Thể thao

Thất vọng, người hùng Rasmus Hojlund chỉ ra vấn đề của Man Utd

Thất vọng, người hùng Rasmus Hojlund chỉ ra vấn đề của Man Utd

Man Utd hai lần vượt lên nhờ cú đúp của Rasmus Hojlund. Nhưng cả hai lần, Galatasaray đều tìm được bàn gỡ lần lượt do công Wilfried Zaha và Muhammed Kerem Akturkoglu. Đội khách ấn định chiến thắng ở phút 81, khi Mauro Icardi thoát xuống trống trải và lốp bóng hạ thủ thành Andre Onana.

gettyimages-1704948156-612x612-1696393699.jpgRasmus Hojlund lập cú đúp nhưng MU không có chiến thắng

Trận thua này khiến Man Utd nhận loạt thống kê tệ hại khác. Đây là lần đầu tiên họ thất bại ở cả hai lượt đầu vòng bảng Champions League, sau trận thua 3-4 trên sân Bayern Munich ở lượt mở màn. Vì thế, Quỷ đỏ đứng bét bảng, xếp trên lần lượt là Copenhagen với một điểm, Galatasaray với bốn điểm và Bayern có sáu điểm.
Tân binh Rasmus Hojlund thi đấu ấn tượng, nhưng anh không được hưởng niềm vui chiến thắng. Phát biểu sau trận đấu, Hojlund thể hiện sự không hài lòng với màn thể hiện của các đồng đội. “Hiện tại, chúng tôi làm chưa đủ tốt. Man United không được phép để thủng lưới ngay sau khi ghi bàn. Đã có một số trận đấu mà đối phương chọc thủng lưới chúng tôi ngay sau khi chúng tôi vừa ghi bàn”, Hojlund nói trên MUTV.
Việc để đối thủ ghi tới 3 bàn trong một trận đấu chứng tỏ hàng thủ của Man Utd rất mỏng manh. Đáng nói, 2 tình huống gỡ hòa của Galatasaray chỉ cách bàn thắng của Man United lần lượt 6 phút và 4 phút. “Chúng tôi cần quay lại rồi phân tích các tình huống đó vào ngày mai. Đây là giai đoạn khó khăn, Man United phải gắn bó với nhau, đó là cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi tình cảnh này”, Rasmus Hojlund nói thêm.

anh-2-5880-1696391427-1696393771.jpgHàng thủ thi đấu như mơ ngủ khiến MU ôm hận

Chán nản với hàng thủ, nhưng Rasmus Hojlund cũng được an ủi phần nào khi đã có sự phối hợp ăn ý với đối tác trên hàng công Marcus Rashford. “Nhiệm vụ của tôi là săn bàn nên tôi rất vui khi ghi thêm 2 bàn nữa. Về Marcus Rashford, như anh ấy đã nói ở 1 buổi phỏng vấn, chúng tôi đang cố gắng hiểu nhau hơn. 
Rashford biết tôi sẽ ở đâu trong bàn mở tỉ số. Anh ấy biết tôi có thể theo kịp tốc độ của anh ấy. Chúng tôi đã chứng minh điều đó trong hôm nay. Trước đó, tôi đã mừng hụt vì lỗi việt vị. Còn bàn thắng thứ 2 thật sự rất tuyệt. Tôi cho rằng đó là kiểu ghi bàn đặc trưng của tôi. Nó thật tuyệt”, Rasmus Hojlund kết luận.