lên đại học, nó được làm lớp trưởng, gia đình mừng lắm chứ. Mong nó sẽ cứng cáp hơn, học hành giỏi giang hơn, thế mà nó đã đi rồi... Gia đình chẳng thể bao giờ nguôi đi được nỗi đau này...”

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 7
Chú Vũ Huy Hà - bác của Cương, không kìm được nước mắt khi nhắc đến cháu.

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 8
Không khí tang thương bao trùm

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 9

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 10

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 11
Ai cũng nghẹn lòng thương chàng sinh viên chăm chỉ, khỏe mạnh 

Bố của Cương là anh Vũ Huy Cảnh (Cán bộ công ty Phát hành sách) khi nhận được tin đã giữ bình tĩnh đến cơ quan pháp y và công an để làm các thủ tục nhận thi thể. Nhưng trên suốt dọc đường đi nước mắt anh ứa trào ra đau đớn, thương người con trai ngoan phải chết trong đau đớn. 

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 12
Bố của Cương chết lặng trước nỗi đau tinh thần quá lớn.

Mẹ của Cương là chị Dung (làm nghề may tại gia) hiện đang suy sụp tinh thần nghiêm trọng, nỗi đau quá sức chịu đựng làm chị ngất đi nhiều lần từ khi biết tin, khi tỉnh lại chị không ngừng nói trong hoảng loạn:“Con đi rồi mẹ làm sao quên được con, mẹ nhắm mắt lại là hình ảnh con hiện ra, cuộc sống của mẹ ý nghĩa gì nữa Cương ơi...” khiến ai nghe được cũng xót xa đến thắt lòng. 

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 13

Cô ruột của Cương nói trong nước mắt trước cái chết của cháu mình: “Cương ngoan lắm, lại cao to mạnh khỏe, là niềm hy vọng của gia đình, tại sao những đứa trẻ ngoan phải chết? Khi ai trong nhà cho tiền Cương nó không nhận,  nó xin đi làm bảo vệ đêm để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nhưng gia đình không đồng ý. Nó mất đi rồi nỗi đau của người con sống là quá lớn, quá sức chịu đựng". 

Dọc con phố Thành Bắc nơi gia đình Cương ở không ai là không xót xa cho Cương bởi cái chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Còn nơi Cương ở trọ trong một con ngõ trong phố Trường Chinh, khi gia đình đến lấy đồ đạc tại phòng trọ, những ai biết chuyện điều xót xa cho cái chết của Cương. Chủ trọ nói rằng Cương là một sinh viên ngoan, không về muộn đêm hôm, không chơi bời mà lễ phép, sống nền nã với mọi người xung quanh. 

Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 14
Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 15
Nghẹn lòng đám tang của SV bị đâm trên lớp học 16
Bạn học cùng lớp với Cương phụ giúp gia đình tổ chức tang lễ

Bạn học của Cương vẫn không tin được chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình. Không những là một lớp trưởng hết mình vì lớp mà Cương còn là một người bạn chân thành, cởi mở. Cả lớp Cương đã đến lễ tang, giúp gia đình làm tang lễ và thay nhau động viên bố mẹ của Cương. Khuôn mặt của họ vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn di ảnh của bạn, ai ai cũng thương lắm cậu bạn của mình. 

Bác của Cương, chú Vũ Huy Hà nói: “Thanh niên bây giờ tùy tiện và manh động quá, có thể thủ sẵn dao trong người, gây hấn bất cứ lúc nào và rút dao ra chém người một cách liều lĩnh. Hung thủ là những thanh niên bằng tuổi với Cương, tuổi đời còn trẻ mà đã manh động và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, thật đáng sợ. Cái chết đau lòng của Cương mong là bài học của những thanh niên, lớp trẻ và của người lớn. Gia đình của 3 thanh niên hung thủ chắc cũng đau xót khi con em liều lĩnh trong cuộc sống như vậy”. Lời nói của chú Huy Hà như là cách gia đình nói để có thể xoa dịu nỗi đau đang quá lớn đối với gia đình mình, trước cái chết người cháu của mình. 

 

Theo K14