Thể thao

Bằng chứng cho thấy Ngoại hạng Anh đang chống lại MU

Bằng chứng cho thấy Ngoại hạng Anh đang chống lại MU

Cụ thể, phút 25 trận đấu giữa Burnley vs MU trên sân Turf Moor, đội trưởng Bruno Fernandes đá phạt góc chính xác để trung vệ Jonny Evans bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. 
, VAR đã vào cuộc và sau khi xem lại tình huống, trọng tài Toni Harrington không công nhận bàn thắng khi cho rằng tiền đạo Rasmus Hojlund đã việt vị. Theo nhận định của trọng tài, Rasmus Hojlund đã đứng ở vị trí dưới cùng, che tầm nhìn của thủ thành Trafford.

mu-1695515348.jpg

 

Cùng vị trí nhưng Man Utd bị từ chối bàn thắng nhưng Man City thì không

Đáng nói, pha làm bàn của Jonny Evans không khác nhiều so với pha lập công của Nathan Ake vào lưới Fulham hồi đầu tháng 9. Mặc dù thời điểm đó, VAR đã vào cuộc, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng dù Manuel Akanji đã ở thế việt vị và dường như đã cản tầm nhìn của Bernd Leno.
Người hâm mộ Quỷ đỏ đang rất bất bình với công tác điều hành trận đấu của giải Ngoại hạng Anh. Trên trang cá nhân, một cổ động viên viết: “Thành thật mà nói, chúng tôi không thể thoát khỏi VAR. Mọi thứ đều chống lại chúng tôi. Mọi thứ. Không chỉ trích các quyết định, nhưng chúng tôi không thể không nghi ngờ".
Một người khác bình luận: "Bàn thắng của Nathan Ake vào lưới Fulham giống với bàn thắng của Jonny Evans vào lưới Burnley. Manuel Akanji ở vị trí tương tự như Rasmus Hojlund. Nhưng bàn thắng của Man City được công nhận, nhưng bàn thắng của Man United bị VAR từ chối. Không có sự nhất quán chút nào".

tenga-1695515319.pngHLV Ten Hag nhiều lần phàn nàn về công tác điều hành của trọng tài

Đây không phải là lần đầu tiên Man Utd bị các trọng tài xử khó. Còn nhớ sau thất bại 1-3 trước Arsenal tối 4-9, HLV của Man Utd Erik Ten Hag đã có những lời phàn nàn về các trọng tài. Tình huống ở phút 89, Garnacho sút tung lưới Pháo thủ. Nhưng sau đó VAR vào cuộc xác định cầu thủ này việt vị. Kịch tính trận đấu chưa dừng lại ở đó.
Ở phút 90+6, thời điểm đã gần hết giờ, Declan Rice đưa Arsenal vượt lên dẫn 2-1. Gabriel Jesus là người ấn định thắng lợi 3-1 cho Pháo thủ.
Chiến lược gia người Hà Lan phát biểu: "Bàn thắng của Garnacho không bị việt vị. Góc quay đã bị sai. Đáng lẽ phải có phạt đền trong pha bóng của Hojlund và có pha phạm lỗi với Johnny Evans khi Rice gỡ hòa. Bàn thắng đó không thể nào được công nhận. Phạm lỗi là rất rõ. Man Utd đã chơi hay, nhưng mọi quyết định đều chống lại chúng tôi".