Mở đường đưa báu vật U23 Việt Nam đến giải ngân hà, đại gia V.League nhận gáo nước lạnh
Trước những tin đồn về việc trung vệ Nhật Minh rời Hải Phòng để chuyển đến Ninh Bình thì HLV Chu Đình Nghiêm đã chính thức lên tiếng.
Những ngày qua, thông tin trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh có thể gia nhập CLB Ninh Bình ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ bóng đá Hải Phòng. Sau màn thể hiện tích cực tại VCK U23 châu Á, tương lai của cầu thủ sinh năm 2004 trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi, nhất là khi anh được cho là lọt vào tầm ngắm của đội bóng cố đô Hoa Lư – nơi đang quy tụ nhiều gương mặt trẻ triển vọng.
Sau khi trở về từ Saudi Arabia, Nhật Minh được đồn đoán sẽ nối gót những cầu thủ như Thái Sơn hay Ngọc Mỹ để đầu quân cho Ninh Bình FC. Trong bối cảnh đội bóng này cho thấy tham vọng lớn với chiến lược trẻ hóa lực lượng, khả năng Nhật Minh ra đi từng khiến không ít cổ động viên đất Cảng lo lắng về nguy cơ "chảy máu tài năng".
Tuy nhiên, trước những suy đoán đó, HLV Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng dứt khoát phủ nhận. Thuyền trưởng Hải Phòng FC khẳng định đội bóng chưa có bất kỳ kế hoạch nào để trung vệ trẻ này rời đi. "Không có chuyện Nhật Minh rời CLB Hải Phòng. Chúng tôi đã có lộ trình phát triển riêng cho em ấy", ông Nghiêm nhấn mạnh.
Niềm tin của ban huấn luyện dành cho Nhật Minh không chỉ nằm ở lời nói. Mùa giải năm nay, cầu thủ trẻ này đã ra sân tổng cộng 51 trận, trong đó có 13 lần đá chính. Sự tiến bộ rõ rệt, tinh thần cầu thị cùng khả năng thích nghi nhanh đã giúp anh dần khẳng định vị trí, trở thành phương án quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng.
Về lâu dài, HLV Chu Đình Nghiêm xem Nhật Minh là một phần trong kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt của Hải Phòng FC. Việc kết hợp giữa kinh nghiệm của các trụ cột và sức trẻ của những cầu thủ như Nhật Minh không chỉ mang lại lợi ích cho CLB mà còn mở ra thêm lựa chọn chất lượng cho các đội tuyển quốc gia. Trong môi trường giàu tính cạnh tranh và được dẫn dắt bởi một người thầy tâm huyết, Nhật Minh được kỳ vọng sẽ sớm vươn mình trở thành "lá chắn thép" của bóng đá đất Cảng trong tương lai.