Sao châu Âu dội gáo nước lạnh vào HLV Kim Sang-sik, thẳng thừng từ chối khoác áo ĐT Việt Nam
Được kỳ vọng sẽ khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai nhưng mới đây tiền vệ Đỗ Chung Nguyên đã tuyên bố thẳng thắn về việc lựa chọn đội tuyển Bulgaria để cống hiến.
Đỗ Chung Nguyên là tài năng Việt kiều sáng giá đang chơi tốt tại Châu Âu. Mới 20 tuổi (sinh năm 2005) nhưng cầu thủ đã ra sân thường xuyên cho CLB Slavia Sofia tại Bulgaria, tính đến nay đã có hơn 50 trận đấu chuyên nghiệp. Được biết, Đỗ Chung Nguyên có cả bố và mẹ là người Việt Nam. Tiền vệ này cũng nhiều lần được triệu tập lên các đội trẻ U19, U21 Bulgaria.
Mới đây, trong chia sẻ với tờ Blitz, Đỗ Chung Nguyên tiết lộ đã nhận được lời mời từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhưng muốn tập trung phát triển sự nghiệp của mình tại Bulgaria.

Tiền vệ 20 tuổi cho biết: "Bulgaria nằm trong máu tôi. Tôi đã sống cả cuộc đời ở đây, sinh ra tại đây, và nghe thì có thể buồn cười, nhưng tôi cảm thấy mình là người Bulgaria, dù tôi không mang dòng máu đó. Tôi tự hào khi nhận được sự tin tưởng từ HLV Alexander Dimitrov (HLV đội trẻ Bulgaria) và tôi sẽ cống hiến hết mình để đạt được mục tiêu khó khăn – giành quyền tham dự Euro.
Giấc mơ của tôi là được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tôi từng có cơ hội chơi cho Việt Nam, nhưng ở đây – với Bulgaria – bạn có cơ hội đối đầu với những đội bóng chất lượng từ châu Âu. Dù nói gì đi nữa thì bóng đá châu Á vẫn còn kém hơn so với bóng đá châu Âu. Tôi luôn nỗ lực để được thi đấu cho và đối đầu với những đội bóng mạnh, đó là lý do tôi chọn khoác áo Bulgaria".

Đỗ Chung Nguyên còn có một người em là Thang Chung Chan (sinh năm 2007) cũng đang thi đấu cho Slavia Sofia. Cả 2 anh em vừa có lần đầu tiên được đăng ký thi đấu cùng nhau.
Mới đây thì Đỗ Chung Nguyên đã tiếp tục được triệu tập lên U21 Bulgaria. Cầu thủ gốc Việt sẽ tham gia vào quá trình chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Serbia và Israel. Đội tuyển U21 Bulgaria được xếp vào bảng B, nơi còn có sự góp mặt của các đội tuyển Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Scotland, Azerbaijan và Gibraltar.