Ruben Amorim 'nói không giữ lời', báu vật của Man United xác định bến đỗ mới tại Ngoại hạng Anh
Kobbie Mainoo đang đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp khi không còn nằm trong kế hoạch của Ruben Amorim tại Man United và nhiều đội bóng ở Ngoại hạng Anh muốn có chữ ký của tiền vệ sinh năm 2005.
Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi hàng loạt đội bóng tại Ngoại hạng Anh như Tottenham, Aston Villa và Everton đều bày tỏ mong muốn mượn anh trong mùa hè. Không chỉ các CLB trong nước, những tên tuổi lớn tại châu Âu như Napoli, AS Roma và Marseille cũng đã liên hệ với Manchester United về trường hợp của cầu thủ 20 tuổi này.
Được biết, chính Mainoo đã chủ động đề xuất ra đi tạm thời để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man Utd đã từ chối yêu cầu này và quyết định giữ anh ở lại. Quyết định được cho là xuất phát từ HLV Ruben Amorim, người đang đối mặt với bài toán nhân sự ở tuyến giữa do chấn thương của Matheus Cunha và Mason Mount.

HLV Amorim khẳng định vai trò quan trọng của Mainoo trong đội hình: "Tôi muốn Kobbie ở lại và cậu ấy cần phải chiến đấu cho vị trí của mình. Chúng tôi cần cậu ấy, và điều đó sẽ không thay đổi." Dù vậy, thực tế cho thấy Mainoo mới chỉ có vỏn vẹn 45 phút thi đấu tại Premier League mùa này, trong trận gặp Burnley.
Trước tình hình cạnh tranh khốc liệt ở hàng tiền vệ Man Utd, Mainoo sẽ phải nỗ lực hơn nữa để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, với sự tin tưởng từ HLV Amorim, người hâm mộ có thể hy vọng vào việc cầu thủ trẻ này sẽ được trao thêm cơ hội sau kỳ nghỉ quốc tế.