HLV Ruben Amorim nhận gáo nước lạnh, chính thức xong vụ Man United chiêu mộ đá tảng ĐT Anh
Chuyển nhượng MU: Việc Jarrad Branthwaite đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Everton đã chấm dứt tham vọng của Man United ở thương vụ chiêu mộ trung vệ này.
Sau khi mùa giải khép lại, Man United đã chia tay 2 trung vệ Jonny Evans và Victor Lindelof. Việc Lisandro Martinez chưa kịp trở lại khiến Man Utd buộc phải tìm kiếm một trung vệ mới để gia cố hàng thủ, sau một mùa giải với thành tích phòng ngự tệ hại. Jarrad Branthwaite vẫn được đội chủ sân Old Trafford theo đuổi khi thể hiện được vai trò ấn tượng trong màu áo Everton.

Branthwaite được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ hay nhất Premier League và kỳ vọng là tương lai của ĐT Anh. Trung vệ sinh năm 2002 được định giá hơn 60 triệu bảng và không chỉ Man United mà cả Chelsea, Liverpool cũng dành sự quan tâm cho anh.
Tuy nhiên trong diễn biến mới nhất, Branthwaite đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Everton có thời hạn đến năm 2030. Theo Sky Sports, các cuộc thảo luận về một hợp đồng mới đã bắt đầu vào tháng trước, khi huấn luyện viên David Moyes muốn giữ chân cầu thủ 23 tuổi này. Bản thân Branthwaite cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa có ý định tìm kiếm một bến đỗ mới.
Sau khi gia hạn hợp đồng, Branthwaite chia sẻ: "Tôi vui như ở trên mây. Sự tin tưởng mà câu lạc bộ đã đặt vào tôi và số trận đấu tôi đã chơi trong hai mùa giải qua đã khiến quyết định ở lại và tiếp tục phát triển với tư cách một cầu thủ trở nên khá dễ dàng đối với tôi.
Tôi cảm thấy được các cầu thủ yêu mến, chúng tôi có một tập thể tốt ở đây và cả các cổ động viên nữa. Rõ ràng, với sân vận động mới mà chúng tôi có, chủ sở hữu mới và huấn luyện viên mới, đây là một dự án thú vị và đó là điều tôi muốn trở thành một phần của tập thể".