Sir Jim Ratcliffe nhận 'hung tin' tại Manchester United, Ruben Amorim từ chức trước trận Sunderland?
Chuyển nhượng MU: Trước thềm gặp Sunderland tại vòng 7 Ngoại hạng Anh, Sir Jim Ratcliffe lo ngại HLV Ruben Amorim sẽ từ chức trước khi Man Utd ra quyết định sa thải chiến lược gia Bồ Đào Nha.
Dù thành tích của Man Utd vô cùng bết bát kể từ khi Amorim nhậm chức gần một năm trước, chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe được cho là vẫn "rất khao khát" chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ thành công. Chính vì niềm tin này, ban lãnh đạo vẫn đang kiên nhẫn và trao cơ hội cho vị HLV 40 tuổi. Thậm chí, theo tờ iPaper, nỗi lo lớn nhất của Man Utd lúc này là kịch bản Amorim tự nguyện ra đi.
Về phần mình, cựu HLV Sporting CP được cho là đã bị choáng ngợp bởi áp lực khổng lồ tại Man Utd. Mặc dù đang nắm giữ một trong những thành tích tệ nhất lịch sử CLB sau 33 trận, ông vẫn cảm thấy những chỉ trích nhắm vào mình sau mỗi thất bại là "quá mức và thiếu công bằng". Theo FootballTransfer, Amorim đang nghiêm túc cân nhắc về việc rời Old Trafford để bảo vệ danh tiếng lâu dài của mình, trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Điều này đặt Man Utd vào một thế khó. Nếu Amorim đột ngột từ chức, đội bóng có nguy cơ rơi vào cảnh "rắn mất đầu" vì chưa có một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng. Tình cảnh này trái ngược hoàn toàn với một năm trước, khi ban lãnh đạo đã chủ động liên hệ với nhiều ứng viên để thay thế Erik ten Hag. Hiện tại, dù có những tin đồn về Gareth Southgate, Man Utd vẫn chưa có động thái cụ thể nào trong việc tìm kiếm HLV mới.
Trong trường hợp xấu nhất, phương án tình thế được iPaper đề cập là bổ nhiệm một HLV tạm quyền đến cuối mùa giải để có thêm thời gian tìm kiếm người phù hợp. Michael Carrick, cựu tiền vệ của CLB và hiện đang thất nghiệp sau khi rời Middlesbrough, được xem là ứng cử viên tiềm năng và được cho là "sẵn sàng" cho thử thách này.
Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Man Utd vẫn chưa tính đến kịch bản trên. Ưu tiên hàng đầu của họ là trao cho Ruben Amorim mọi cơ hội để xoay chuyển tình thế và chứng minh năng lực thật sự của mình tại "Nhà hát của những giấc mơ".