Trước khi chiêu mộ thành công Matheus Cunha thì Manchester United đã sớm có được tân binh đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa hè với việc sở hữu hậu vệ Diego Leon ngay từ tháng 1.
Không phải đến khi mùa giải 2024/25 kết thúc thì Manchester United mới hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Thực tế, đội chủ sân Old Trafford đã sớm có được tân binh đầu tiên cho mùa bóng mới ngay từ tháng 1 với việc đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Diego Leon từ Cerro Porteno của Paraguay.

Cầu thủ 17 tuổi chuyển đến Man United với mức phí 4 triệu euro và sẽ chính thức ký hợp đồng và ra mắt người hâm mộ Quỷ đỏ trước khi đội tập trung chuẩn bị cho chuyến tập huấn tiền mùa giải vào giữa tháng 7. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, Diego Leon đã tỏ ra vô cùng háo hức.
Trong cuộc phỏng vấn hôm 1/7, hậu vệ cánh trái sinh năm 2007 chia sẻ: "Cảm giác thật không thể diễn tả. Thực sự tôi rất vui khi được đến Manchester United. Tôi nghĩ rằng mọi cầu thủ đều mơ ước về điều này, và tôi đã có cơ hội. Tôi rất tự tin vào bản thân mình. Tôi sẽ cố gắng để hòa nhập với đội".

Mặc dù chưa thể tranh suất đá chính ngay lập tức, Leon vẫn là bản hợp đồng hứa hẹn với lối chơi tốc độ và quyết liệt. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford có Luke Shaw, Patrick Dorgu và Diogo Dalot ở vị trí hậu vệ trái, nhưng Leon có thể là sự bổ sung tiềm năng cho tương lai của đội bóng.
Đoàn quân của HLV Ruben Amorim sẽ có 5 trận giao hữu trước khi bước vào mùa giải mới. Diego Leon sẽ cùng đội chuẩn bị cho những thử thách sắp tới và hy vọng sẽ có cơ hội thể hiện bản thân trong màu áo "Quỷ đỏ".