Thể thao

Hạ gục Dortmund, Man City vẫn ôm hận vì kỷ lục bị phá hỏng bởi ngôi sao tấn công này

Hạ gục Dortmund, Man City vẫn ôm hận vì kỷ lục bị phá hỏng bởi ngôi sao tấn công này

Rạng sáng nay, Man City đã phải rất vất vả để vượt qua được Dortmund trong khuôn khổ trận lượt đi vòng Tứ kết cúp C1 - Champions League. Dù sớm vươn lên dẫn trước ở phút thứ 19 do công của Kevin De Bruyne tuy nhiên đội chủ nhà đã bị đối thủ bị đánh giá thấp hơn chọc thủng lưới ở phút 86. Phải nhờ tới bàn thắng đúng vào phút bù giờ cuối cùng của Phil Foden, Man xanh mới có thể bỏ túi trọn vẹn 3 điểm.

Hạ gục Dortmund, Man City vẫn ôm hận vì kỷ lục bị phá hỏng bởi ngôi sao tấn công này
Man City giành chiến thắng đầy tranh cãi khi không bị trọng tài thổi phạt đền sau pha bỏ bóng đá người của Ederson đối với Jude Bellingham vên phía Dortmund.

Dù vậy thắng lợi 2-1 vẫn là tương đối mong manh, đặc biệt là ở những vòng đấu loại trực tiếp ở Cúp C1. Mọi kịch bản điên rồ nhất đều có thể xảy ra. Đoàn quân thiện chiến của Pep vẫn phải đối mặt với nguy cơ dừng bước ở Tứ kết nếu xảy chân ở Signal Iduna Park trong trận lượt về diễn ra sau đây 1 tuần.

Với việc bị Marco Reus chọc thưởng lưới trong trận đấu rạng sáng nay, thành tích giữ sạch lưới tại C1 của Man City đã chấm dứt ở phút thứ 790. Đây là một thành tích vô cùng "đáng sợ" nếu biết rằng chỉ có 1 đội bóng duy nhất trong lịch sử Champions League làm tốt hơn Man xanh đó là Arsenal ở mùa giải 2005-2006. Dưới sự dẫn dắt của giáo sư Arsene Wenger, Pháo Thủ đã có liên tiếp 995 phút không để đối thủ ghi bàn tại Cúp châu Âu - thành tích vô tiền khoáng hậu mà vẫn chưa có đội bóng nào có thể xô đổ suốt 15 năm qua.

Hạ gục Dortmund, Man City vẫn ôm hận vì kỷ lục bị phá hỏng bởi ngôi sao tấn công này
Dortmund là đội bóng đầu tiên có thể ghi bàn vào lưới Man City. Trước đó, lần thủng lưới gần nhất của Man xanh là từ ngày 22/10/2020 trước FC Porto
Hạ gục Dortmund, Man City vẫn ôm hận vì kỷ lục bị phá hỏng bởi ngôi sao tấn công này
Màn ăn mừng đầy "cục súc" của Haaland đối với Reus khiến các CĐV bật cười.

Ở mùa giải năm nay, đội hình của Man City đang được coi là "tiệm cận đến sự hoàn hảo" theo mong muốn của Pep. Ở mỗi vị trí trong đội hình, chiến lược gia người Tây Ban Nha đều có ít nhất 2 cái tên đẳng cấp sẵn sàng đá chính. Với việc những ứng cử viên vô địch như Bayern Munich hay Real Madrid đang có phần suy yếu vì chấn thương, cơ hội chạm tay vào chiếc cúp bạc Champions League danh giá của The Citizens là không nhỏ chút nào.

Hạ gục Dortmund, Man City vẫn ôm hận vì kỷ lục bị phá hỏng bởi ngôi sao tấn công này
Man City đang có cơ hội giành cú ăn tư đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh để chia tay Aguero.

Thậm chí Aguero hoàn toàn có thể có một màn chia tay hoành tráng với đội bóng bằng việc hoàn tất "cú ăn tư" vĩ đại, nếu Man City có thể đăng quang ở tất cả những đấu trường mà họ đang tham dự (bao gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup, Cúp Liên đoàn Anh và Cúp C1). Nếu làm được điều này, nửa xanh thành Man sẽ trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử giành được 4 danh hiệu lớn trong cùng mùa giải. Kỷ lục hiện tại đang thuộc về Manchester United với cú ăn ba huyền thoại ở mùa giải 1998-1999. Khi đó, chắc chắn Man City sẽ được công nhận là một "ông lớn" thực thụ trên bản đồ bóng đá thế giới, thay vì hình ảnh một thiếu gia lắm tiền nhiều của, dùng tài chính để mua danh hiệu như định kiến lâu nay.

 

Thomas Tuchel ngầm tiết lộ 3 cái tên 'không thể đụng đến' ở Chelsea trước thềm Tứ kết C1

(Techz.vn) Trong buổi họp báo trước trận gặp FC Porto sắp tới tại khuôn khổ Cúp C1 - Champions League, Thomas Tuchel đã có những cập nhật tích cực về tình hình lực lượng của đội bóng. 3 cái tên đã từng bị nghi ngờ về vấn đề thể lực hiện đều có thể ra sân trong trận đấu giữa tuần này.