Sir Jim Ratcliffe bất lực, Manchester United chấp nhận mất trắng bom tấn 73 triệu bảng?
Những màn trình diễn thất vọng của Jadon Sancho khi được cho mượn khiến khả năng Man United không thể thu hồi khoản tiền nào cho tiền vệ này ngày càng hiện rõ.
Sau khi Jadon Sancho chuyển đến Aston Villa theo dạng cho mượn từ Manchester United, ban lãnh đạo MU đã kỳ vọng anh sẽ tái hiện thành công như thương vụ Marcus Rashford mùa trước. Tuy nhiên, thực tế là Sancho đang gặp khó khăn với phong độ bất ổn, thể trạng yếu kém, khiến tương lai của cầu thủ 73 triệu bảng này trở nên bế tắc.
Jadon Sancho trở lại đội hình chính của Aston Villa trong trận gặp Go Ahead Eagles tại Europa League sau gần hai tháng vắng mặt. Dù khởi đầu đầy hứa hẹn với việc gián tiếp đóng góp vào bàn mở tỷ số ở phút thứ 4, Sancho sau đó mờ nhạt dần, liên tục chuyền hỏng và rê dắt không hiệu quả, bị thay ra ở phút 66 trong sự thất vọng.
Kể từ khi đến Villa, Sancho mới chỉ ra sân 4 trận (2 trận từ ghế dự bị) trên mọi đấu trường, chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào. Thể trạng yếu và khả năng thích nghi chậm khiến anh trở thành "người thừa" dưới thời HLV Unai Emery, người luôn ưu tiên tốc độ, cường độ pressing và tính kỷ luật.
Theo Graeme Bailey, nội bộ MU đang "ngồi trên đống lửa" vì tình hình của Sancho: "Không ai ở Old Trafford còn nghĩ cậu ấy có thể trở lại. Nhưng điều khiến họ lo hơn cả là gần như không thể thu hồi vốn từ thương vụ 73 triệu bảng này".
MU từng kỳ vọng anh có thể hồi sinh như Rashford khi cho mượn tại Villa, qua đó hướng đến một thương vụ mua đứt. Tuy nhiên với việc hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn thời hạn đến cuối mùa, Man Utd đối mặt với khả năng mất trắng Sancho mà gần như không để lại dấu ấn đáng kể nào trong suốt 5 năm hợp đồng.
Ở tuổi 25, thay vì đạt đỉnh cao, Sancho đang chật vật tìm lại chính mình. Manchester United có lẽ nên chấp nhận rằng cầu thủ này khó có thể được cứu vãn. Với mức giá 73 triệu bảng, bản hợp đồng Jadon Sancho đang trở thành một trong những sai lầm tài chính đắt giá và lớn nhất trong lịch sử hiện đại của MU.