Arsenal bất ngờ nhảy vào cuộc đua cạnh tranh chữ ký của trung vệ trẻ Zeno Debast với Man United nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn chiếm lợi thế lớn nhờ mối quan hệ của Ruben Amorim.
Cuộc cạnh tranh giành chữ ký của trung vệ trẻ Zeno Debast đang trở nên nóng bỏng khi cả Manchester United và Arsenal đều đưa anh vào tầm ngắm. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Man United đang chiếm ưu thế rõ rệt nhờ mối quan hệ thân thiết giữa HLV Ruben Amorim và cầu thủ 21 tuổi này – người từng được chính ông đưa về Sporting Lisbon.
Debast hiện có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 70 triệu bảng, nhưng cả hai đội bóng lớn của Premier League đều được cho là sẽ thử thách Sporting bằng mức giá chỉ bằng một nửa. Với Man United, việc bổ sung một trung vệ chất lượng là yêu cầu cấp thiết sau sự ra đi của Jonny Evans và Victor Lindelof. Khả năng chơi tốt trong sơ đồ ba hậu vệ càng khiến Debast trở thành lựa chọn lý tưởng cho hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford.

Trong khi đó, dù Debast sở hữu lối chơi hiện đại với khả năng chuyền bóng, kéo bóng và không chiến – rất phù hợp với triết lý của HLV Mikel Arteta – Arsenal lại không quá mặn mà trong việc chi mạnh tay cho vị trí trung vệ. “Pháo thủ” vừa đầu tư vào Piero Hincapie và Cristhian Mosquera, và hiện đang ưu tiên tìm một thủ môn dự bị cùng một cầu thủ chạy cánh để hỗ trợ Bukayo Saka.
Với tình hình hiện tại, Arsenal khó có thể cạnh tranh quyết liệt về tài chính lẫn quyết tâm với Man United. Dù Aston Villa cũng được nhắc đến, điểm đến tiếp theo của Debast gần như chắc chắn sẽ là một trong hai ông lớn của bóng đá Anh, với Old Trafford đang là lựa chọn sáng giá hơn cả.