Thương vụ Baleba chính thức đổ bể, Man United nhận thêm trái đắng khiến Ruben Amorim vỡ mộng
Sau khi thất bại trong thương vụ Carlos Baleba thì Manchester United đã chuyển hướng sang tiền vệ Ederson của Atalanta nhưng đội chủ sân Old Trafford bất ngờ bị hét giá.
Manchester United đang tích cực tìm kiếm sự bổ sung ở tuyến giữa, bất chấp việc đã chiêu mộ thành công Matheus Cunha và Benjamin Sesko cho hàng công. Theo cập nhật từ ký giả Fabrizio Romano trên GIVEMESPORT, Quỷ đỏ đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ Ederson của Atalanta, trong bối cảnh đội hình vẫn thiếu chiều sâu nơi trung tuyến.
Thất bại 0-1 trước Arsenal ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh càng làm rõ nhu cầu cấp thiết của Man United trong việc nâng cấp hàng tiền vệ. Trước đó, họ cũng đã để mắt tới Carlos Baleba của Brighton, cho thấy sự chủ động trong việc tìm kiếm nhân tố mới. Tuy nhiên, việc chiêu mộ Ederson không hề dễ dàng khi Atalanta tỏ ra rất cứng rắn trong lập trường giữ người.

Romano tiết lộ rằng đội bóng Ý không có ý định để Ederson ra đi, trừ khi nhận được một lời đề nghị vượt xa giá trị thị trường. Điều này khiến Man United gặp khó, nhất là khi họ không tham dự cúp châu Âu mùa này, làm giảm sức hút trong mắt các ngôi sao. Bên cạnh đó, tương lai của tài năng trẻ Kobbie Mainoo cũng trở nên mờ mịt khi anh không được sử dụng trong trận gặp Arsenal.
Tổng thể, nếu muốn sở hữu Ederson, Man United sẽ phải chi đậm hoặc buộc phải chuyển hướng sang những phương án khác khả thi hơn. Đây là bài toán không dễ giải với HLV Ruben Amorim trong hành trình tái thiết đội bóng và hướng tới mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.