Thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam, Thái Lan lập kỷ lục buồn ở môn bóng đá nam SEA Games
Trận thua U22 Việt Nam đánh dấu 3 thất bại liên tiếp trong các trận chung kết SEA Games ở nội dung bóng đá nam, kỷ lục đáng quên của bóng đá nước này.
Tối 18/12, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã khép lại với kịch bản không tưởng, khẳng định bản lĩnh thép của U22 Việt Nam trước đại kình địch Thái Lan. Dù phải thi đấu dưới áp lực khủng khiếp tại Chonburi và bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để thắng chung cuộc 3-2, bảo vệ thành công vị thế quân vương.
Trận đấu ghi nhận sai sót hy hữu ở phút 95 khi bảng điện tử truyền hình hiển thị nhầm tỷ số 2-3 nghiêng về Thái Lan. Tuy nhiên, thực tế trên sân là niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Việt Nam sau pha lập công quyết định của Thanh Nhàn. Sự cố đồ họa này dù gây hoang mang cho khán giả màn ảnh nhỏ nhưng không thể làm mờ đi chiến tích hiển hách của đội nhà ngay trên thánh địa của đối thủ.
Thất bại này chính thức khiến bóng đá Thái Lan lập "hat-trick" buồn khi lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games. Nỗi đau của người Thái càng thêm dài khi họ tiếp tục nếm trái đắng trước Việt Nam, tương tự như tại chung kết SEA Games 31 và ASEAN Cup gần đây.
Chiến thắng của đội tuyển nam đã hoàn tất một ngày thi đấu đại hỷ cho thể thao Việt Nam. Trước đó, tại nhà thi đấu môn Vật, ba chị em ruột Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh cũng đã đi vào lịch sử khi cùng nhau giành 3 HCV trong một ngày. Một cột mốc vô tiền khoáng hậu, khép lại một kỳ đại hội rực rỡ và đầy tự hào của bóng đá nói riêng cũng như thể thao nước nhà nói chung.