Thể thao

Siêu dự bị một thời của CLB TP. HCM chính thức có bến đỗ mới

Siêu dự bị một thời của CLB TP. HCM chính thức có bến đỗ mới

Mới đây, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam đã quyết định chia tay CLB TP. HCM sau hơn 1 mùa giải gắn bó. Trên trang facebook cá nhân, chân sút gốc Hải Dương đăng ảnh chào tạm biệt cùng lời cảm ơn đội bóng Sài Thành.

Xuân Nam là tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Hà Nội. Trong sự nghiệp của mình, tiền đạo này từng khoác áo đội trẻ Hà Nội, sang Lào thi đấu trong màu áo SHB Vientiane trước khi trở về Việt Nam chơi cho Sài Gòn, Phố Hiến và sau đó là CLB TP. HCM.

xuan-nam-shb
Xuân Nam từng có mùa giải đáng nhớ khi chơi tại Lào.

Thời còn thi đấu ở Lào, Xuân Nam tỏa sáng và ghi tới 22 bàn thắng trong 1 mùa khoác áo Vientiane. Thậm chí, cầu thủ này còn khiến LĐBĐ Lào có ý định thuyết phục anh nhập tịch để khoác áo ĐTQG nước này.

Đến năm 2018, Xuân Nam một lần nữa tỏa sáng trong màu áo Phố Hiến và trở thành Vua phá lưới giải hạng nhất quốc gia với 14 bàn thắng. Xuân Nam gia nhập CLB TP. HCM ở mùa giải 2020 và thường xuyên được HLV Chung Hae-seong sử dụng từ ghế dự bị. Anh liên tục lập công và được đặt cho biệt danh “gà son”. Tuy nhiên sau đó tiền đạo này không cạnh tranh được với các chân sút ngoại và dần mất tích ở đội hình TP. HCM.

Anh được nhớ đến với vai trò siêu dự bị tại CLB TP. HCM.

Chia tay đội bóng Sài Thành, Xuân Nam sẽ gia nhập Topenland Bình Định, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đức Thắng. Sau 10 vòng đấu, Bình Định đang xếp thứ 9 trên BXH V.League 2021. Đội bóng đất Võ cũng có thêm 2 viện binh khác là Đinh Hoàng Max Đặng Văn Trâm. Cả 3 cầu thủ này sẽ được phép ra sân ngay từ vòng đấu thứ 11 tới trong chuyến làm khách của Bình Định trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội.

Nguyễn Xuân Nam | Hành trình trở thành "Vua phá lưới" tạm thời của V.League 2020

 

Giải xong bài toán khó nhất, HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam đã sẵn sàng chơi lớn ở VL World Cup

(Techz.vn) Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh,... đang tạo ra cuộc đua thú vị ở V.League, bài toán tiền đạo của ĐT Việt Nam đã không còn là nỗi ám ảnh của HLV Park Hang-seo.