Đời sống

Kinh sợ cách thức giết người của ‘kẻ tri thức’ là bác sĩ ở Đồng Nai rồi phân xác phi tang

Kinh sợ cách thức giết người của ‘kẻ tri thức’ là bác sĩ ở Đồng Nai rồi phân xác phi tang

Nguyên nhân ban đầu của vụ án được cho là do mâu thuẫn tình cảm, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ động cơ của nghi phạm.

Mới đây, dư luận xôn xao trước sự việc 1 bác sĩ ở Đồng Nai giết y tá rồi phân xác phi tang. Nghi phạm được xác định là bác sĩ Danh Sơn (Sinh năm 1988) đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và nạn nhân là chị T.T.B.N. (ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa).

vu-giet-nguoi-phan-xac-phi-tang-o-dong-nai-nghi-can-khai-gi-1-edited-1714204732526-1714273021.jpg
 
Nghi phạm Danh Sơn khi bị cơ quan chức năng bắt giữ.
 

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận có quan hệ tình cảm với chị N. dù cả 2 đã có gia đình. Gần đây, cả 2 người xảy ra mâu thuẫn. Trưa ngày 13/4, chị N. đến phòng làm việc của Sơn ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gặp để nói chuyện. Tại phòng làm việc của Sơn, chị N. than mệt nên được Sơn truyền nước tại phòng riêng. Tuy nhiên, trong quá trình truyền nước, Sơn đã cho thêm thuốc an thần vào bình truyền nước vượt gấp nhiều lần quy định với mục đích khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi xác định chị N. đã tử vong, Sơn tiến hành phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh rồi phi tang ở nhiều địa điểm khác nhau ở TP. Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Tuy nhiên, ban đầu khi làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và quanh co chối tội, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Bằng nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã khiến Sơn phải khai nhận hành vi giết chị N., sau đó áp giải nghi phạm đến các địa điểm phi tang và đã tìm thấy 1 số bộ phận cơ thể của chị N.

Ngoài ra, khi cơ quan chức năng khám xét nơi ở và nơi làm việc của nghi can đã thu giữ được 1 khẩu súng có 5 viên đạn và 2 chiếc nhẫn vàng.

2-sugs-1393-1714273017.jpg
 
Khẩu súng và 5 viên đạn thu giữ được của Sơn.
 

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, ngày 16/4, gia đình chị N. đã đăng tải thông tin tìm kiếm người mất tích trên các trang mạng xã hội sau đó trình báo cơ quan công an về việc chị N. mất tích. Người nhà chị N. cho biết chị ra khỏi nhà từ ngày 13/4 sau đó không thấy trở về và cũng không liên lạc được.