Bị hủy hoại danh tiếng sau Lễ khai mạc SEA Games 33, nữ ca sĩ bóc phốt 'sự nghiệp dư' của BTC
Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9/12 tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala (Thái Lan) để lại nhiều tranh cãi và trong số đó có phần trình diễn của ca sĩ Violette Wautier.
Trong chương trình, phần trình diễn của ca sĩ Violette Wautier trở thành tâm điểm tranh luận khi khán giả theo dõi qua livestream nhận thấy âm thanh kém chất lượng, khiến tiết mục bị lệch nhịp rõ rệt. Giọng hát của cô nhiều lần không khớp với nhạc, gây thất vọng cho người xem.
Ngay sau sự cố, Violette Wautier đã lên tiếng giải thích trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết ban tổ chức yêu cầu hát nhép hoàn toàn nên mic lẽ ra phải tắt. Tuy nhiên, khi bước ra sân khấu, mic lại bật trong khi tai nghe không hoạt động, khiến cô không thể nghe giọng của chính mình. Điều này làm màn trình diễn mất kiểm soát và thiếu ổn định.
Trong lời chia sẻ, Violette gửi lời xin lỗi khán giả vì tiết mục chưa đạt kỳ vọng. Cô khẳng định sự cố nằm ngoài ý muốn và thừa nhận cảm thấy danh tiếng, hình ảnh cũng như sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Việc lên tiếng là cách để cô tự bảo vệ bản thân trước những chỉ trích.
Theo Violette, suốt sự nghiệp cô hiếm khi hát nhép và luôn ưu tiên biểu diễn live. Phương án hát nhép được chốt từ trước khiến cô không chuẩn bị cho tình huống mic bật và tai nghe tắt. Nữ ca sĩ cho biết nếu biết đang hát live, cô đã bỏ tai nghe để điều chỉnh theo sân khấu.
Universal Music Thailand – đơn vị quản lý Violette – xác nhận nguyên nhân xuất phát từ sự hiểu lầm giữa các bên liên quan. Công ty bày tỏ tiếc nuối và cảm ơn khán giả đã thông cảm. Bạn trai của Violette, ca sĩ Kao Jirayu, cũng bày tỏ sự thất vọng với khâu tổ chức. Sinh năm 1993, Violette từng nổi bật từ The Voice Thái Lan mùa 2 và gặt hái thành công trong cả âm nhạc lẫn điện ảnh.