Thể thao

'Thiên tài' Thomas Tuchel đã làm những gì để giúp Chelsea kéo sập pháo đài Atletico Madrid

'Thiên tài' Thomas Tuchel đã làm những gì để giúp Chelsea kéo sập pháo đài Atletico Madrid

Rạng sáng nay, trận đại chiến đáng chú ý nhất loạt trận cúp C1 châu Âu - Champions League 2020/2021 giữa Atletico Madrid và Chelsea đã diễn ra trên sân trung lập Arena Națională, Bucharest. Trước trận đấu, đại diện nước Anh đương nhiên là đội bóng nằm ở cửa dưới khi chỉ xếp thứ 5 trên BXH ngoại hạng Anh, trong khi đối thủ của họ hiện đang là đội bóng dẫn đầu La Liga, xếp trên cả Real lẫn Barca. 

'Thiên tài' Thomas Tuchel đã làm những gì để giúp Chelsea kéo sập pháo đài Atletico Madrid
Atletico Madrid phải co cụm toàn bộ 11 cầu thủ về phần sân nhà để chống đỡ trước áp lực mà Chelsea tạo ra.

Dù vậy thực tế trên sân đã chứng minh điều ngược lại. Chelsea gần như làm chủ hoàn toàn thế trận trước Atletico Madrid. Sắm vai đội khách tuy nhiên mọi thống kê như số lần dứt điểm, số đường chuyền, tỷ lệ cầm bóng,... của The Blues đều nhiều gần gấp đôi đối phương. Không ngoa khi nói rằng các học trò của Thomas Tuchel đã chơi một trận đấu trên cơ hoàn toàn dù phải đối đầu với một trong những đội bóng có lối chơi khó chịu nhất châu Âu.

Trước Atletico Madrid, Thomas Tuchel đã tung ra sân một đội hình với khá nhiều những "người thừa" tưởng chừng như không còn đất diễn ở Chelsea: Christensen, Rudiger, Alonso, Giroud,... Mùa hè vừa qua, đại diện thành London mang về tới 7 tân binh tuy nhiên chỉ 2 trong số đó là thủ thành Mendy và tiền đạo Werner được Tuchel sử dụng.

'Thiên tài' Thomas Tuchel đã làm những gì để giúp Chelsea kéo sập pháo đài Atletico Madrid
Chỉ sử dụng "đội hình B" tuy nhiên Tuchel vẫn dễ dàng giúp Chelsea đặt một chân vào Tứ kết Champions League.

Nhiều CĐV chắc chắn sẽ không hài lòng khi những tân binh vô cùng chất lượng như Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Kai Havertz,... không (hoặc chưa) được trong dụng. Tuy nhiên nếu nhìn vào những gì diễn ra trên sân chắc chắn họ sẽ phải nghĩ lại. Với một đội hình gồm hầu hết là những con người cũ, Tuchel vẫn giành một chiến thắng thuyết phục trước Atletico. Nên nhớ rằng cựu HLV của Dortmund mới chỉ có chưa đầy 1 tháng dẫn dắt Chelsea. Thử nghĩ xem khi đã hoàn toàn làm quen với đội bóng mới, khi tận dụng được hết nguồn lực tới từ những cầu thủ chất lượng như Chilwell, Ziyech, Havertz, Pulisic,..., Chelsea sẽ trở nên đáng sợ như thế nào?

Một số thống kê đáng chú ý cho thấy Chelsea đã "giành chiến thắng 100%" như thế nào:

- 0: Là số lần dứt điểm trúng đích trong suốt cả trận đấu của Atletico Madrid. 

- 9 vs 21: Lần lượt là số lần phạm lỗi của hai đội. Dù phạm lỗi nhiều gấp gần 3 lần đối phương nhưng số thẻ vàng mà Chelsea nhận chỉ là 2 - bằng với con số của Atletico Madrid.

- Đây là lần thứ 14 Chelsea thắng trận lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League trên sân khách, và The Blues đều đi tiếp vào Tứ kết trong 13 lần trước đó.

- Thomas Tuchel trở thành huấn luyện viên thứ ba của Chelsea giành được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên tại UEFA Champions League khi  diễn ra ở vòng loại trực tiếp, sau Roberto Di Matteo và Guus Hiddink.

'Thiên tài' Thomas Tuchel đã làm những gì để giúp Chelsea kéo sập pháo đài Atletico Madrid
Dấu ấn mà "thiên tài chiến thuật" Thomas Tuchel đang đặt ra tại Chelsea là vô cùng đậm nét.

- Thomas Tuchel chỉ để thủng lưới hai bàn sau tám trận tại Chelsea; Trong lịch sử CLB, huấn luyện viên duy nhất để lọt lưới ít bàn hơn sau tám trận cầm quân là José Mourinho (1 bàn).

- Năm 2017,  Chelsea trở thành đội bóng Anh đầu tiên đánh bại Atletico Madrid trên sân khách tại đấu trường châu Âu. Rạng sáng nay, họ vừa trở thành đội đầu tiên đánh bại Atletico trên sân khách tại UEFA Champions League từ vòng loại trực tiếp dưới thời HLV Diego Simeone.

- Với việc giữ sạch lưới rạng sáng nay, Edouard Mendy đã trở thành thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất Champions League mùa này.

'Thiên tài' Thomas Tuchel đã làm những gì để giúp Chelsea kéo sập pháo đài Atletico Madrid
Người nhện Edouard Mendy tiếp tục thể hiện phong độ cực cao trong màu áo đội bóng mới.

Highlights Atletico Madrid vs Chelsea: "Người thừa" lập siêu phẩm, The Blues đặt một chân vào Tứ kết Cúp C1