Emiliano Martinez đi đêm với trụ cột Man United, Sir Jim Ratcliffe ra quyết định gây ngỡ ngàng
Emiliano Martinez đã nhận trái đắng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua khi quyết tâm rời Aston Villa để gia nhập Man United nhưng đội chủ sân Old Trafford lại chiêu mộ Senne Lammens.
Tương lai của thủ môn Emiliano Martinez tại Aston Villa đang trở nên mờ mịt sau khi những thông tin gây chấn động về nỗ lực chuyển đến Manchester United bị phanh phui. Theo nguồn tin từ The Athletic, Martinez đã chủ động liên hệ với đồng hương Lisandro Martinez để nhờ giúp đỡ thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè.
Hành động "đi đêm" này không phải là lần đầu Martinez bày tỏ mong muốn ra đi. Việc anh vắng mặt trong trận đấu với Crystal Palace được cho là một cách gây áp lực lên ban lãnh đạo, khiến HLV Unai Emery và người hâm mộ không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, kế hoạch của nhà vô địch World Cup đã thất bại khi Man Utd chuyển hướng sang thủ môn trẻ Senne Lammens, người có mức phí chuyển nhượng thấp hơn nhiều.

Những động thái của Martinez đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt từ cựu tuyển trạch viên Bryan King. Ông cho rằng việc Martinez tự ý liên hệ với người của Man Utd là hành vi thiếu tôn trọng hợp đồng và câu lạc bộ. Việc thay đổi người đại diện gần đây cũng bị xem là nguyên nhân chính dẫn đến những rắc rối này.
Từ vị thế người hùng sau kỳ World Cup, Martinez giờ đây đang đối mặt với nguy cơ bị bán ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Hành vi thiếu chuyên nghiệp của anh không chỉ làm tổn hại hình ảnh cá nhân mà còn khiến mối quan hệ với Aston Villa trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.