Thể thao

Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH

Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Trước trận đấu giữa Liverpool và Man City, nhiều fan bóng đá đặc biệt là các CĐV của MU đã hy vọng vào việc nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh sẽ cản bớt bước tiến của thầy trò Pep Guardiola để cuộc đua giành chiếc cúp bạc Premier League năm nay thêm phần thú vị. Tuy nhiên có lẽ ngay cả các CĐV lạc quan nhất của Man xanh cũng không dám nghĩ rằng họ lại có được 1 chiến thắng dễ dàng và tưng bừng đến vậy ngay trên thánh địa "đã từng là" bất khả xâm phạm - Anfield.
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Đáng buồn hơn, người gần như "một tay dâng chiến thắng" cho Man City lại chính là một trong những cái tên được tin tưởng nhất của Jurgen Klopp - thủ thành từng được Liverpool bỏ ra con số khổng lồ 72,5 triệu Euro để chiêu mộ.
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Thực tế, Liverpool đã có một thế trận không đến nỗi nào trước Man City trong hiệp 1. Dù cầm bóng ít hơn đội khách tuy nhiên chính những cầu thủ áo đỏ mới là những người tạo được các cơ hội đáng chú ý đầu tiên về phía khung thành của Man xanh.
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Lần lượt Mane hay Firmino thi nhau thử tài Ederson tuy nhiên những cú sút của các tiền đạo Liverpool hoặc đến đúng vị trí mà thủ môn của Man City đã chọn trước, hoặc còn thiếu một chút chính xác nữa để đi trúng khung thành.
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Mane là cầu thủ chơi nổi bật nhất của Liverpool trước Man City trong 45 phút đầu tiên.
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Bước ngoặt của trận đấu đáng lẽ đã đến ngay ở phút thứ 37, khi Fabinho bất cẩn đốn ngã Sterling trong vòng cấm và Ilkay Gundogan có cơ hội trên chấm phạt đền. Tuy nhiên đáng tiếc cú sút của cựu tiền vệ Dortmund lại quá tệ khiến bóng bay lên trời. Đây đã là lần thứ 3 các cầu thủ Man xanh hỏng ăn penalty trước The Kops, 2 lần trước đó là của Kevin De Bruyne (2020) và Ryad Mahrez (2018).
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Tuy nhiên cái dớp hỏng phạt đền là chưa đủ để chặn đứng phong độ đang vô cùng thăng hoa của Ilkay Gundogan. Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành tung lưới Alisson Becker mở tỷ số cho Man City. Công đầu trong pha bóng này phải kể đến tình huống phối hợp "như chốn không người" của Sterling và Foden bên hành lang cánh trái.
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Nhịp độ của trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút thứ 62, khi Salah bị Ruben Diaz kéo ngã trong vòng cấm. Đích thân "Vua Ai Cập" là người nhận trọng trách thực hiện cú penalty và anh đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để đánh bại Ederson. Tỷ số lúc này là Liverpool 1-1 Man City.
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Có được bàn gỡ, Liverpool phần nào lấy lại được thế trận từ tay Man City. Tuy nhiên đúng vào thời điểm đôi bên đang giằng co, bước ngoặt đã đến từ vị trí của Alisson Becker. Thủ thành người Brazil trong một ngày thi đấu thảm họa đã có đường chuyền vô cùng thiếu trách nhiệm vào thẳng chân của Phil Foden. Tài năng trẻ của Man xanh nhanh như một cơn lốc khoét thẳng vào vị trí của Robertson trước khi căng ngang để Gundogan một lần nữa đệm bóng cận thành đem về lợi thế dẫn trước cho đội khách.
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Chỉ 3 phút sau, vẫn là Alisson và vẫn là một đường chuyền vô trách nhiệm nữa tới từ thủ môn từng được gắn mác "đắt giá nhất thế giới". Lần này người được thủ thành của The Kops "trao cơ hội" là Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có thừa thời gian và không gian để tung ra đường chuyền điệu nghệ qua đầu Alisson, kiến tạo cho Sterling đánh đầu vào lưới trống. Liverpool 1-3 Man City.
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để "thỏa mãn" tinh thần chiến đấu cao ngút trời của các cầu thủ áo xanh. Phút 83, tài năng trẻ Phil Foden khép lại một ngày thi đấu chói sáng với bàn thắng Kết liễu nhà ĐKVD. Nhận bóng từ hành lang cánh phải của Man xanh, Foden xộc thẳng vào vòng cấm của Liverpool. Dù trước mặt có tới 4-5 cái bóng áo đỏ tuy nhiên không có bất kỳ ai thực hiện động tác áp sát đối với kèo trái sinh năm 2000. Một cú ngoặt bóng để loại bỏ Robertson và một cú dứt điểm như búa bổ không cho Alisson bất kỳ cơ hội nào để cản phá. 1-4 cũng là tỷ số cuối cùng của trận Super Sunday của vòng 23 Ngoại hạng Anh.
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Chiến thắng tưng bừng ngay trên "pháo đài bất khả xâm phạm" Anfield cũng là lần đầu tiên Pep Guardiola được nở nụ cười chiến thắng trước Jurgen Klopp trên sân Anfield kể từ khi ông đặt chân tới xứ sở sương mù.
Chùm ảnh: Man City biến thánh địa Anfield thành sân tập, cho cả Liverpool lẫn MU ngửi khói trên BXH
Tình hình BXH Ngoại hạng Anh hiện nay, Man City độc bá trên đỉnh khi hơn đội bóng xếp thứ 2 Manchester United tới 5 điểm trong khi vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu. Còn với Liverpool, có lẽ Salah và các đồng đội nên đặt mục tiêu giữ vững một vị trí trong top 4 là hợp lý hơn cả.

HIGHLIGHTS LIVERPOOL - MAN CITY: SAI LẦM TỪ NƠI ĐANG TIN CẬY, PEP LẦN ĐẦU ĐÁNH BẠI KLOPP TẠI ANFIELD

 

Truyện chưa kể về World Cup 2002: Kỳ WC bê bối nhất lịch sử, vết nhơ đời đời khó rửa của ĐT Hàn Quốc

Hầu hết tất cả các kì World Cup đều để lại một ấn tượng khó phai nào đó, ví dụ như bàn tay của chúa của Maradona hay cú húc đầu của Zidane, thế nhưng nếu buộc phải chọn ra một kì World Cup ấn tượng nhất thì chắc chắn sẽ là kì World Cup 2002