U23 Việt Nam thua đau, đội trưởng U23 Trung Quốc bất ngờ nhắm thẳng Đình Bắc để chế giễu sau trận
Ngay sau khi thắng đậm U23 Việt Nam với tỷ số 3-0 ở bán kết U23 châu Á 2026, trung vệ Liu Haofan của U23 Trung Quốc đã có phát biểu nhắm thẳng vào Nguyễn Đình Bắc.
Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc tại bán kết giải U23 châu Á 2026 không chỉ là một kết quả chuyên môn thuần túy, mà còn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi bởi những tuyên bố đầy tự tin trước trận của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Ngôi sao trẻ của Việt Nam – người đã có một giải đấu bùng nổ với 3 bàn thắng trước đó - từng khẳng định U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại diễn ra hoàn toàn trái ngược.
Sau trận đấu, trung vệ Liu Haofan của U23 Trung Quốc đã không ngần ngại nhắc lại "món nợ" tinh thần này. Anh thừa nhận chính phát biểu của Đình Bắc đã trở thành động lực để các cầu thủ chủ nhà thi đấu quyết tâm hơn. Liu Haofan chia sẻ: "Khi trận đấu kết thúc, nhìn lên bảng tỷ số thấy là 3-0, tôi chỉ chờ để hỏi cậu ấy: ‘3-0 rồi, giờ anh nói gì đi!"
Trung vệ này cũng tiết lộ rằng bàn thắng ấn định tỷ số có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm lý đối với anh: "Tôi cứ nghĩ mãi về bàn thắng đó, vì như vậy mới có thể đáp lại tuyên bố trước trận của Nguyễn Đình Bắc".
Về mặt chuyên môn, U23 Trung Quốc đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác biệt so với các vòng đấu trước. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận với lối chơi phối hợp mạch lạc và sắc sảo. Thống kê cho thấy sự chênh lệch rõ rệt: đội chủ nhà tung ra 16 cú dứt điểm (7 lần trúng đích), trong khi U23 Việt Nam dù nỗ lực nhưng chỉ có 7 pha dứt điểm và 4 lần bóng đi trúng khung thành.
Tiền đạo Xiang Yuwang, tác giả bàn thắng nhân đôi cách biệt, bày tỏ sự hân hoan: "Tôi rất vui và xúc động, cảm giác như đang mơ. Khi dẫn 2-0, toàn đội thi đấu thoải mái hơn hẳn, không còn áp lực. Đã vào chung kết rồi, chúng tôi sẽ không còn gánh nặng gì nữa, cứ nhẹ nhàng ra sân và chiến hết mình để hướng tới chức vô địch".
Ở trận bán kết còn lại diễn ra tối 20/1, U23 Nhật Bản đã vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số tối thiểu 1-0. Như vậy, U23 Trung Quốc sẽ tiến vào trận chung kết gặp U23 Nhật Bản. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội sẽ có cơ hội gỡ gác lại danh dự trong trận tranh hạng Ba đầy duyên nợ với U23 Hàn Quốc.