U22 Việt Nam lật kèo giành HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik lập thêm một kỷ lục trước Thái Lan
Chiến thắng khó tin của U22 Việt Nam trong trận Chung kết SEA Games 33 đánh dấu hàng loạt kỷ lục của HLV Kim Sang-sik nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tối 18/12 tại sân Rajamangala, Thái Lan khởi đầu đầy hứng khởi khi sớm dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Yotsakorn Burapha và Seksan Ratree. Lợi thế lớn cùng sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả nhà tưởng như sẽ giúp đội chủ nhà dễ dàng bước lên bục vinh quang.
Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của Việt Nam. Chỉ trong vòng 11 phút, đoàn quân áo đỏ gỡ hòa bằng cú sút phạt đền của Nguyễn Đình Bắc và tình huống phản lưới của hậu vệ Waris Choolthong. Trận đấu được kéo vào hiệp phụ, nơi tiền đạo trẻ Nguyễn Thanh Nhàn tỏa sáng với bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam bị Thái Lan dẫn hai bàn nhưng vẫn lội ngược dòng thành công trong một trận chính thức. Chiến thắng càng ý nghĩa hơn khi diễn ra ngay tại "chảo lửa" Rajamangala, nơi vốn được xem là pháo đài của bóng đá Thái Lan. Nó cũng nối dài thành tích đối đầu ấn tượng của Việt Nam trước đối thủ truyền kiếp.
Dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik đóng vai trò quan trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục có những điều chỉnh nhân sự hợp lý, đưa Thái Sơn, Quốc Cường, rồi Thanh Nhàn và Văn Thuận vào sân để xoay chuyển cục diện. Ông tiếp tục nối dài chuỗi toàn thắng trong các trận chung kết, sau khi từng giúp Jeonbuk Hyundai và sau đó là tuyển Việt Nam giành nhiều danh hiệu lớn.
Chiến thắng này không chỉ mang về tấm HCV SEA Games quý giá mà còn khẳng định vị thế mới của bóng đá Việt Nam. Đây là lần thứ 10 U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan, và là chiến thắng thứ hai trong một trận chung kết SEA Games, cân bằng những thất bại trong quá khứ. Bàn thắng vàng của Thanh Nhàn ở phút 96 trở thành khoảnh khắc lịch sử, gợi nhớ ký ức về chung kết SEA Games 22, nhưng lần này người hưởng niềm vui là Việt Nam.