Thể thao

Ngoại hạng Anh lại chống lại Man Utd?

Ngoại hạng Anh lại chống lại Man Utd?

Khác với trận đấu hồi giữa tuần ở cúp Liên đoàn Anh, Man Utd đã bất lực để thua Crystal Palace với tỉ số 0-1. Sau 2 chiến thắng liên tiếp, nỗi thất vọng lại ùa về Old Trafford. Với người hâm mộ Man Utd, việc đội nhà nhận thất bại trên sân nhà là điều khó chấp nhận, đặc biệt trong trận đấu, có nhiều tình huống họ cho rằng Quỷ đỏ xứng đáng được nhận những quả 11m.

rashford-1696118327.jpg

CĐV MU cho rằng đội nhà xứng đáng được hưởng 1 quả 11m

 

Cụ thể, tình huống diễn ra ở phút 59, thời điểm MU đang bị Palace dẫn 1-0. Bruno Fernandes có bóng trước vòng 16m50 rồi thực hiện đường chuyền sang bên trái cho Marcus Rashford. Dù vậy, trên đường đến chỗ của Rashford, bóng đã chạm vào tay của hậu vệ Joel Ward trong khu cấm địa trước khi đi hết đường biên ngang.

Các cầu thủ MU phản đối dữ dội, yêu cầu trọng tài cho hưởng 11 mét. Tuy nhiên, vị "vua áo đen" vẫn một mực chỉ cho Quỷ đỏ quả đá phạt góc bên trái.

gettyimages-1709880111-612x612-1696118398.jpg

Nếu bóng không chạm tay Ward, Rashford có lẽ đã có thể rảnh chân tung ra cú đá chéo góc. Xem lại băng quay chậm, hậu vệ phía Palace đã để tay sát người, và thực tế bóng cũng tự tìm đến tay cầu thủ này thay vì là một pha cố tình dùng tay chơi bóng.
Tuy nhiên, đông đảo fan MU vẫn tỏ ra bất bình trên mạng xã hội. Một người nhận xét: "Ward dùng tay ngăn bóng đến chân Rashford theo đúng nghĩa đen. Sao đó không phải là dùng tay chơi bóng?". Người thứ hai nói: "Điều này thật không đúng... ai đó phải làm gì đi".
Bất luận thế nào, phán quyết đã được đưa ra và MU phải chấp nhận sự thật. Họ chỉ có thể tự trách mình vì đã không tận dụng được các cơ hội để gỡ hòa. Sau 2 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, đoàn quân của Erik ten Hag đã trở lại mặt đất.

gettyimages-1709880139-612x612-1696118276.jpg

Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ Man Utd không hài lòng với công tác điều hành của trọng tài. Ở trận thắng Burnley, Man Utd cũng bị từ chối 1 bàn thắng khi Jonny Evans ghi bàn nhưng không được công nhận do trọng tài nhận định Rasmus Hojlund đã rơi vào thế việt vị.