Trước trận huy chương đồng ở VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin với thông kê yếu kém của U23 Hàn Quốc trong quá khứ.
Vào lúc 22h00 tối nay (23/1), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 với U23 Hàn Quốc trong bối cảnh hai đội mang theo những trạng thái tâm lý hoàn toàn trái ngược. Nếu như đại diện Đông Á bước ra sân với nhiều hoài nghi về động lực thi đấu, thì thầy trò HLV Kim Sang-sik lại coi đây là cơ hội để khép lại giải đấu bằng một dấu ấn đáng nhớ.
Thống kê cho thấy U23 Hàn Quốc tỏ ra khá "kém duyên" ở các trận tranh hạng ba tại sân chơi châu lục. Năm 2013, ở lần đầu giải được tổ chức (khi đó mang tên U22), họ hòa Jordan 0-0 suốt 120 phút rồi gục ngã trên chấm luân lưu. Đến năm 2018, kịch bản buồn tiếp tục lặp lại khi đội bóng xứ kim chi để thua Qatar 0-1 và rời giải trong sự tiếc nuối.
Tại U23 châu Á, tấm huy chương đồng không đi kèm những giá trị thực dụng như suất miễn nghĩa vụ quân sự hay vé dự Olympic. Chính điều đó khiến động lực thi đấu của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc thường suy giảm rõ rệt sau thất bại ở bán kết. Cảm giác chán chường và tâm lý "đá cho xong" dễ khiến họ đánh mất sự tập trung, khác hẳn sự quyết liệt từng thấy ở ASIAD.
Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam dù vừa trải qua thất bại nặng nề trước Trung Quốc nhưng vẫn giữ được khát vọng lớn. Với HLV Kim Sang-sik, chiến thắng trước đội bóng quê hương không chỉ là lời khẳng định năng lực, mà còn là cách để vực dậy tinh thần toàn đội và người hâm mộ.
Với bóng đá Việt Nam, một tấm huy chương đồng U23 châu Á vẫn mang ý nghĩa lịch sử. Đối đầu đối thủ mạnh hơn về chuyên môn nhưng đang tổn thương về tinh thần, U23 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về bất ngờ. Nếu tận dụng tốt thời cơ, đó sẽ là chiến thắng của ý chí và khát khao vượt lên mọi giới hạn.