Man United chậm một bước, Ruben Amorim để mất mục tiêu hàng đầu vào tay Liverpool
Manchester United không thể chiêu mộ Carlos Baleba ở mùa hè vừa qua thì đội chủ sân Old Trafford có nguy cơ để mất mục tiêu hàng đầu vào tay đại kình địch Liverpool.
Manchester United đang đối mặt với nguy cơ để vuột mất Carlos Baleba vào tay Liverpool, khi đội bóng vùng Merseyside được cho là đang cân nhắc tham gia cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Cameroon. Dù vậy, mức phí chuyển nhượng dành cho Baleba chắc chắn không hề thấp, bởi Brighton vẫn giữ lập trường cứng rắn trong việc giữ chân cầu thủ này.
HLV Ruben Amorim đã xác định việc tăng cường tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch tái thiết đội hình. Carlos Baleba, người từng được MU tiếp cận trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 nhưng chưa thành công, vẫn là mục tiêu dài hạn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Theo chuyên gia Dean Jones, MU dự kiến sẽ chiêu mộ hai tiền vệ mới: một vào tháng Giêng và một vào cuối mùa giải.

Dù phong độ của Baleba chưa thực sự ổn định ở giai đoạn đầu mùa, Brighton vẫn không muốn để anh ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tuy nhiên, Liverpool đang theo dõi sát sao tình hình và có thể đưa ra quyết định vào cuối mùa giải. MU, với động thái tiếp cận sớm, muốn khẳng định sự nghiêm túc trong việc chiêu mộ Baleba, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đàm phán với Brighton.
Baleba từng là điểm sáng của Brighton mùa trước, thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự và ghi được 3 bàn trong 34 trận tại Premier League. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2028 và điều khoản gia hạn thêm một năm, Brighton đang nắm thế chủ động tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu MU đưa ra lời đề nghị đủ hấp dẫn, thương vụ này hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt trong công cuộc tái thiết dưới thời Ruben Amorim.