Việt Nam

Thua đậm ở bán kết U23 châu Á 2026, CĐV Đông Nam Á đồng loạt nói 1 điều về U23 Việt Nam

Dù thất bại đau đớn trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ NHM bóng đá Đông Nam Á.

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc rạng sáng ngày 21/1 đã chính thức khép lại giấc mơ chung kết U23 châu Á 2026 của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, hành trình đầy tự hào của U23 Việt Nam không chỉ nhận được sự ủng hộ trong nước mà còn nhận về "cơn mưa" lời khen và sự tôn trọng từ cộng đồng bóng đá Đông Nam Á.

Thua đậm ở bán kết U23 châu Á 2026, CĐV Đông Nam Á đồng loạt nói 1 điều về U23 Việt Nam
U23 Việt Nam thua đau trước U23 Trung Quốc.

Dù dừng chân tại bán kết, sức lan tỏa của U23 Việt Nam vẫn vô cùng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội châu lục. Trang Philippines Football League MEMES đã đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Lại là một lần nữa! Cảm ơn Việt Nam vì đã mang lại hy vọng. Việc vào tới bán kết đã là một thành tích lớn cho bóng đá Đông Nam Á. Hãy tiếp tục hướng tới tấm huy chương đồng!".

Thông điệp này nhận được sự hưởng ứng lớn từ người hâm mộ khu vực. Một tài khoản quốc tế bày tỏ: "Cảm ơn Việt Nam. Chặng hành trình vẫn còn dài". Trên diễn đàn ASEAN Football, một cổ động viên Malaysia thậm chí còn lấy Việt Nam làm hình mẫu: "Hy vọng bóng đá U23 Malaysia trong tương lai có thể đạt được những gì Việt Nam đã làm được, với tinh thần thể thao và sự trung thực. Mong rằng đến năm 2050, chúng tôi có thể sánh ngang những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được".

Thua đậm ở bán kết U23 châu Á 2026, CĐV Đông Nam Á đồng loạt nói 1 điều về U23 Việt Nam
CĐV Đông Nam Á động viên U23 Việt Nam.

Đáng chú ý nhất là những nhận xét khách quan từ người hâm mộ Thái Lan. Thay vì sự kình địch thường thấy, các cổ động viên xứ Chùa Vàng đã thừa nhận sự thăng tiến vượt bậc của bóng đá Việt Nam:

"Việt Nam khi gặp các đội Tây Á thường có thành tích tốt hơn Thái Lan. Trước đây, Thái Lan thường thắng Việt Nam, nhưng hiện tại họ phát triển rất nhanh và khoảng cách đã trở nên cân bằng 50-50. Thực sự hôm nay phải cổ vũ cho Việt Nam và trong tương lai có cơ hội dự World Cup trước chúng ta".

"Thật đáng tiếc, tôi đã hy vọng Việt Nam vào tới chung kết. Nhưng đi được đến mức này đã là quá xuất sắc rồi".

Khép lại nỗi buồn bán kết, U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1. Đây là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Kim Sang-sik tri ân người hâm mộ bằng một tấm huy chương. Trong khi đó, trận chung kết giữa U23 Trung Quốc và đương kim vô địch U23 Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 24/1.