Manchester United khiến Liverpool 'ôm hận' vụ Isak, HLV Ruben Amorim đón tân binh thứ 4 sau Mbeumo?
Chuyển nhượng MU: Thương vụ Alexander Isak - Liverpool có nguy cơ đổ bể trong trường hợp HLV Ruben Amorim sở hữu một siêu tiền đạo tại Manchester United.
Tham vọng của Liverpool trong việc sở hữu chữ ký của tiền đạo Alexander Isak đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi một chuỗi sự kiện phức tạp trên thị trường chuyển nhượng, mà tác nhân bất ngờ lại chính là kình địch Manchester United.
Về cơ bản, thương vụ này có thể được hình dung như một chuỗi domino. Liverpool muốn có Isak, nhưng Newcastle chỉ đồng ý nhả người nếu họ tìm được sự thay thế xứng đáng. Mục tiêu hàng đầu mà "Chích chòe" nhắm đến là Benjamin Sesko của RB Leipzig.
Tuy nhiên, Man Utd đã bất ngờ nhập cuộc và cạnh tranh quyết liệt để có được Sesko. Theo nhà báo Florian Plettenberg, cả Man Utd và Newcastle đều đã đưa ra đề nghị cho tiền đạo người Slovenia, và quyền quyết định cuối cùng nằm ở anh.

Nếu Man Utd thành công trong việc chiêu mộ Sesko, quân domino đầu tiên sẽ đổ. Newcastle sẽ mất đi mục tiêu thay thế số một, và gần như chắc chắn họ sẽ không cho phép Isak rời St. James' Park. Hệ quả trực tiếp là quân domino thứ hai – kế hoạch của Liverpool – sẽ sụp đổ theo.
Sự can thiệp của Man Utd, dù không trực tiếp tranh giành Isak, lại trở thành yếu tố then chốt quyết định số phận của thương vụ. Liverpool dù có thiện chí và sẵn sàng chi đậm cũng rơi vào thế bị động, buộc phải chờ đợi kết quả từ một cuộc đua mà họ không tham gia. Tình thế này cho thấy sự liên kết phức tạp và khó lường của thị trường chuyển nhượng hiện đại, nơi một động thái có thể gây ra tác động dây chuyền đến nhiều câu lạc bộ.