Việt Nam

Thoát bi kịch trong gang tấc, tân binh ĐT Việt Nam than trời về lịch thi đấu V.League

Trung vệ Đinh Quang Kiệt của HAGL mới đây đã có những phàn nàn về lịch thi đấu V.League sau khi thoát cửa tử ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

 

Vòng 10 V.League 2025/26 đã khép lại với thất bại đáng tiếc 0-1 của CLB HAGL trong chuyến làm khách đến sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù thi đấu đầy nỗ lực và liên tục hóa giải các đợt tấn công của đội chủ nhà, đội bóng phố Núi vẫn không thể giữ lại dù chỉ một điểm vì sai lầm ở những phút cuối trận.

Sau trận đấu, trung vệ Đinh Quang Kiệt không giấu được sự thất vọng. Cầu thủ sinh năm 2007 chia sẻ rằng toàn đội đã phải thi đấu với mật độ dày đặc, vừa kết thúc trận gặp Nam Định đã phải di chuyển suốt một ngày để đến Hà Tĩnh. Thời tiết khắc nghiệt và thiếu thời gian tập luyện khiến HAGL gặp nhiều bất lợi trong khâu chuẩn bị.

Quang Kiệt phàn nàn về lịch thi đấu V.League.

Dù vậy, Quang Kiệt vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các đồng đội. Trung vệ 18 tuổi cho rằng toàn đội đã chơi tốt, nhưng những sai sót nhỏ đã khiến họ phải trả giá. Tân binh của ĐT Việt Nam khẳng định HAGL sẽ trở về nhà, rút kinh nghiệm và tiếp tục tập luyện để hướng tới kết quả tích cực hơn trong các vòng đấu tới.

Đáng chú ý, trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chứng kiến tình huống thót tim khi Quang Kiệt đổ gục xuống sân sau pha va chạm với Viktor Lê. Cầu thủ của HAGL thậm chí có dấu hiệu co giật, nuốt lưỡi. Ngay lập tức trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải yêu cầu đội ngũ y tế vào sân. Vị vua áo đen cũng nhanh trí dùng tay ngăn cho cầu thủ HAGL cắn lưỡi. Sau ít phút, Quang Kiệt tỉnh lại và có thể tiếp tục thi đấu. 

Trung vệ của HAGL nằm bất động sau pha va chạm với Viktor Lê.

Thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến HAGL tiếp tục chìm sâu trong nhóm cuối bảng với chỉ 7 điểm sau 10 trận. Áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Lê Quang Trãi khi họ cần nhanh chóng cải thiện phong độ để tránh nguy cơ xuống hạng.

Ở vòng đấu tiếp theo, đội chủ sân Pleiku sẽ tiếp đón Đông Á Thanh Hóa, đội bóng cũng đang gặp khó khăn. Đây được xem là cơ hội quý giá để HAGL giành trọn 3 điểm và từng bước thoát khỏi khu vực nguy hiểm.