Việt Nam

Sao Việt kiều chiếm lợi thế lớn, tiết lộ lời nhắn của HLV Mai Đức Chung trước cơ hội lên ĐT Việt Nam

Sau những ngày tập luyện cùng ĐT nữ Việt Nam thì cầu thủ Việt kiều Nguyễn Hoàng Nam Mi đã có trận đấu đầu tiên cùng CLB TP.HCM để đối đầu với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

 

Chiều ngày 12/5, ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với CLB nữ TP.HCM và tân binh Nguyễn Hoàng Nam Nam Mi đã có lần đầu ra sân đáng nhớ cùng đội bóng mới. Dù khá mệt sau 45 phút đầu tiên, cầu thủ gốc Việt này vẫn tỏ ra vô cùng hào hứng khi được chơi bên cạnh nhiều đàn chị đẳng cấp.

Đây là trận đấu đầu tiên Nguyễn Hoàng Nam Mi chơi cùng CLB nữ TP HCM, chuẩn bị cho Cúp C1 nữ châu Á. Những ngày qua, khi đến Hà Nội, Nam Mi được tạo điều kiện tập cùng ĐT nữ Việt Nam và được HLV Mai Đức Chung dặn dò ít nhiều.

Nam Mi có trận đấu đâu tiên cùng CLB nữ TP.HCM.

Sau trận đấu với ĐT nữ Việt Nam, cầu thủ sinh năm 2003 cho biết: "Trận đấu khá là mệt, nhưng mà vui. Hai bên đều chơi hay và tôi thấy mọi thứ ổn. Qua hiệp một, tôi bắt đầu hiểu lối chơi hơn nên đỡ mệt hơn".

Nam Mi có lợi thế rất lớn so với các cầu thủ khác đó là khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt trôi chảy: "Tôi nói được tiếng Việt nên cũng giúp được nhiều bạn, nhất là trong việc phiên dịch. Tuy nhiên, tôi là người miền Bắc, còn chưa quen giọng miền Nam lắm. Nếu mọi người nói chậm thì tôi hiểu được. Tôi cũng vui khi có gia đình tới theo dõi. Bố mẹ dặn là hãy chơi vui vẻ, đừng đặt áp lực lên bản thân, cứ tận hưởng".

Cầu thủ sinh năm 2003 đã tập cùng ĐT nữ Việt Nam những ngày vừa qua.

Bên cạnh đó, ngôi sao sinh ra ở Canada cũng tiết lộ lời dặn của HLV Mai Đức Chung: "Các chị trong ĐT giỏi lắm, chơi khéo và nhanh. Tôi phải cố gắng nhiều để giống như các chị. Chị Kiều (Chương Thị Kiều) đánh đầu hay lắm, nói chuyện và giúp đỡ cả đội rất nhiều, còn chị Như nhanh và khéo, mỗi lần có bóng là thấy nguy hiểm. Chị có thể làm bất cứ điều gì.

HLV Mai Đức Chung ít nói, nhưng có chỉ cho em vài thứ, như là phải chuyền mạnh hơn. Đội tuyển giỏi lắm. Tôi cũng muốn vào tuyển, nhưng tôi chỉ biết cố gắng từng bước một thôi".